HLV Trần Vân Phát: "Nụ cười phút cuối cùng mới là nụ cười đẹp nhất"

Thứ Tư, 16/12/2009 20:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - "Đó là chiến thắng của tất cả các cầu thủ, của cổ động viên, của Liên đoàn, của truyền thông, của người dân Việt Nam. Tất cả đã tạo nên chiến thắng tuyệt vời này". Ông Trần Vân Phát , HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam đã bắt đầu cuộc trả lời phỏng vấn báo chí như vậy.

* Ông đã nói gì với những cô gái vàng của chúng ta trước loạt sút luân lưu?

Tôi đã nói rằng, nụ cười ở phút cuối cùng mới là nụ cười đẹp nhất. Chúng tôi đã làm được điều đó rồi. Các cầu thủ của tôi đã rất là vất vả, đổ mồ hôi, thậm chí đã đổ cả máu. Họ thật là tuyệt vời. Tôi phải cảm ơn họ. Tôi cũng muốn cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Họ luôn ủng hộ tôi trong mọi công việc.


- Sau SEA Games này, sẽ có rất nhiều cầu thủ nữ sẽ nghỉ thi đấu hoặc đã quá tuổi. Ông đã có sự chuẩn bị thế nào về lực lượng kế cận chưa?


Tre già thì măng mọc. Đó là sự tất yếu. Những cầu thủ trẻ của Việt Nam vẫn đang nỗ lực luyện tập và thi đấu. Đó sẽ là cả một quá trình, một thời gian dài. Nhưng tôi tin tưởng họ sẽ trưởng thành dần dần và sẽ là những người kế cận xứng đáng.

- Chúng ta đã lên tới đỉnh cao của Đông Nam Á, mục tiêu tiếp theo của ông là...?

Tất nhiên mục tiêu của chúng ta là bước ra khỏi khu vực Đông Nam Á này. Đó là Châu Á. Nhưng chúng ta phải biết đó là một đẳng cấp khác. Chúng ta còn một khoảng cách với họ và điều đó có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục nỗ lực và chưa thể hài lòng vì chiếc huy chương vàng này.

- Lực lượng cổ động viên đã đến sân rất đông. Ông cảm nhận thế nào?

Tôi rất là cảm ơn lực lượng cổ động viên hùng hậu đã đến từ Việt Nam ủng hộ cho đội tuyển. Họ đã cho tôi sức mạnh về tinh thần, khiến các cầu thủ tự hào khi bước vào trận đấu. Nó tạo thành một sức mạnh. Tôi rất cảm ơn các cổ động viên đã giúp chúng tôi có được chiến thắng này.

 M.T (ghi)
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Hôm qua, tôi đã hồi hộp đến mức không dám xem các chị đá luân lưu, chỉ đến khi nghe mọi người reo hò tôi mới dám nhìn màn hình. Cảm ơn các chị đã vinh danh Tổ Quốc và xin cảm ơn HLV Trần Vân Phát. Và hy vọng chiều nay, tổ quốc Việt Nam thân iu của chúng ta sẽ được các chàng trai U23 vinh danh, ghi tên vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á.Chúc may mắn đến các cầu thủ U23. Dương Thùy
Dương Thùy  (huyduong4176@yahoo.com) (01:08 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cám ơn HLV Trần Văn Phát đã giúp cho cổ động viên Việt Nam có một ngày thật đẹp, chúc đội tuyển nam VN sẽ thành công như đội tuyển nữ.
Tran Thanh Luan  (shinichikudo12a15@yahoo.com) (01:07 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
còn tôi yêu Văn Thị Thanh, khuông mặt và nụ cười của Thanh mới đẹp làm sao. Mong Thanh sẽ đọc được và hồi âm cho tôi
phamnguyen.phar  (phamnguyen.phar@yahoo.com.vn) (08:10 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi yêu Kiều Trinh quá. Việt Nam vô địch!
hưng  (gsf_in_tanton@yahoo.com) (09:32 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thay mặt người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm ơn huấn luyện viên Trần Vân Phát. Chính ông là người có công lớn đưa bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi vô định Sea Games 25. Rất tiếc các bình luận viên Đài Truyền hình đã không có một lời cảm ơn nào đối với ông Trần Vân Phát sau chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam. Một lần nữa thay mặt những người hâm mộ cảm ơn HLV Trần Vân Phát vì những đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam!
Trần Văn Nghị  (click.one.ngaymoi@gmail.com) (08:54 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kiều Trinh quả la tuyệt vời Kiều Trinh! Anh yêu em
nguyễn khánh duy  (nkduy79@yahoo.com) (08:42 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin chân thành cảm ơn HLV Trần Vân Phát! Ông đã làm hết lòng vì bóng đá nữ Việt Nam.Xin cảm ơn ông!
DÌNH ANH TP.HCM  (vietanhcnc@yahoo.com) (08:42 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vô cùng cảm ơn ông. Ông mới thật sự là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Trung. Cả nước Việt Nam đang nhắc tên ông với tấm lòng biết ơn và trìu mến.
Tấn Duy  (Duytanth06@yahoo.com) (08:33 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.