Làm chủ

Thứ Năm, 17/12/2009 08:34 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Ông “Tô” muốn các học trò đá theo cách của mình và buộc đối thủ phải hở sườn. Trung vệ được phép dâng cao, đá áp sát; trong khi, các tiền vệ trung tâm được hiệu lệnh chuyển hướng bóng liên tục, giữ cho bóng động và tìm cách đánh úp. Những đường đan bóng đôi khi lên đến hơn chục nhịp, mới tiếp cận khung thành đối phương là vì thế. Hoặc có thời điểm đến vài phút, chúng ta thuần chỉ chơi bóng bên phần sân nhà. Sự chủ động có tính toán.

Nhắc lại trong tổng số 5 bàn thắng của Tiến Thành, có ít nhất 3 pha bóng, Thành “rìu” kết thúc sau những cú chọc khe rất vừa chân của đồng đội. Một, bàn mở tỷ số trận thắng Timor Leste; hai, pha lập công vào lưới Malaysia ở vòng bảng và kế tới, cú ra chân trong trận đấu với Singapore tại bán kết. Số còn lại (của riêng Thành), cũng như những pha lập công khác của U23 Việt Nam, phần nhiều đều xuất phát từ những pha triển khai tấn công biên hoặc những cú ra chân ngoài vòng cấm.

Sự đa dạng trong miếng đánh của U23 Việt Nam là một đảm bảo. Chúng ta có thể tấn công trực diện rất tốt, chơi dãn biên cũng hay. Đội bóng dưới quyền HLV Calisto còn đặc biệt nguy hiểm, trong những pha triển khai tấn công nhanh, với bộ 3 cầu thủ tạo hình tam giác ở hướng triển khai. Nhưng, bất luận thể nào, đội bóng cần giành được sự chủ động, để bắt đối thủ chơi bóng theo cách của mình. Đó là mệnh lệnh của thầy “Tô”.


U23 VN (trái) cần giành được sự chủ động, để bắt đối thủ chơi bóng theo cách của mình

Không nhất thiết phải dồn ép bằng mọi giá, để tránh những thương vong. Trận thắng Timor Leste 4 – 0 ở vòng bảng, nếu đối thủ có 1 tiền đạo sắc bén, thì chưa biết điều gì đã xảy ra. Do không chế ngự được hưng phấn, cầu thủ U23 Việt Nam luôn nhao lên một cách vô thức, để rồi suốt hơn 50 phút, chúng ta không thể chọc thủng lưới đối thủ yếu. U23 Malaysia chắc chắn không khờ khạo và “cùn” như Timor Leste.

Bản thân HLV Calisto từng rất nhiều lần khẳng định về cơ bản, đội bóng đang chơi rất ổn định, nhưng cũng có thời điểm chúng ta chơi không tốt.

U23 Malaysia có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1 – 2, trận đấu vòng bảng, thời điểm mà chúng ta đang hả hê ăn mừng bên... phần sân nhà. Một sai lầm ấu trĩ. Trận quyết định với Thái Lan, họ có 10 phút bùng nổ và bàn thắng bằng vàng ở giờ đấu bù, khi người Thái có phần khinh địch. Đó là những chi tiết rất đáng lưu tâm.

TÙY PHONG (từ Vientiane)
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
bắc ĐÀO ĐẮC LỰC bình loạn hay quá .xin hỏi thêm bác dự đoán tỉ số chiều nay sẻ như thế nào ?
ruoi con  (lan@yahoo.con.vn) (02:16 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cứ xem ĐT nữ đá mà bắt chước, bính tỉnh, tự tin, không nôn nóng, chỉ cần khai thác tốt một vài cơ hội là Mã Lai có ngay huy chương bạc thôi.
giatuan  (giatuan@yahoo.com.vn) (11:06 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quá khứ và hiện tại, Mã - Lai bao giờ cũng dưới cơ VN. Mọi nhận định, mọi hô khẩu hiệu của người Mã chẳng qua tự trấn an cho chính mình. Mã đã thua ở vòng bảng ( Trân sinh tồn lúc đó )thì sẽ tiếp tục thua ở trận chung kết thôi ( Thua về đẳng cấp mà ). Vd Bóng chuyền, cầu mây.... do thua về đẳng cấp, VN thua VB tiếp tục thua tại trận chung kết. Chúng ta không chủ quan khinh địch, nhiệt tình, linh hoạt, lăn xã đến phút cuối, không tự đăt áp lực cho chính mình, để rồi thua những bàn lãng xẹt thì VN chắc thắng,thắng đậm, xác suất là 100% chứ không phải là 99,99%. Các phát biểu của chuyên gia, báo chí, của Calisto lo lắng điều nầy, điều kia chẳng qua chỉ mang tính xã giao không ngoài mục đích đưa đối thủ lên mây và hạ nhiệt cầu thủ thôi mình mà thôi, không đáng phải lo lắng. Ở AFF cup ta thua Thái Lan, sao lại thắng trận chung kết, vì đẳng cấp ta lúc đó đã gấn ngang bằng Thái Lan ( Cứ nhìn VN thi đấu các giải châu Á 2007, 2008 thì biết ) Trận đấu với Thái Lan không phải là trận sinh tồn nên không cần thết dồn lực, vì thế chúng ta lại một lần nửa hạ gục Mã Lai. Nhìn chung cầu thủ phải hiểu Mã Lai còn sợ VN nhiều lần so với Thái Lan, Cầu thủ cóng chân vòng bản khi đối đầu thì đã rỏ và trong trận chung kết quan trọng nầy cầu thủ Mã sẽ còn cóng hơn nửa. Cầu thủ VN chỉ cần tự tin, bình tỉnh, thực hành đúng đấu pháp , sáng tạo là OK thôi.
Đào Văn Lực  (daovanluc@yahoo.com) (09:57 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.