U23 Việt Nam: Giấc mơ không còn xa

Thứ Năm, 17/12/2009 09:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chức vô địch của môn bóng đá nam SEA Games 25 đã rất gần, tưởng như chỉ cần với tay là có thể chạm vào và sở hữu nó. Cả nước đang sôi sục vì chiếc HCV sau nhiều năm mơ ước. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy, chúng ta còn cách ngôi vua 1 trận cầu quyết định nữa, và đối thủ là Malaysia- một đội bóng đã lọt qua khe cửa hẹp để vào đến trận chung kết, một đội bóng đã từng quật đổ tượng đài Thái Lan một cách ngoạn mục.

Từng thắng người “Mã” không phải là lợi thế

Nhiều người nghĩ rằng chúng ta đã nhẹ nhàng vượt qua Malaysia ở vòng bảng thì cũng sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong trận đấu được coi là lượt về này. Đó là một nhận định rất sai lầm, bởi bóng đá không phải là toán học mà ở đó những “Định lý” luôn luôn đúng. Bóng đá là môn thể thao của những bất ngờ, của những điều không thể đoán định trước. Chẳng phải chúng ta đã thua người Thái tâm phục khẩu phục ở trận khai mạc AFF Suzuki Cup mùa giải năm ngoái sao, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn là nhà vô địch khi vượt qua họ một cách ngoạn mục ở trận đấu cuối cùng. Malaysia không phải là đội bóng dễ chơi và chúng ta cũng không có đẳng cấp vượt trội họ, giống như những gì mà Mẫn Bá Xuân hay Vũ Thị Hương đã từng thể hiện trước các đối thủ. Đối với những “người hùng” SEA Games ấy, lấy HCV đối với họ dễ như lấy đồ trong túi, bởi vì họ đã chứng tỏ mình ở một đẳng cấp khác và những đối thủ không hề có sức cạnh tranh quyết liệt.


 Ông Calisto dù không có “cái chổi” nào cũng được coi là nhà phù thủy tài ba

Nhưng trong trận đấu chiều nay mọi thứ sẽ khác, bởi vì lợi thế tâm lý đang nằm trong tay người “Mã”. Họ đang đi trên con đường mà Việt Nam đã đi khi giành Cup vàng, cũng thoát qua khe cửa hẹp ở vòng bảng, cũng từng quật đổ đương kim vô địch để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Lịch sử cũng đã ghi nhận, những đội bóng đã từng thoát hiểm trong gang tấc sẽ là những người cực kỳ nguy hiểm, bởi họ hầu như không phải chịu một tý sức ép nào. Trong bóng đá, khi một đội bóng hết sức thoải mái về mặt tâm lý cộng thêm một nền thể lực sung mãn, đội bóng đó sẽ hết sức khó lường.

Trong trận đấu chiều nay cũng vậy, tôi tin rằng người “Mã” sẽ nhập cuộc với tâm lý rất thoải mái cùng với đó là quyết tâm rất lớn lao. Thoải mái là bởi vì họ không có gì để mất, chỉ tiêu đã hoàn thành lại đã từng thua U23 VN nên nếu có thêm 1 trận thua nữa cũng chẳng sao. Ngoài ra, họ cũng không dấu diếm ý định đòi lại món nợ mà chúng ta đã cho họ vay ở vòng bảng. Chúng ta đã từng rất tự tin khi vượt qua được người Thái, có lẽ bây giờ Malaysia cũng vậy.

Nhưng chúng ta sẽ vẫn vô địch!

Gánh nặng tâm lý đang đè nặng lên đôi vai của những tuyển thủ trẻ. Áp lực phải thắng, phải lên ngôi vô đich sẽ là rào cản lớn nhất chứ không phải là đối thủ Malaysia. Nhưng bằng cả con tim và trí óc, tôi vẫn luôn mong và tin rằng U23 VN sẽ giành chiến thắng để lên ngôi vô địch. Bởi vì:

1. U23 VN đang được dẫn dắt bởi một “nhà phù thủy”. Tất cả những suy nghĩ, những phán đoán, những quyết định của ông cho đến giờ là hoàn toàn chính xác. Từ việc dám đôi công với người Thái, “thắng nhàn” trận Timor Leste để chiến đấu với Malaysia đến việc sử dụng con người, đấu pháp cho từng trận đấu. Nếu như gặp Thái Lan ông phải để học trò “fighting” để hạn chế sức mạnh của họ thì đến những đối thủ trực tiếp như Malaysia hay Singapore, ông đã làm cho đối thủ bất ngờ và rối loạn bằng những con bài “chiến thuật”, những sự điều chỉnh đội hình một cách linh hoạt và hiệu quả nhất. Trận gặp Malaysia là sự xuất hiện của Trọng Hoàng, còn ở trận gặp Singapore là sự góp mặt của 2 tiền đạo, trong đó sự có mặt của Thanh Bình ở cánh trái không đóng góp gì nhiều về mặt chuyên môn nhưng lại khiến đối thủ hoảng loạn vì mất phương hướng. Ngoài ra, tất cả những sự thay đổi người của ông ở giải đấu này cũng là sự chính xác tuyệt đối. Những lá bài dự bị chiến lược như Đình Tùng, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Thái Dương đã lần lượt tỏa sáng.

