Trước trận CK U23 VN – U23 Malaysia: Trở lại mặt đất

Thứ Tư, 16/12/2009 09:16 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Vientiane đang sôi lên sùng sục, trước giờ “G”. CĐV Việt Nam ở xứ người đã sẵn sàng. Tại quê nhà, người hâm mộ cũng đang rất nóng lòng. Chỉ thầy trò HLV Calisto là điềm tĩnh. Đó cũng là liệu pháp sở trường của ông “Tô” trong việc chế ngự hưng phấn cho các học trò.

Có một câu chuyện rất thật ở những ngày đầu tiên U23 Việt Nam đặt chân đến xứ Triệu voi. Khi ấy, đội trưởng Thành Lương và Thanh Hưng – 2 thành viên phòng 415, cặp tiền vệ chủ lực của đội bóng, chính là đối tượng số 1 để thầy “Tô” xả: “Thành Lương, cậu là đội trưởng, mà sao cứ ở lì trong phòng thế?! Đứng đối diện với nhà báo, phải nói chuẩn vào. Cậu được đặc cách mà, sao kiệm lời thế? Còn Hưng, cậu coi chừng tôi đấy?!”…

Hòa Thái Lan, mọi chuyện vẫn OK! Nhưng đến khi U23 Việt Nam chỉ thắng Timor Leste 4 – 0, cơn giận dữ của thầy “Tô” lên tới đỉnh điểm. Công Minh bị phạt gần 20 vòng sân tập Học viện Ngân hàng vì dám “trình bày”. Thành Lương bị mắng xối xả, ức muốn bỏ cơm, mặc cho lỗi di chuyển trong tình huống trên sân tập thuộc về Thanh Bình. Còn Nguyễn Ngọc Anh, khỏi phải nói rồi, thầy “Tô” luôn muốn điên tiết. Ngó qua Hoàng Quảng, cũng rất tội nghiệp!


 U23 VN phải trở lại mặt đất để đánh bại Malaysia 1 lần nữa - Ảnh: Quang Nhựt

Chuyện những Thành Lương, Thanh Hưng, Ngọc Anh hay rất nhiều những cầu thủ trẻ U23 Việt Nam gặp phải, không khác đàn anh Việt Thắng ở ĐTVN trước đây là mấy. Đừng tưởng có thể bỡn cợt được với ông thầy có tiếng nghiêm nghị. Thắng vẫn bị HLV Calisto mắng mỏ dù chẳng có lỗi gì cả, thậm chí đã chơi tốt ở trận trước đó. Ông “Tô” bước vào phòng, thấy Thắng là cáu: “Sao tôi khó chịu với anh thế. Đi đâu cũng gặp là sao?!”.

Cầu thủ U23 Việt Nam kể, phải đến sau trận thắng Malaysia 3 – 1 ở vòng bảng, HLV Calisto mới hạ hỏa. Trở về làng VĐV, ông “Tô” qua phòng từng người một, bắt tay cảm ơn các học trò. Nhưng cũng phải đợi đến khi chúng ta hạ Singapore ở bán kết, ông mới cho phép các học trò tự nhiên nhảy múa. Có tội phải xử, nhưng có công tất sẽ được thưởng. Một buổi tập nhẹ, thêm bữa ăn tối ở nhà hàng sang trọng bậc nhất Vientiane, hôm sau trận đấu kết thúc. Thế là quá ổn!

HLV Calisto từng rất nhiều lần khẳng định, cầu thủ mới là những diễn viên chính, chứ không phải ông “Tô” ở cabin BHL. Bằng cách nào đó, ông thầy người Bồ luôn truyền được niềm tin cho các học trò. Chửi mắng phải chăng cũng là một biện pháp?! Hãy tin rằng mình có thể làm được điều lớn lao. Cầu thủ được HLV Calisto dạy về kỹ năng quật ngã đối thủ, kỹ năng chiến thắng. Bất cứ cầu thủ nào khi được hỏi, cũng nhất trí rằng họ may mắn khi được làm học trò của thầy “Tô”.

