Thanh Hưng: Chơi bóng như Xavi

Thứ Tư, 16/12/2009 11:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Một bình luận viên của VCTV3 đã nhận xét cực chuẩn: Cú tỉa khe của Thanh Hưng giống như cách Xavi của Barcelona và Tây Ban Nha vẫn hay châm ngòi cho các đồng đội của anh ghi bàn. Và thêm một nhận xét nữa của riêng người viết: Hưng là trái tim của U23 VN trong trận đấu thăng hoa trước Singapore.

Thanh Hưng thực hiện cú đá phạt như đặt vào đầu của Phan Thanh Bình, để số “18” dứt điểm nhanh như điện, san bằng tỉ số. Nếu Hưng ra lực mạnh hơn, bóng có thể đi ra cột sau, nó sẽ vô hại vì chúng ta chơi bóng bổng kém hơn Singapore. Đá cột gần, đúng cho chuyên gia băng cắt và cũng là cầu thủ duy nhất đạt tới tầm cỡ Singapore về đánh đầu như Phan Thanh Bình, là sự lựa chọn tối ưu.  

Thanh Hưng di chuyển chéo từ ngoài bó vào trong, rồi tung ra cú chuyền bóng theo trục chính diện với khung thành đối thủ, cái chân phải rất ngoan của Hưng giấu rất kín, 5 hậu vệ của Singapore hầu như không thể phán đoán. Để rồi khi họ nhận ra, đã rất muộn: Tiến Thành băng xuống và xử lý chân trái tinh tế, “vụt” rất nhanh qua tay thủ môn.

2+8=10

Hai đường kiến tạo ấy là tiêu biểu nhất, chứ nó chưa phải là tất cả những gì “số 28” làm được. Một cú đột nhập vào vòng cấm khiến U23 Singapore phải phạm lỗi, mang về quả penalty mà Thanh Bình đá hỏng và chính Thanh Hưng cũng sút bồi lên trời. Cú đệm lòng ấy là pha bóng vô duyên nhất, và cũng là “thiếu sót” lớn nhất của riêng cá nhân tiền vệ họ Phan trong trận đấu đặc biệt của anh.

Thanh Hưng sắm vai một “số 10” đích thực, dù trên lưng áo là số 28, và bên cạnh anh còn có một tiền vệ trung tâm khác (Tiến Thành) và đằng sau anh cũng có một Quý Sửu. Hầu hết các đường lên bóng của U23 VN đều qua chân của Thanh Hưng, sau đó được luân chuyển khá nhanh cho các vị trí còn lại.


 Thanh Hưng (trái) đã tỏa sáng rất đúng lúc - Ảnh: Quang Nhựt

Hưng xử lý rất ít chạm và các lần chạm bóng đều hợp lý, phục vụ cho ý đồ chuyền bóng tiếp theo. Sự tỉnh táo của Hưng cũng giúp cho anh đọc được tình huống và thế trận một cách chuẩn xác. Đường chuyền cho Tiến Thành ghi bàn đến sau pha tranh chấp bóng ở giữa sân, rồi Thanh Hưng dẫn bóng một mạch tới đầu vòng 16m50. Lần anh bị phạm lỗi mang về penalty đó là khi Hưng “đánh hơi” được cơ hội để xâm nhập vòng cấm.

Chọn mặt gửi niềm tin

Tiến Thành được giao khoán nhiệm vụ dâng lên như tiền đạo ảo. Quý Sửu chỉ cần tập trung nhiệm vụ đánh chặn, càn quét. Sự lựa chọn nào cũng đúng, nhưng chính xác nhất và mỹ mãn nhất phải là Thanh Hưng cầm nhịp, làm ngòi nổ.

Nếu so với 4 trận vòng bảng (khá nhiều lần bị thay ra sớm), Thanh Hưng tỏa sáng ở vòng bán kết, là cầu thủ xuất sắc nhất trận, là một bất ngờ. Song, nhìn vào cả một quá trình, đó lại không phải là may mắn hay ngẫu nhiên.

