(TT&VH) - Soi lại diễn biến trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia, có thể khẳng định, bàn thua ở phút bù giờ là một tai nạn với người Thái. Nhà vô địch SEA Games 8 lần liên tiếp đã chủ động “điều” một tỷ số hòa, hòng tránh được đối thủ kỵ rơ Singapore ở bán kết. Nhưng nhân tính không bằng trời tính.
Khi tất cả đều hướng về trận bán kết giữa Việt Nam và người anh em – nước chủ nhà Lào, gió đã bất ngờ đổi chiều. Một số người nói đùa: ông Trời muốn 2 đội gặp nhau ở trận đấu cuối cùng đây?! Việc né được Lào ở bán kết, cùng với sự kiện U23 Thái Lan “đột tử”, có báo điềm lành cho thầy trò HLV Calisto? Rất có thể!
U23 Việt Nam đã chơi không tồi ở SEA Games 25 và suất chơi bán kết là chuyện đương nhiên. Nhưng bất luận thế nào, việc gặp U23 Singapore, với nền bóng đá đang đi xuống nghiêm trọng từ 2 năm nay, sẽ dễ thở hơn rất nhiều, thay vì đối thủ đang lên và lại có lợi thế sân nhà như Lào. Đại diện thứ 4 còn lại ở bán kết – U23 Malaysia, cũng từng bị chúng ta hạ đo ván ở vòng bảng.
Khi tất cả đều hướng về trận bán kết giữa Việt Nam và người anh em – nước chủ nhà Lào, gió đã bất ngờ đổi chiều. Một số người nói đùa: ông Trời muốn 2 đội gặp nhau ở trận đấu cuối cùng đây?! Việc né được Lào ở bán kết, cùng với sự kiện U23 Thái Lan “đột tử”, có báo điềm lành cho thầy trò HLV Calisto? Rất có thể!

Trong thâm tâm, ông Calisto cũng thích gặp U23 Singapore, vì 2 năm qua, ông chiến thắng!
Người ta tính rằng, tuýp người như ông “Tô” luôn rộng đường hoan lộ trong cuộc sống. Làm gì cũng thành công. Thực tế, HLV người Bồ đã bén duyên, ngay sau lần “tái hôn” với BĐVN ở cấp độ đội tuyển. Chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 là một bằng chứng. Có may rồi mới có hay, ĐTVN của Calisto đã lột xác kể từ trận bán kết lượt đi với “Sing” ở Mỹ Đình, trước khi leo lên tới đỉnh.U23 Việt Nam đã chơi không tồi ở SEA Games 25 và suất chơi bán kết là chuyện đương nhiên. Nhưng bất luận thế nào, việc gặp U23 Singapore, với nền bóng đá đang đi xuống nghiêm trọng từ 2 năm nay, sẽ dễ thở hơn rất nhiều, thay vì đối thủ đang lên và lại có lợi thế sân nhà như Lào. Đại diện thứ 4 còn lại ở bán kết – U23 Malaysia, cũng từng bị chúng ta hạ đo ván ở vòng bảng.
T.H (từ Vientiane)