Tuyển nữ Việt Nam-Myanmar 1-1: Chia điểm trong tiếc nuối!

Thứ Ba, 08/12/2009 14:50 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Đang theo sát nhau trên BXH với 1 điểm chênh lệch, tuyển nữ Việt Nam và Myanmar bước vào trận cầu quan trọng ở vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 25 với cùng một mục tiêu là chiến thắng để nuôi hy vọng góp mặt trong trận chung kết.

So với trận ra quân thắng Malaysia 8-0, đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu này không có sự thay đổi nào. Trong khi đó, sau 2 trận hòa, tuyển nữ Myanmar đã quyết định đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu với mục tiêu rõ ràng là giành chiến thắng. Với thể lực tốt, Myanmar tích cực đá áp sát quyết liệt và không ngần ngại phạm lỗi để hạn chế lối chơi kỹ thuật của tuyển nữ Việt Nam.

Niềm vui của Kim Chi và đồng đội sau khi ghi bàn

Điển hình là tình huống ở phút thứ 8 khi Myint Myint Aye (2) phạm lỗi nguy hiểm với Lê Thị Thương ở giữa sân và phải nhận thẻ vàng. Phút thứ 10, cơ hội ghi bàn mở tỷ số đã đến với tuyển nữ VN nhưng Kim Chi lại việt vị trong tình huống dứt điểm quyết định. Phút 21, đến lượt Lê Thị Oanh có pha đối mặt với thủ môn Myanmar May Khin Yamin nhưng cú sút ở góc hẹp của tuyển thủ nữ Việt Nam lại đi đúng vị trí thủ môn đội bạn. Chỉ 2 phút sau, Kim Hồng lại đe dọa khung thành tuyển nữ Myanmar với pha đánh đầu đập cột dọc.

Nhìn chung trong 45 phút thi đấu đầu tiên, các học trò HLV Trần Văn Phát là những người tấn công có nét và nguy hiểm hơn hẳn tuyển nữ Myanmar. ĐT Việt Nam tỏ ra khá nguy hiểm trong các tình huống xuống biên, đặc biệt là hành lang phải. Trong khi đó, tuyển nữ Myanmar hầu như không tạo ra được tình huống sóng gió nào trước khung thành thủ môn Kiểu Trinh.

Đội bóng áo đỏ chú trọng phòng ngự với số đông cầu thủ bên phần sân nhà, tích cực đeo bám và thường đá rắn trong các pha tranh chấp bóng. Lối chơi đó đã hạn chế phần nào khả năng phối hợp bóng trong các pha tấn công của tuyển nữ Việt Nam. Mặc dù vậy, ngay trước khi kết thúc hiệp 1, các cô gái áo trắng thiếu chút nữa phá vỡ được thế bế tắc của trận đấu khi Văn Thị Thanh đón đường chuyền dài của đồng đội từ cánh phải, ngoặt bóng qua một hậu vệ Myanmar rồi tung ra cú sút chân phải nhưng thủ thành May Khin Yamin của Myanmar đã xuất sắc cứu thua. 0-0 ở tỷ số của hiệp 1.  
 
CĐV Việt Nam cổ vũ đội tuyển nữ thi đấu với Myanmar

Bước sang hiệp 2, HLV Trần Văn Phát quyết định tung Minh Nguyệt vào sân để tận dụng duyên ghi bàn cũng như kinh nghiệm của cô nhằm khai thông bế tắc trước hàng thủ chơi với số đông của Myanmar. Và chính từ một tình huống Minh Nguyệt bị cầu thủ Myanmar phạm lỗi ở phút 54, Kim Chi đã sút phạt hiểm hóc đưa bóng đi chạm mép trong cột dọc khung thành thủ môn May Khin Yamin vào lưới. 1-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Bị chọc thủng lưới, tuyển nữ Myanmar buộc phải chơi tấn công nhưng hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam đã chơi tập trung và cản phá thành công hầu hết những nỗ lực lên bóng của các cô gái áo đỏ. Cơ hội nguy hiểm nhất mà nữ Myanmar tạo được là cú sút phạt đập xà ngang khung thành Kiều Trinh ở phút 70 của Moe Moe War. Đáng tiếc là trong một thế trận tấn công không quá đặc biệt của Myanmar, chúng ta lại bị thổi penalty ở phút 76 khi trọng tài cho rằng Kiều Trinh đã phạm lỗi với cầu thủ Myanmar.

