Chuyện U23 Việt Nam: Sau cánh cửa phòng số 415

Thứ Ba, 08/12/2009 09:49 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Có một căn phòng rất đặc biệt trong dãy nhà mà U23 Việt Nam trú ngụ ở Làng VĐV tại Vientiane Nếu không phải giờ giới nghiêm (ngủ), thì cánh cửa luôn mở. Không khí vì thế rất rôm rả, đầy tiếng cười nói và cả những tâm sự.

Phòng có 4 trụ cột

Khi mới nhận phòng, các cầu thủ U23 Việt Nam đã nói vui: “Đó là phòng của cán bộ”. Thực tế, trong số 4 cầu thủ ở phòng 415, chỉ có mỗi đội trưởng Thành Lương là “cán bộ”. Mọi thông tin từ BHL, cũng như những phản hồi, đều bắt đầu từ đây, bởi Lương được chỉ định là “người phát ngôn” chính thức cho các cầu thủ. Tất nhiên, không phải vô cớ, khi HLV Calisto để Thành Lương, Hoàng Quảng, Long Giang và Thanh Hưng được đặc cách dọn về ở chung.

Thanh Hưng đang là mắt xích bị lỗi của hàng tiền vệ U23 VN

Nhiều ngày trước khi môn bóng đá nam SEA Games 25 khai cuộc, những thành viên của phòng 415 đều được dự kiến vào những vị trí đá chính. Và đúng như vậy! Nhưng cho đến thời điểm này, vẻ như có một mắt xích không ổn. Đó là Thanh Hưng, một trong những cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất khi chúng ta sang xứ Triệu voi. Chỉ có trận đấu với Thái là chấp nhận được, đến trận thứ 2 (gặp Timor Leste) và lần thứ 3 (giáp mặt với Malaysia), Hưng gần như “rơi tự do”.

Sao thế?! Thanh Hưng gặp vấn đề trong việc chế ngự sức ép?! Một phần thôi! Hoặc nữa, Hưng đã phải chia sẻ nhiệm vụ phòng ngự từ xa với Công Minh (gần đây nhất là Quý Sửu) quá nhiều, khiến anh không phát huy được khả năng? Cũng có thể! Chỉ biết rằng, ở cả 2 trận đấu mà Hưng có cơ hội thể hiện mình nhất (với Timor Leste và thậm chí cả với Malaysia đều không phải là những đối thủ ngang tầm với U23 Việt Nam), Thanh Hưng đều bị thay ra giữa chừng. Hưng buồn. Đương nhiên rồi. Màn thể hiện nghèo nàn của đứa cháu gọi mình bằng bác ruột – Phan Thanh Hùng, cũng khiến cho vị trợ lý số 1 của HLV Calisto phải bóp trán. Nếu Thanh Hưng không cải thiện được, thì không loại trừ anh sẽ mất vị trí.

Hưng chơi không tốt, Quảng “đốt” lưới nhà, có thể nói, chưa lúc nào phòng 415 lại ít tiếng cười như sau trận đấu với Malaysia. May là đội thắng, chứ nếu không… Cứ mỗi lần như thế, các trưởng – phó phòng lại nhóm họp, chỉ ra những tồn tại của từng người, để khắc phục. Là người có thâm niên nhất trên bình diện Tuyển U23 Việt Nam, Long Giang luôn “thẳng ruột ngựa”, theo đúng tính cách của người Nam bộ. Lần lượt đến Lương “dị”, rồi Quảng “hà mã”, sau đó mới tới Hưng “vịt” trình bày. Để rồi tất cả lại hứa quyết tâm.

Thành Lương học làm thủ lĩnh

Nếu tính tuổi đời trên giấy tờ, thì Thành Lương là một trong những cầu thủ trẻ nhất trong thành phần U23 Việt Nam dự SEA Games 25 (Lương sinh năm 1988), nhưng vẻ như tiền vệ HN.ACB lại là người “chín” nhất. HLV Calisto có đầy đủ các cơ sở để giao trọng trách cho Lương “dị”. Tuy nhiên, kể từ ngày đeo băng thủ quân, Thành Lương đâm ra lại trầm tính và ít nói về mình hơn. Lương hiểu, cần thể hiện nhiều hơn bằng hành động, chứ không phải lời nói. Nếu có đề cập đến chuyện gì liên quan, thì đó là để đội bóng trở nên tốt hơn.

“Khi thầy “Tô” nổi nóng suốt mấy ngày trước trận quyết định gặp Malaysia, em hiểu rằng đó là bởi ông ấy chưa hài lòng với màn thể hiện, cũng như tác phong của đội bóng. Bản thân em có một phần trách nhiệm lớn trong đó. Buồn, nhưng không ai được phép nản. Cho đến khi thầy đi rồi, chúng em phải “họp kín” với nhau tại phòng và hứa cùng quyết tâm. Trận đấu với Malaysia kết thúc, câu đầu tiên thầy “Tô” nói trong phòng thay đồ là “cảm ơn các cậu”. Những lúc như thế, từ người đá chính đến vai dự bị, ai cũng cảm thấy được an ủi”, Thành Lương tâm sự.

Lương có thể không phải là người la hét nhiều nhất trên sân, nhưng lại có tiếng nói nhất trước và sau các trận đấu, cũng như trong phòng thay đồ. Đó là thiên chức của đội trưởng. Lành tính, lại sống rất biết trước sau, Thành Lương dễ dàng nhận được sự đồng thuận của anh em. Đây cũng là tiêu chí quan trọng cho người đeo băng thủ quân, ngoài yếu tố chuyên môn thuần túy.
TÙY PHONG (từ Vientiane)
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Hưng cố lên em! Em chơi ở đội nhà hay vậy kia mà, sao giờ em "đuội" thế? Tất cả vì màu cờ sắc áo, em đừng làm tổn thương người dân Quảng Đà nghe em !!!
abcdanang  (xuandung80@gmail.com) (12:16 09/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chỉ có 1 cú sút xa ở 1 giải tập huấn mà T.H được trọng dụng thái quá,đây là 1 sai lầm của ông TÔ và sai lầm thứ 2 là loại Văn Bình để giờ đây U23 khồng có nổi 1 tiền vệ tổ chúc đúng nghĩa
trung phong  (trungphong32@gmail.com) (08:52 08/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hưng là con bài mà Calisto đang dấu người Thái. Trong trận Chung kết, Việt Nam sẽ thắng Thái Lan bằng 2 quả sút xa của Hưng vịt. Không tin thì cứ chờ mà xem
Mr Phung  (mrphung@yahoo.com) (04:59 08/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình vẫn thường theo dõi Thanh Hưng ở SHB Đà Nẵng, cả từ lúc lên U23. Sau cú sút vào lưới đội Posco của Hàn QUốc cho tới nay Hưng chơi ở mức không có gì nổi bật, kiến tạo các đường bóng. Dường như tên Hưng mờ nhạt, trong khi những Tiến Thành, THanh Bình, Thành Lương lại khác. nếu để ý, những bàn thắng của U23 đã được ghi tại Smartdoor Cup và Seagames vừa qua, chưa thấy đấu giày Số 28. Hãy cố lên trong các trận đấu tới nhé Hưng.
Hà Anh  (conduongmauxanh2004@yahoo.com) (03:34 08/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chuc viet nam vo dich
nguyen hai chieu  (motphatchet123@yahoo.com) (12:51 08/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Biết đâu con bài tẩy Thanh Hưng sẽ bùng nổ khi được tung vào sân đúng lúc hơn và trong những tình huống đòi hỏi sự thay đổi chiến thuật
K  (k@k.kkk) (11:18 08/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.