U23 Việt Nam: Tập dứt điểm, ông Calisto “phạt” cầu thủ

Thứ Ba, 08/12/2009 12:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Không có chuyện được tạm nghỉ dưỡng sức trước loạt trận cuối gặp U23 Campuchia, sáng 8/12 các tuyển thủ U23 Việt Nam lại miệt mài ra sân để HLV Henrique Calisto “rèn binh”.

Xem đội nhà thi đấu và các đối thủ ở SEA Games 25, HLV Calisot đang lên phương án rèn quân cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Dù mới tập chiều 7/12, nhưng buổi tập sáng 8/12 đã kéo dài hơn thường lệ khi các cầu thủ được ông Calisto cho luyện kỹ các tình huống dứt điểm bằng đầu trong hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ ở sân tập của Quân đội Lào.


Các cầu thủ U23 tập dứt điểm sáng 8.12 (Ảnh  D.M)

Sáng 8/12, đội U23 chỉ tập bài lật bóng từ hai biên cho các cầu thủ đánh đầu. Nhóm các cầu thủ đá cánh như Trọng Hoàng, Đình Đồng, Hoàng Quảng (phải), Thành Lương, Chu Ngọc Anh, Danh Ngọc (trái) được giao thực hiện các pha treo bóng vào cầu môn để trống cho đồng đội dứt điểm.

Dưới trời nắng chói chang, các tuyển thủ đã cố gắng tập luyện theo chỉ đạo của ông Calisto. Tuy nhiên, trong không ít pha dứt điểm trong tình thế không có đối thủ theo sát, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã không nhắm trúng mục tiêu khiến ông Calisto phát cáu: “Không có thủ môn, không có hậu vệ, các anh đang làm gì vậy?”.

Ông Calisto đã rất nghiêm khắc khi đòi hỏi các cầu thủ phải tập trung hết sức trong những tình huống tạt bóng, đón điểm rơi. Những cầu thủ lỡ điều khiển đôi chân của mình tạt bóng chưa được như ý (chuyền sai vị trí, động tác chưa chuẩn…) đã bị ông thầy “xạc” cho đến nơi đến chốn.

Ngay ở những đợt đầu tập đánh đầu, Danh Ngọc, Mạnh Dũng, Mai Tiến Thành, Chu Ngọc Anh, Hoàng Quảng không đưa được bóng vào lưới và đã bị HLV Calisto “phạt” bằng một vòng chạy quanh sân tập.

Bài tập của các tuyển thủ U23 Việt Nam phải chờ đến đợt dứt đợt cuối cùng các học trò của ông Calisto mới thực hiện được 10 pha đánh đầu vào lưới cả 10.  

Ở bài tập mang tính cơ bản này, nhiều tuyển thủ U23 VN đã thực hiện nhiều động tác xử lý khiến các “khán giả” bật cười như những động tác khống chế bóng bằng… đầu gối, đánh đầu với những tư thế lạ…

Tuy đội tuyển U23 Việt Nam đang được nghỉ dài ngày hơn các đối thủ, nhưng với lịch tập duy trì đều đặn như những ngày thi đấu ông Calisto đang muốn các học trò sẵn sàng cho mọi “cuộc chiến”, dù đó là U23 Campuchia hay cuộc đấu “một mất một còn” ở bán kết.

Còn gặp U23 Campuchia ở trận cuối, nhưng ông Calisto vẫn thận trọng: “Ít nhất chúng ta phải có 1 điểm ở trận cuối vòng bảng”.


Cầu thủ U23 tập luyện sáng 8.12 (Ảnh  D.M)

Nói về kế hoạch cho cầu thủ rèn bài đánh đầu, ông Calisto đã cho biết: “Tôi muốn các cầu thủ đánh đầu thì không phải họ chỉ đánh bóng bằng đầu không thôi mà muốn chỉnh sửa nhận thức của họ. Tôi muốn các cầu thủ tập trung, thực hiện các bài tập mang tính đồng đội, bởi cầu thủ muốn có động tác đánh đầu tốt thì cần phải có người chuyền bóng tốt”.

Với cục diện ở hai bảng A và B, khả năng U23 Việt Nam (còn 1 trận gặp U23 Campuchia) chạm trán với U23 Singapore, hoặc U23 Lào (2 đội đang tạm dẫn đầu bảng B với 4 điểm) là điều đã được tính đến. Sau khi xem các đội bảng B thi đấu chiều 7/12, ông Calisto đã nhận định: “Hai đội có phong cách khác nhau. Đội Lào chơi tốt hơn, nhưng Singapore có hàng phòng ngự chắc chắn. Mỗi đội trong số họ đều có những vấn đề riêng. Nếu gặp đội nào thì chúng tôi cũng có phương án đối phó theo cách của chúng tôi”.

Chiều 8/12, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi dã ngoại thư giãn ở một số địa điểm của Thủ đô Vientiane và buổi tối được VFF “chiêu đãi” bữa tối ở nhà hàng Chămpa của người Việt.

D.M (Từ Vientiane)
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Qua bài viết về tập dứt điểm bằng đầu, chúng ta thấy trình độ kỹ thuật cơ bản của các cầu thủ U 23 chúng ta còn nhiều việc phải làm. Cái mạnh của chúng ta là tinh thần thi đấu tốt, lăn xả, nhanh nhẹn nhưng để có thể đi xa hơn nữa và thi đấu ngang ngửa với các đội bóng lớn hơn ở châu Á, chúng ta không chỉ dựa vào tinh thần thi đấu mà phải là chính trình độ của từng cầu thủ, từng cầu thủ tốt thì toàn đội mới tốt được. Ngoài ra hiện nay cầu thủ chúng ta đều thấp bé nhẹ cân so với các cầu thủ của đội khu vực,do đó nên lựa chọn các cầu thủ có thể hình, thể lực tốt hơn và nên có chiến lược đào tạo, tuyển chọn cầu thủ dài hơi hơn nhằm vào mục tiêu châu Á chứ không chỉ cố tập trung vào những giải khu vực.
Nguyen Hung  (nbtuong69@yahoo.com.vn) (06:32 09/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đừng bình luận hoặc báo chí đừng phỏng vấn Ông Tô nhiều quá , những thứ đấy chỉ để bán báo thôi, Nói nhiều sẽ lộ hết chiến thuật , Có câu nói " biết người biết ta trăm trận trăm thắng " bình luận nhiều làm gì chỉ khổ cho Ông Tô và các cầu thủ mà thôi
ngô thanh hùng  (ngohung1609@yahoo.com) (07:37 08/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tập thế nào thì tuỳ thầy trò nhà Calisto. Nhưng đừng để thua Lào(có thể ở BK) là được. Nếu thua thì nhiều chuyện lắm đấy...
chi Mai  (tvtlna@yahoo.com) (04:21 08/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.