Hưng đã chơi cực tốt ở trận đấu với Chunnam Dragons, rồi thể hiện ấn tượng khi được bổ sung cho ĐTVN tại Cúp TP HCM. Hưng có một cú sút xa tuyệt đẹp thành bàn (với Chunnam), có hàng loạt những tình huống đột nhập vòng cấm (Cúp TP HCM). Và người ta chỉ lãng quên Hưng khi anh bị chấn thương cũng như sa sút ở vòng bảng SEA Games.

Có cảm giác, điểm rơi phong độ của riêng cá nhân Hưng là ở trước thềm SEA Games, e sợ rằng tiền vệ này có cùng hội chứng với Văn Học, Cao Cường (các cầu thủ SHB.ĐN đã bị loại). Giờ đây, có thể khẳng định, đó chỉ là một cảm giác.

Còn thực tế thì khác. Hưng nằm trong số những cầu thủ được ông Calisto đặt niềm tin tuyệt đối (luôn đá chính) và giao phó nhiệm vụ quan trọng. Có triết lý rằng đã là một cầu thủ giỏi thì anh ta có thể sa sút, nhưng không thể quên cách chơi bóng. Hưng cũng thế và ông Calisto tin thế!

Phong Vũ
0 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
Thật đáng buồn là tôi đã nói đúng. Ô hô, "Chơi bóng như Xavi"! "Xavi" không lấy nổi 1 chiếc huy chương vàng Sea Games!
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (07:55 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong khi có quá nhiều bài báo cho những Trọng Hoàng hay tay trống Công Minh, thì một bài báo cho Thanh Hưng là hoàn toàn hợp lý.
MU  (binhminh.nguyen84@gmail.com) (03:18 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mong Hưng sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, cố lên!
Phưng thanh Han  (gadoi_denui_casong@gmail.com) (11:34 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là so sánh Thanh Hưng với Xavi là khập khiễng. Nhưng chỉ tính riêng trận đấu vừa rồi với những đường chuyền thuộc loại "không tưởng" của BĐVN từ trước đến giờ thì Thanh Hưng quả thật rất đặc biệt. Chúc Thanh Hưng và đồng đội sẽ thi đấu thật tốt ở trận CK.
Nam Tran  (thnam24@yahoo.com) (10:36 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phan Thanh Hưng đúng là cầu thủ hay nhất trận thăng Sing. Và mong cho anh sẽ đá hay như thế hoặc hơn thế ở trận chung kết. Tức quá, sao có người lại viết là trận" trung kết" được nhỉ?!
Nguyễn Thanh Tùng  (phucthanhedu@gmail.com) (09:16 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mời các bạn đọc lại bài này. Chúc Thanh Hưng ngày càng tỏa sáng. http://thethaovanhoa.vn/128N20080926091225352T0/tien-ve-phan-thanh-hung-vit-hoa-thien-nga.htm
Duong Huynh  (duonghn@gmail.com) (04:38 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tang boc qua thoi khong tran trung ket lai ... khong biet da dam the nao
Bong da  (chieuhavang_vn@yahoo.com) (04:28 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không còn nghi ngờ gì nữa, Thanh Hưng là một cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu gặp Singapore, chính anh là cầu thủ kiến thiết rất hay ở trận đấu đó, khiến tôi hết sức bất ngờ!!!
Nghiem Van Tho  (ronaldinho_nvt@yahoo.com.vn) (03:19 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bình luận như nhà báo là không đúng. Trận gặp Sing, Thanh Hưng đá hay thật. Tuy nhiên phong độ là nhất thời. Điều đó được chứng tỏ ở vòng bảng khi anh chơi nhạt nhòa. Ví như Xavi hình như phép nói cường điệu quá. Chúc Đội tuyển VN chiến thắng
chuyên gia bình luận  (kstn_hut-hat@yahoo.com) (02:36 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhà báo lại quá lời rồi, ví cả cầu thủ VN với...Xavi. Mừng vì thắng lợi của đội nhà, nhưng khi chưa có huy chương thì đừng vội đưa cầu thủ lên mây xanh. Bài học năm 1998 vẫn còn nóng đấy
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (01:24 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.