U23 Việt Nam “tuột" HCV: HLV Calisto không trách các cầu thủ

Thứ Năm, 17/12/2009 20:45 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Thua đối thủ U23 Malaysia ở trận chung kết SEA Games 25, đội tuyển U23 Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội có được ngôi vô địch tại giải đấu mà người hâm mộ nước nhà đã chờ đợi hàng chục năm nay.

Sau trận đấu, các tuyển thủ U23 Việt Nam đều rất thất vọng với nỗi đau thua trận bởi bàn thua từ một pha đá phản lưới nhà trước U23 Malaysia, đối thủ mà họ đã thắng 3-1 ở vòng đấu bảng.

Lên bục nhận huy chương, gương mặt của các cầu thủ U23 Việt Nam đều quá buồn bã, đặc biệt là trung vệ Xuân Hợp, người đã đá phản lưới nhà “ghi bàn” duy nhất cho U23 Malaysia. Hợp đã khóc và “né” cái nhìn của nhiều người có mặt trên sân.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông sau khi đội nhà thua ở trận chung kết, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn  Trọng Hỷ cho biết: “Ở đây hoàn toàn không có sự chủ quan. Các cầu thủ tỏ ra rất tự tin, nhưng do đã rất lâu rồi chúng ta mới có cơ hội ngàn vàng như thế này nên các em bị căng cứng, di chuyển chậm chạp, kỹ thuật không được đảm bảo. Mặt sân hôm nay cũng không được như ý. Trước trận đấu, Ban tổ chức lại tưới sân làm ướt. Hơn thế nữa, Malaysia không phải là đội yếu vì họ từng thắng Thái Lan”.

“Dù rất mong muốn giành HCV, nhưng bóng đá phải chấp nhận sự cay đắng như vậy. Thua ở giải năm nay, chúng ta sẽ phải làm lại và cố gắng hơn ở SEA Games sau”, ông Hỷ nói thêm.  


HLV Calisto trả lời phỏng vấn báo chí sau trận. Ảnh: D.A

Với HLV Calisto, ông không trách các cầu thủ khi đội quân của ông có nhiều cầu thủ trẻ (11 vị trí trong số 20 cầu thủ U23 Việt Nam dự SEA Games 25 còn đủ tuổi thi đấu ở SEA Games 26) và đã không thể xoay chuyển được tình thế khi bị đẩy vào những thời điểm khó khăn.  

“Các cầu thủ còn trẻ, họ còn thiếu kinh nghiệm và không được tự tin khi bước vào trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đó là vấn đề kinh nghiệm của các cầu thủ. Họ muốn thể hiện những điều mà người ta đang mong muốn. Họ không có kinh nghiệm nên đôi khi cảm thấy rất khó khăn ở cuối trận đấu”, ông Calisto cho hay.

Trong khi ấy, HLV Rajagobal tỏ ra rất vui mừng khi ông đã chứng minh được rằng các HLV nội có thể dẫn dắt một đội tuyển vô địch ở SEA Games, thay vì các đối thủ khác có HLV ngoại cầm quân. Ở nhiều giải trước U23 Malaysia cũng đã từng thất bại khi thuê thầy ngoại.

Ông Rajagobal nhận định: “Tôi biết Malaysia có thể thắng Việt Nam nhưng tôi không muốn nói trước trận đấu. Hiệp 1 chúng tôi chơi chùng xuống, nhưng hiệp 2 các cầu thủ của tôi đã chơi tốt hơn. Chúng tôi đã thua Việt Nam ở vòng bảng, nhưng Malaysia đã thắng ở trận chung kết”.

Dương Minh (Từ Vientiane)
0 thích.

Bình luận (59)