2. Thêm một lý do nữa để tôi tin tưởng vào thắng lợi của đội nhà, bởi dưới sự dẫn dắt của thầy “Tô”, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã trưởng thành nhanh chóng, từ chỗ còn ngơ ngác học kỹ thuật cơ bản, nhưng đến giờ này họ đã là “những chiến binh” của một đội quân thiện chiến. Qua từng trận đấu họ đã từng bước chứng tỏ được năng lực và khả năng thật sự của mình. Về tinh thần có lẽ khó đối thủ nào qua mặt được U23 VN, về bản lĩnh họ cũng đã thể hiện một cách hoàn toàn thuyết phục, kể cả những thời điểm khó khăn và nguy khó nhất. Về chuyên môn và con người U23 VN cũng đã trình diễn một lối chơi cực kỳ đẹp mắt và hiệu quả. Họ đã hình thành được một lối chơi, một phong cách hết sức thành công, cùng với đó là những cá nhân đã làm nên sự khác biệt: Tấn Trường chắc chắn trong khung thành, hàng phòng ngự lăn xả và quyết liệt dưới sự chỉ huy của Long Giang.

Đặng Phương Nam
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Trước trận đấu, mọi người Việt đều nghĩ rằng : giấc mơ không còn xa. Sau trận đấu, phải nhìn nhận một thực tế rắng : giấc mơ SEA Games gần nhất cũng phải đợi 2 năm nữa, trên đất nước Vạn đảo Indonesia! Nhìn lại đánh giá tương quan giữa hai đội trước trận đấu, con số chính xác phải là 55-45 nghiêng về phía U23 Mã Lai chứ không phải 50-50 như tôi đã dự đoán! Rõ ràng mọi dự đoán vẫn chỉ là dự đoán! Theo thang điểm 5 của bạn Nguyễn Lê thì tiêu chí "Tâm lý trước trận đấu" mà bạn Lê đưa ra phải là VN : 4.0 ; Mã Lai : 5.0! Tiếc rằng điều này chỉ được chúng ta nhìn thấy sau khi trận đấu kết thúc!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (03:11 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
TRỞ LẠI MẶT ĐẤT. Điều lo lắng và điểm yếu của U23 VN đã khiến chúng ta mất sạch niềm hy vọng.Trận đấu bế tắc khi có một chút yếu tố bất lợi về trọng tài,lối chơi rắn của người Mã.Chúng ta chưa đủ bản lĩnh của nhà vô địch. Trước trận đấu, U23 VN bị làm hại với những lời khen quá mức.Thêm vào đó là các cầu thủ bị đưa lên mây xanh khi chúng ta vượt qua U20 SIN. Thực tế không ai chịu nhìn nhận là chúng ta chưa hề vượt trội so với Thailand,Malaysia hay SIN về các mặt mà chỉ chơi tốt từng thời điểm.Thề nhưng thời điểm quyết định thì lại không biết làm gì. Hãy trở lại mặt đất (thực tế đã rơi xuống rồi )và học cách chơi bóng đỉnh cao tại "vùng trũng" của bóng đá thế giới. Nếu cứ tiếp tục đi tìm các lý do để biện hộ cho thất bại thì chúng ta chỉ có hy vọng mà thôi.
NGUYỄN LÊ  (NTKTHUY63@YAHOO.COM.VN) (09:05 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi không bình luận bảng phân tích chi tiết của bạn Nguyễn Lê, nhưng tôi đồng ý với bạn: trước giờ bóng lăn cơ hội cho mỗi bên là 50-50. Các cầu thủ U23 Mã Lai đã nổi nóng và sai lầm trong trận đấu vòng bảng nên đã thua 1-3. Chúng ta sẽ nhớ bài học đó của người Mã Lai. Tôi hy vọng các tuyển thủ U23 Việt Nam chơi bình tĩnh, không bị cuốn theo ý đồ của đối phương, tuân theo sự điều khiển của Trọng Tài, và TUÂN THỦ Ý ĐỒ CHIẾN THUẬT của thầy Tô! Lúc đó chiến thắng sẽ đến với chúng ta như một điều tất yếu! Tiến lên Việt Nam!