U23 Việt Nam: Chỉ còn chờ “giờ G”

Thứ Tư, 16/12/2009 19:32 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Ở buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận tái đấu với U23 Malaysia ở trận chung kết SEA Games 25, ông Calisto lại hâm nóng không khí của các học trò khi ông muốn tất cả tập trung cao nhất cho trận đấu “sống còn” tại Sân vận động Quốc gia Lào chiều 17/12.

Tập luyện ở sân Học viện Ngân hàng Lào, HLV Calisto đã “nắn” lại những bước chuẩn bị cuối cùng của các học trò cho trận chung kết.

Từ phương án đá với đội hình có 3 trung vệ, đến việc chuyển sang đội hình hàng ngang với 4 hậu vệ thường chơi, HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam đã tính đủ cách để đương đầu với U23 Malaysia cả khi tấn công lẫn khi phòng ngự, đặc biệt những miếng phản công mà ông muốn các học trò tận dụng triệt để.

Vẫn sẵn sàng “quát” các cầu thủ U23 VN khi họ thực hiện không đúng ý đồ, ông Calisto đã luôn miệng nhắc học trò tập trung trong từng pha bóng. Xuân Hợp, Ngọc Anh….có những lúc sơ suất đã bị ông thầy người Bồ Đào Nha “xạc” thẳng thừng.


Ông Calisto muốn các học trò tập trung cao nhất cho trận chung kết. Ảnh: D.A

Ở bài tập chia đôi đội hình đá tập trên sân, đội hình 1 ban đầu được ông Calisto thử nghiệm vẫn là bộ khung đã thi đấu ở hiệp 2 trận gặp U23 Singapore (Thủ môn Tấn Trương, các hậu vệ Đình Đồng, Xuân Hợp, Long Giang, Hoàng Quảng, tiền vệ Chu Ngọc Anh, Thanh Hưng, Quý Sửu, Tiến Thành, Thành Lương, tiền đạo Thanh Bình).

Sang “hiệp 2”, Trọng Hoàng từ đội “quân xanh” đã  chuyển sang thay Chu Ngọc Anh, Tiến Thành được đẩy sang cánh trái, nhường lại vị trí ở giữa sân cho Trọng Hoàng.

Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam ở trận thắng U23 Singapore được xem là lực lượng hợp lý nhất mà ông Calisto hiện có trong tay. Nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha đang tính đến những phương án chiến thuật khác để “giải quyết” được U23 Malaysia.

Với việc Trọng Hoàng đã sung sức và háo hức được thi đấu ở trận chung kết, ông Calisto đã cho hay: “Chúng ta đã thấy Trọng Hoàng không thể chơi đủ 90 phút vì thể trạng của anh ta không cho phép làm điều đó. Nhưng Trọng Hoàng sẽ chơi”.

Trước cơ hội được ông Calisto tung ra sân khi đối đầu với U23 Malaysia, Trọng Hoàng đã hoạt động rất tích cực để cùng đồng đội quyết làm nên chuyện trong cuộc đua với đối thủ cũng đang quyết “giật vàng” với U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Malaysia cũng đã không lạ với Trọng Hoàng vì ở trận 2 đội gặp nhau ở vòng bảng, Hoàng đã đá chính từ đầu và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở đầu hiệp 2 trước khi anh rời sân.


Các cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện chiều 16/12 để "chiến" với U23 Malaysia. Ảnh: D.A

Vì vậy, việc đội hình U23 Việt Nam tạo được sự linh hoạt trong các phương án tấn công lúc vào trận với U23 Malaysia, như khi họ đã thể hiện trước U23 Singapore, đang đòi hỏi nỗ lực rất lớn của cả một tập thể để “chiến đấu” đến cùng với đối thủ ở trận chung kết.

Kết thúc buổi tập, ông Calisto đã chia sẻ một số thông tin về đội nhà. “Chúng ta đều thấy các cầu thủ đã chơi một trận rất tích cực với U23 Singapore nên việc họ mệt mỏi là bình thường. Nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm”, HLV Calisto cho biết.

“Malaysia là một đội mạnh, tôi không thấy họ có điểm yếu”, thuyền trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam đánh giá rất cao đối thủ của đội nhà ở trận chung kết SEA Games 25.

“U23 Việt Nam sẽ chơi theo cách của chúng tôi vì các cầu thủ của tôi cũng  mạnh khoẻ. Ở trận chung kết, điểm mạnh, điểm yếu của hai đội là ngang nhau, nhưng điều quan trọng với chúng tôi là lối chơi tập thể”, ông Calisto bình luận.

Ông Calisto đã nhắc đến kết quả 8 trận bất bại của thầy trò mình từ khi U23 tập trung chuẩn bị cho SEA Games 25 đến nay. Nhưng U23 Việt Nam chỉ có thể tạo nên dấu son trong lịch sử bóng đá nước nhà nếu chiến thắng trong “cuộc chiến” chiều 17/12 ở Vientiane.

Lúc này, tâm trạng chung của nhiều cầu thủ là sự sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng của giải đấu mà họ đã chuẩn bị, đã dốc hết sức và đang được chờ đợi để làm nên một chương mới cho bóng đá Việt Nam ở SEA Games.

Dương Minh (Từ Vientiane)
0 thích.