avatar đội bóng
Đúng là chúng ta phải luôn luôn ở bên cạnh và ủng hộ đội tuyển thân yêu. Tuy nhiên, đội bóng của chúng ta cũng không thể luôn luôn thua ở các trận chung kết SG được, ngay cả khi điều kiện hết sức thuận lợi như trận chung kết ở SG 25. Rõ ràng thất bại này có nguyên nhân chủ quan, nhất là từ chiến thuật. Lối chơi tấn công trung lộ bằng bóng sệt sở trường của cả đội VN đã bị phá sản chứ không phải do phong độ yếu kém của một vài cầu thủ nào. Điều đó chứng tỏ trình độ của đội tuyển còn một số hạn chế. Thực tế trên sân cho thấy: cho dù có đạt phong độ cao và hưng phấn đến mấy thì với lối đá bóng sệt truyền thống của mình, đội VN cũng khó lòng xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc, quyết liệt và được tổ chức tốt của Malaysia. Thấy điều đó nhưng HLV Calisto vẫn bất lực vì với các cầu thủ nhỏ con và hạn chế thể lực, ông cũng sẽ không thể nào cho các cầu thủ chơi tấn công biên và dùng bóng bổng để uy hiếp khung thành đối phương được. Điều này cho thấy một thực tế như nhà báo Song An đã viết: trình độ của đội tuyển chưa đủ chín để có thể đoạt được chức vô địch Sea Games.
Nguyen Viet Cuong  (vietcuong145@gmail.com) (09:03 19/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ngày xưa Tây ban Nha cũng mệnh danh là vua vòng loại. nhưng bây giờ TBN là đội bóng số 1 thế giới.để đứng lên được bục cao nhất thì đất nước đó phải sản sinh ra những cầu thủ tài năng. không nên dựa vào may mắn của 1 giải đấu mà đánh giá địa vị của 1 nền bóng đá đang mạnh hay yếu.
hoàng thi thơ  (thitho0302@yahoo.com) (11:31 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
U23 Việt Nam tuy thua nhưng không ai đáng trách cả. Bóng đá là như vậy, có thắng có thua, quan trọng là luôn hết mình và luôn ngẩng cao đầu dù thất bại. Người hâm mộ chắc chắn đều rất khâm phục tinh thần thi đấu của Tấn Trường và các đồng đội, và cũng dành niềm tin tuyệt đối vào HLV Calisto, vì nhờ có ông, chúng ta mới có đội bóng U23 giàu sức chiến đấu và mạnh mẽ như thế này. HCB tuy thất vọng nhưng không đến nỗi tệ, quan trọng hãy để cho các cầu thủ học được kinh nghiệm và lớn lên và vươn tới những đỉnh cao mới. TÔI MONG MUỐN LĐBĐ VIỆT NAM TIẾP TỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG CHO HLV CALISTO, TÔI HOÀN TOÀN ĐẶT TIN TƯỞNG VÀO HLV CALISTO CÓ THỂ ĐƯA BĐVN ĐẠT ĐẲNG CẤP CAO HƠN NỮA
Nam  (nam.doanduc@gmail.com) (11:06 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quả thực tôi ko hiểu sao nhiều người lại coi trận hôm qua là thảm hoạ của bóng đá VN. Sea game, môn bóng đá chỉ dành cho đội tuyển trẻ là U23, thế mà nhiều người lại cứ làm như là ĐTQG vậy ! Nếu nói đến đáng tiếc, thì đáng tiếc nhất là ĐTVN đã thua Syrie trên sân nhà, khiến cho việc lọt vào VCK Asia Cup 2011 rất khó khăn
BillGateVN  (billgatevn2@yahoo.com.vn) (09:52 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhìn chung hôm qua đá như vậy là thua cũng kg gì đáng trách....vì đá kém, mà kém thì phải học tiếp. Nhưng HLV chán quá, lối đá bị đội bạn áp sát và đá rát thì nên dá giãn biên, thọc sâu 2 nách đấy.
Nha trang  (viettanevn@yahoo.com) (09:50 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thua trận hôm qua là một nỗi buồn dễ gì nguôi ngoai.Sau trận, ngồi nhai cơm không nổi vì tâm trạng quá hụt hẫng. Hôm nay bình tĩnh đọc lại những lời bình luận của các bạn cảm thấy bức xúc. Nếu hôm qua Việt Nam thắng nhờ hên thì những người bình luận chê bai ở trên lại tung hô, lại ra đường hò hét.Đúng là nản thật.CĐV VN nên xem lại chính mình.U23 Việt Nam cần lúc này là sự thông cảm và an ủi để giúp họ vượt qua nỗi đau.CĐV đau 1 thì u23 và HLV đau 10. Tuấn Trường đã cố gắng đến phút cuối cùng vì Vn.BHL có lý do riêng của họ vì họ là người hiểu đội bóng nhất. Nếu đã không biết rõ thì xin đừng bình luận lung tung. U23 Vn và HLV cố lên. Đứng lên và làm lại từ đầu