Dĩ nhiên, từ chấm 11m, Moe Moe War không bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng áo đỏ. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Đây là trận đấu mà trọng tài đã bỏ qua hoặc xử nhẹ với nhiều tình huống phạm lỗi của nữ Myanmar trong khi lại tỏ ra nặng tay với Việt Nam trong tình huống thổi phạt penalty. Hòa nữ Myanmar, chúng ta bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc để leo lên ngôi đầu bảng. Nhưng cơ hội vào chung kết môn bóng đá nữ của các cô gái Việt vẫn là rất lớn. ĐT Nữ Việt Nam vẫn tạm xếp thứ 2 trong bảng đấu sau Thái Lan. 

Đội hình ra sân của tuyển nữ Việt Nam: Kiều Trinh, Đào Thị Miện, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga, Kim Hồng, Mai Lan, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn, Văn Thị Thanh, Kim Chi, Lê Thị Oanh.
 
Trong một trận đấu khác của môn bóng đá nữ diễn ra chiều nay, tuyển nữ Thái Lan đã đánh bại tuyển nữ Lào 4-1, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng nhưng đã chơi nhiều hơn nữ Việt Nam 1 trận.
 
BXH tạm thời
 

Vị trí

Đội

Điểm

Trận

Thắng

Hòa

Thua

H/S

1

Thái Lan

7

3

2

1

0

20-3

2

Việt Nam

4

2

1

1

0

9-1

3

Myanmar

3

3

0

3

0

4-4

4

Lào

1

2

0

1

1

2-5

5

Malaysia

0

2

0

0

2

0-22









HT
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Xem lại tình huống thì đúng là thủ môn VN đã phạm lỗi với một cầu thủ của đội Myanmar. Cứ như là Kiều Trinh túm tóc cầu thủ đội bạn, chỉ có điều là cầu thủ này không tham gia vào tình huống bóng mà thôi. Chúng ta không nên đổ lỗi cho trọng tài mà hãy tự trác mình. Tất nhiền đó là một bài học kinh nghiệm cho KT. Hy vọng VN chúng ta sẽ vô địch thuyết phục
hieu  (ktit@yahoo.com.vn) (10:41 08/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kết quả này cũng không đến nổi tệ. Chúng ta còn 2 trận đấu với Thái Lan và Lào nữa. Nếu kiếm được ít nhất 3 điểm trong hai trận đấu này thì chúng ta sẽ có mặt ở trận chung kết, bất chấp kết quả trận cuối cùng của Myanmar!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (08:41 08/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Viet Nam da cam chac xuat o chung ket voi Thai Lan.Boi doi thu canh tranh Myanma chi co the danh toi da 6 diem o vong bang.
bui phi an chau  (BuiPhiChau@yahoo.com) (05:13 08/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Myanmar cầm hoà đc VN nhờ quả penalty tưởng tưởng tượng. Đúng là bó tay thật, VN nên chuẩn bị kĩ càng để đón tiếp Myanmar ở Chung kết. Xem họ đấu với Thái Lan thấy Myanmar năm nay vẫn trên chân Thái Lan, Thái may mắn mới hoà đc Myanmar nhưng cứ chờ xem, Thái chưa chắc đã vượt qua đc nữ Lào. Mọi thứ đều có thể.
Vĩnh Khang  (vinhkhang.pr@gmail.com) (03:49 08/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.