Rất khéo léo, thầy “Tô” nhanh chóng kéo học trò trở lại mặt đất, sau trận thắng vang dội Singapore ở bán kết. Điều đó là cần thiết và càng cần hơn với những người trẻ. Ngày mai, chúng ta sẽ lật trang sử mới cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

TÙY PHONG (từ Vientiane)

HLV Calisto tỏ ra rất thảnh thơi và gần như giao trọn gói công việc cho các trợ lý, trong buổi tập chiều qua (15/12). Bên này bộ ba: Ngô Lê Bằng – Trần Văn Khánh – Phan Thanh Hùng chịu trách nhiệm cho đội hình chính căng cơ, tập hồi phục; ở bên kia trợ lý Nguyễn Đức Thắng cho phần còn lại chia đôi đội hình đá gôn nhỏ, nhằm duy trì cảm giác bóng. Buổi tập nhẹ kết thúc trong rộn rã tiếng cười.

0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
bài bình luận Bóng Đá
ngọc huấn  (daohuanquyenhdnd@gmail.com) (02:44 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Việt Nam - MaLaisia trong trận chung kết đúng là hai trái tim lớn cùng khát khao chiến thắng tai đấu trường khu vực. không quá hạ thấp malaisia nhưng chúng ta có quyền khẳng định rằng Việt Nam là đội bóng chơi tốt hơn đội bạn hơn nữa chúng ta đang sở hữư một giàn cầu thủ có tố chất và năng lực cá nhân, biết tự giải thoát mình khi gặp bế tắc. lại có chuyên gia dẫn dắt ông thầy người BỒ Đào Nha do đó chúng ta hy vọng Việt Nam sẽ đánh bại Malaisia vào 90 phút chiều nay.
ngọc huấn  (daohuanquyenhdnd@gmail.com) (02:43 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cảm ơn ông Calisto, ông là một thuyền trưởng thật tuyệt vời. Chỉ còn một nấc thang nữa thôi, ngày mai chúng ta sẽ là nhà vô địch
Hanh Truong  (hanhtn@gmail.com) (11:14 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chúng ta có quyền tin tưởng U23 VN sẽ giành dc ngôi cao nhất, do đối thủ chỉ là Malaysia(đội bại trận của chúng ta ở vòng bảng) nhưng chúng ta ko có quyền khinh thường họ hay chủ quan. Mọi người đừng có nổ hay tự mãn sớm quá. Coi chừng nói trc bước ko qua.S
Thu Nhã  (ngoisaonhinhanh_2642@yahoo.com) (08:32 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận chung kết không cần đá cũng biết Việt Nam sẽ chiến thắng. 100% cup sẽ về tay ta. Malaysia chẳng là gì cả và chẳng thể cản đường VN đến với chức vô địch.
bạch vân  (anhsaobang_9240@yahoo.com) (04:51 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ congthanh0007: chờ xem bạn bị chém thế nào
VUI VE  (nbcap9@yahoo.com) (04:12 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
U23 Vn hiện tại rất mạnh, nhưng đội chiến thắng trong đêm 17/12 lần này là Malaysia. Hãy chờ xem .
congthanh0007  (congthanh0007@gmail.com) (11:26 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngoài bậc thầy về chuyên môn ông Calisto còn là một chuyên gia giỏi về tâm lý (Dù sao ông cũng đã từng làm chính trị rồi mà). Nhưng trên hết đó là cái TÂM, một tấm lòng đối với Việt Nam nói chung, và với bóng đá Việt nam nói riêng. Ông đến Việt Nam rõ ràng không hẳn vì tiền, cho dù sau SeaGame ông có xin rời vị trí thuyền trưởng các đội tuyển Quốc gia để đến một CLB nào đó thì chắc chắn cũng chẳng phải vì tiền. Bên cạnh đó cũng phải thấy sự thay đổi rất lớn, theo chiều hướng tích cực của VFF trong mối quan hệ với HLV ngọai so với trước đây. Thiết nghĩ VFF bằng mọi cách nên giữ chân ông lại cho nền bóng đá nước nhà, không nhất thiết phải ở cương vị HLV trưởng.
Minh Thùy  (hung_tran535@yahoo.com) (11:25 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.