Hoa oải hương  (sunflowers2519@yahoo.com) (08:31 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thói đời đen bạc ! Thắng, tung hô vạn tuế ! Thua , buông lời chỉ trích ! Kẻ khóc, người cười, vạn người chê ! Khi đội nhà chiến thắng, mọi người ngất ngây. Khi đội nhà thua, hãy đứng lên, khắc phục điểm yếu mà làm lại. Mọi người hãy ủng hộ để đội nhà còn có niềm tin và chổ dựa. Mong lắm !!!!! Mong lắm !!!!!
Hoàng0109  (hoang0109@yahoo.com) (05:07 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thua hay thắng đó là chuyện bình thường của bóng đá. Tôi cũng như rất nhiều người VN khác đã rất hy vọng và rồi sau đó là thất vọng tột cùng khi đội nhà thất bại trước ngưỡng cửa của thiên đường. Tuy nhiên theo tôi giờ không phải là lúc chúng ta tìm cách đổ lỗi cho cầu thủ hay ban huấn luyện. Hơn ai hết, chính các cầu thủ và BHL là người hụt hẫng nhất trong lúc này và chúng ta nên ở bên họ để chia sẻ cùng họ. Giúp họ đứng dậy và tiếp tục cống hiến cho BĐVN. Họ đã cố gắng hết mình vì màu cờ tổ quốc. Là cổ động viện chân chính ko phải chỉ biết vui mừng hò reo cùng chiến thắng, hãy biết học cả cách ứng sử khi đội tuyển thân yêu của chúng ta thất bại. Tôi yêu bóng đã VN vô cùng và mãi mãi. Chúc các cầu thủ, BHL luôn mạnh khỏe. hãy đứng vững sau thất bại này và tiếp tục phấn đấu cho BĐVN. Thành công chắc chắn rồi sẽ đến với chúng ta trong tương lai không xa nữa. VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!
Vũ Mạnh Hải  (manhhai1304@yahoo.com) (03:32 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi xem SG chỉ là giải đấu giành cho lứa cầu thủ U mà thôi! Thất bại này là cần thiết đấy, nếu chúng ta thắng thì e rằng với kiểu ca ngợi của truyền thông VN thì lứa cầu thủ tài năng này sẽ hỏng mất, vì vậy đó là một trải nghiệm tốt dành cho các cầu thủ trẻ để họ trưởng thành và đưa đội 1(ĐTQG) tiến xa hơn ở AFF Cup, Asian Cup hay VL World Cup, bởi những đấu trường đó mới là nơi thể hiện đẳng cấp của một nền BĐ chứ ko phải là SG đâu, NHM và báo chí VN phải nên nhớ rõ điều này và đừng ngộ nhận về sức mạnh của cả nền BĐ thông qua đội U23! Hãy nhìn Brazin xem, họ là nền BĐ số 1 TG nhưng có VĐ Olympic lần nào đâu. Tôi hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trẻ ở giải đấu này. Thất bại hôm nay là thành công của ngày mai, tôi tin chắc rằng chính Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Tiến Thành ...sẽ đưa BĐ VN tiên phong cất cánh thoát khỏi "vùng trũng ĐNA" để sánh vai với các cường quốc BĐ châu lục chứ ko phải Zaquan,Fakri (Malay) hay Arthit,Dangda (Thail) đâu các bạn ạ. Hehe!!!!!
Sir Quang  (anhlavip_1@yahoo.com.vn) (02:35 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rõ ràng các cầu thủ của chúng ta đã vào trận với sức ép phải vô địch quá lớn, một sức ép vô hình mà người hâm mộ và báo chí tạo ra trước trận chung kết. Trong khi đó Malai lại hết sức thoải mái và rút ra nhiều bài học sau trận đấu thua chúng ta ở vòng bảng. Thật tiếc khi đội tuyển của chúng ta vẫn chưa thể đăng quang, bóng đá là như vậy và hôm qua là một ngày không may mắn với chúng ta. Buồn nhưng không thất vọng, đừng đổ lỗi cho các cầu thủ và BHL, mong các cầu thủ hãy đứng lên sau thất bại này và tự tin hướng tới tương lai, thành công còn ở phía trước.
Phan Khắc Mạnh  (ducmanh71076@yahoo.com.vn) (02:29 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.