(TT&VH) - Trước khi diễn ra vòng bán kết, trao đổi với TT&VH, HLV Riedl từng nói rằng ông không tin Malaysia sẽ đánh bại Thái Lan để vượt qua vòng bảng, và sau khi đội Lào của ông thua Malaysia ở bán kết, HLV Riedl vẫn bảo lưu quan điểm rằng Malaysia không mạnh bằng Việt Nam.
HLV Riedl nói: “Malaysia là đội bóng mạnh, sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, họ có khả năng chơi phản công rất nhanh, và 2 cầu thủ nguy hiểm nhất của họ trên hàng tấn công là Talaha (9) và Saarani (13). Tuy nhiên, ngoại trừ 2 cầu thủ này thì Malaysia cũng không có cá nhân nào thực sự nổi bật”.
Nhận xét về nhược điểm của Malaysia, HLV Riedl cho biết: “Đứng từ góc nhìn của tôi thì tôi thấy hàng thủ của Malaysia có một số vấn đề, đặc biệt là ở bên cánh, nhưng có lẽ HLV Calisto là người hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết, bởi ông ấy đã dẫn dắt Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 ở vòng bảng. Ở giải này Malaysia đã không ít lần gặp may mắn, chẳng hạn như ở trận thắng Thái Lan, nhưng không rõ may mắn có theo chân họ tới trận chung kết hay không”.
HLV Riedl đặt cược vào U23 Việt Nam. Ảnh: D.A
Về cơ hội của Việt Nam, HLV Riedl thẳng thắn: “Nếu đặt 2 đội bóng lên bàn cân thì tôi vẫn đánh giá Việt Nam cao hơn Malaysia. Đội bóng các bạn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng hơn, trình độ cũng nhỉnh hơn, và theo tôi cơ hội của 2 đội trong trận chung kết là 60% cho Việt Nam và 40% cho Malaysia”.
Về cá nhân mình, ông Riedl tỏ ra rất lạc quan về khả năng sẽ ở lại Lào ít nhất là 2 năm nữa khi 2 bên đang đàm phá gia hạn hợp đồng. Ông nói: “U23 Lào tham dự SEA Games 25 có rất nhiều cầu thủ trẻ, và ở kỳ SEA Games sau chúng tôi chỉ phải chia tay khoảng 5, 6 cầu thủ vì quá tuổi, nên tôi nghĩ ở SEA Games 26 Lào sẽ còn chơi tốt hơn nữa. Vì lẽ đó tôi mong muốn tiếp tục ở lại Lào và hy vọng sẽ được toại nguyện”.
G.Huy