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (03:57 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chiều nay sẽ là trận đấu trí giữa Calisto và Rajagobal để quyết định Việt Nam hay Malaysia, ai sẽ bước lên vị trí số 1 của nền bóng đá Đông Nam Á??? Câu trả lời thật khó ngay lúc này khi Việt Nam có thế mạnh là hàng tiền vệ vơi những mũi nhọn như Mai Tiến Thành, Thanh Bình. Tuy nhiên hàng phòng thủ yếu kém lại là nhược điểm và tạo nhiều lỗ hỏng cho Mohamad và Idlan chọc thủng lưới nhà. Tuy thắng Malaysia trong trận lượt đi ở vòng loại, tuy nhiên đội hình Malaysia lúc đó lại chưa phải là mạnh nhất và rõ ràng có thể thấy họ mạnh lên từng ngày và với quyết tâm của thầy trò ông Rajagobal cũng như lối đá phòng ngự phản công ở trận bán kết với Lào thì tôi cho rằng Việt Nam nếu không thay đổi chiến thuật phù hợp hơn thì rất có thể sẽ quay lại vòng luẩn quẩn và giấc mơ vàng với bóng đá nước nhà sẽ trở nên khó khăn hơn bao giơ hết Với tình hình như hiện nay thi những quan ngại về một ket quả không như mong muốn là hoàn toàn có thể xảy ra
Chốp biu dzàng  (chopbiudzang@yahoo.com) (02:48 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
U23 VN : NIỀM HY VỌNG Không phải là giấc mơ mà là sự thật chúng ta nắm cơ hội đoạt vàng tại SEA GAMES 25.Đây là lần thứ 3 hy vọng này bùng lên trong mỗi cổ động viên của VIỆT NAM.Chúng ta hãy dành một ít thời gian đánh giá xem giấc mơ hay niềm hy vọng này liệu có thành hiện thực hay không khi trái bóng chưa lăn.Hãy thử so sánh thang điểm 5 cho các tiêu chí như sau Trình độ các cầu thủ: Bao gồm các yếu tố như :lối chơi,thể lực,tư duy chiến thuật và ngôi sao trong mỗi đội. VN : 5 ML : 5 Tâm lý trước trận đấu : Bao gồm các yếu tố lịch sử đối đầu,sự hưng phấn,trạng thái tâm lý tại thời điểm,tình hình nội bộ đội bóng... VN : 5ML : 5 HLV và các mối quan hệ với đội tuyển: Bao gồm trình độ HLV và sự quan tâm của liên đoàn bóng đá của mỗi bên VN : 5ML : 4,5 Yếu tố sân bãi,khán giả : VN : 5ML : 4,5 Bản lĩnh trước sức ép của một trận đấu lớn mang tính quyết định cho cuộc chơi: VN : 4ML : 5 Như vậy,theo tôi là hai bên ngang nhau và thực tình chúng ta lo nhất là điểm cuối cùng của U23 VN.Nếu bị một trong các vần đề như trọng tài,khiêu khích của đội bạn,bị dẫn bàn... Thì U23 VN,thực tình mà nói chưa làm cho chúng ta tin tưởng lắm.Hy vọng là các cầu đã thực sự trưởng thành và mang vinh quangcho đất nước.
Nguyên Lê  (ntkthuy62@yahoo.com.vn) (01:08 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ cần các cầu thủ chúng ta không chủ quan, chơi đúng sức mình thì U23VN chắc chắn vô địch
Hưng  (Birenvdh@gmail.com) (11:30 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hoàn toàn đồng tình với bài viết của Đặng Phương Nam. Tôi xin gửi lời nhắn đến Long Giang : trước trận đấu vòng bảng, Giang đã hứa sẽ "khống chế" được Zaquan(số 9)của Malaysia. Hôm đó, chúng ta thắng 3-1, Zaquan vào sân ở hiệp 2 nhưng cũng không thể hiện được gì ngoài việc nhận 2 thẻ vàng thành 1 thẻ đỏ! Không được thi đấu trận kế tiếp nên Zaquan đã về Malaysia chữa bệnh đau mắt! Nay, HLV U23 Mã Lai đã triệu tập lại Zaquan cho trận chung kết! Tôi tin tưởng Long Giang sẽ tiếp tục "khóa chặt" anh chàng này và các cầu thủ khác ở hàng hậu vệ chúng ta cũng sẽ "khóa chặt" tất cả các chân sút người Mã! Lúc đó các chân sút của U23 chúng ta sẽ tung ra những đòn quyết định để giải quyết trận đấu! Các bạn nhớ nhé, chiều nay, trận đấu chỉ kết thúc khi trọng tài thổi hồi còi chung cuộc! Việt Nam tiến lên! Chúc U23 Việt Nam chiến thắng!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (10:07 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bai viet hay. dong y voi anh PN, cac cau thu VN hay canh giac dung chu quan keo vuot co hoi vang. Yeu DTVN!!!
Betty  (fall_alonesam@yahoo.com) (09:48 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.