Bình luận (25)

avatar đội bóng
Đội tuyển bóng đá Nữ Việt Nam vô địch Seagames 25 Đội tuyển bóng đá Nữ Việt Nam vô địch Seagames 25(Việt Nam đã vượt qua Thái Lan bằng đấu súng) Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đã vô địch Seagames 25; Đội tuyển Bóng đá Nam Việt Nam còn chần chờ gi nửa mà không vô địch Seagames 25; Việt Nam ơi! Hãy Cố Lên
pth911  (hoanang9111111@yahoo.com) (04:14 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
VIỆT NAM - CHIẾN THẮNG !
Trần Hồng Dung  (hanoihongdung@yahoo.com) (02:07 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Niềm tin chiến thắng của mỗi cầu thủ U23 Việt Nam và mỗi cổ động viên đang cao hơn bao giờ hết. Tôi còn nhớ ngày xưa cổ động viên chúng ta cắt băng rôn cổ vũ thường hay có dòng chữ "Việt Nam cố lên", lúc đó là phải "cố" vì ta yếu hơn đối thủ. Còn hiện nay đang là "Việt Nam bay lên", "Việt Nam tiến lên". Chiến thắng chiều nay là tất yếu.
Quốc Khanh  (Khanhtqlc@gmail.com) (09:59 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trước trận đấu sống còn tại SEAGems25 của U23VN để tranh giải vàng với người Mã. 86 triệu trái tim đang hướng về các bạn, lo lắng cho các bạn, mặc dù chúng ta đã thắng ở vòng bảng, nhưng trong trận chung kết thì khác, theo dõi người Mã họ xứng đáng cùng với U23VN tranh giải vàng lần này, song với ông CaLisTo người cầm lái tài ba chúng ta tin tưởng sẽ chiến thắng, cố lên các bạn U23VN, việt nam chiến thắng, việt nam vô địch.
trần xuân nam  (namvp39@yahoo.com.vn) (09:56 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúng ta đã đánh bại Người Mã để vào bán kết. Bây giờ đả bại Người Mã lần nữa để có được HC Vàng. Tôi nghĩ nếu U23VN thi đấu tập trung và tôn trọng đối thủ họ sẽ chiến thắng! Tôi thích Tỷ số 1-0, chứ 4-1 tuy hoành tráng nhưng không kịch tính lắm! Phải kịch tính mới sướng!!!
Toi yeu VN  (linhlh85@gmail.com) (09:31 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
không hiểu sao lần này phải đối đầu lại với người mã ở trận chung kết tôi thấy bất an vô cùng .trình độ của u23vn chắc chắn là nhỉnh hơn đối thủ nhưng có lẻ cuộc đấu sẻ không thể nào dể dàng như lượt trận vòng bảng mà chúng ta đã có được.người mã đã biết đứng dậy sau thất bại nhiều cay cú với chung ta bằng chiến thắng gây nhiều bất ngờ trước người thái, nhưng củng công bằng mà nói họ xứng đáng với chiến thắng của mình ,bởi đó là chiến thắng mà họ tạo ra bằng sức lực, sự đoàn kết cùng nổ lực chiến đấu hết mình của cả một tập thể thống nhất.một bài học quý giá về sự thất bại cùng sự hoàn thiện về lối chơi chung của toàn đội chính là sức mạnh đáng sợ của họ sẻ dành cho VIETNAM ở trận chung kết chiều nay.nên có thể nói cơ hội gần như được chia đều cho cả hai .cầu mong u23 vn băng bản lỉnh đẳng cấp và sự tự tin cần thiết sẻ bước lên mục cao nhất để mang vinh quang về cho tổ quốc .việt nam cố lên!!!!
kien me  (lan@yahoo.com.vn) (01:19 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi cũng là 1 cổ động viên của đội nhà...Tiếc là SeaGames lần này tôi lại đang ở Trung Quốc...K thể tìm cách xem trực tiếp trận chung kết...Tôi đã cố gắng xem qua vtc.com.vn nhưng k thể...Tôi chúc cho những Fan hâm mộ môn túc cầu của Việt Nam sẽ có 1 ngày thăng hoa....
not_surrender  (vuquocphuong@gmail.com) (11:50 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mai VN thắng là chắc rồi. Hôm 14/12 thắng Sing 4-1 còn mai 17/12 sẽ thắng Ma 7-1. Còn lại bác trọng Hỷ tính sao giữ bác Tô ở lại chừng vài chục năm để rèn nếp bóng đá VN đi đến đẳng câp thế giới, hi vọng đời này được thấy VN vô địch WorldCup
Bình Minh bóng đá Việt  (admin@google.com) (11:34 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thien thoi-Dia loi Nhan hoa doi bong cua ta co ca mai VN-Malai se la 2:1 Bong da VN se Thang hoa chuc cac cau Thu VN mai se da dep nhu Xiec!cho tuong xung voi chi em doi bong Nu cũng vua len ngoi HAU
Thanghoa  (aldis76@yahoo.de) (11:21 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đề nghị mấy bác lãnh đạo cho đặt mấy cái màn hình khổ lớn trước sân Mỹ Đình với lại cả ở bờ hồ nữa, cộng thêm hai giàn pháo hoa để ăn mừng cú đúp của bóng đá Việt Nam tại Seagames nay.
minh2v  (minh2v_t3k7@yahoo.com) (10:49 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.