Các ĐTQG

Tuyển nữ Việt Nam - Malaysia 8-0: Đầu đã xuôi

07/12/2009 09:19 GMT+7 Google News
(TT&VH) – Hàng tá cơ hội đã đến trước mũi giày, song chỉ có 8 bàn thắng được rót vào lưới Malaysia. Dù vậy, những bóng hồng Việt Nam đã có cú chạy “rốt đa” khá suôn sẻ trong hành trình chinh phục đỉnh vinh quang

Trong 8 bàn thắng, “siêu dự bị” Minh Nguyệt (người vào sân thay cho Lê Thị Oanh) có riêng cho mình cú Hattrick. Cầu thủ kỳ cựu Kim Chi cũng có khởi đầu rất đẹp cho SEA Games cuối cùng của đời cầu thủ với 1 cú đúp. Nguyễn Thị Muôn, Kim Hồng, Văn Thị Thanh điền tên mình vào danh sách ghi bàn ngay ở trận đấu xuất quân.

"Lão bà" Kim Chi (trái) đã có một cú đúp

Phải thừa nhận, Malaysia quá yếu, cả trận đấu họ chỉ có một vài pha lên bóng nhưng hầu hết đều bị bẻ gãy từ vòng tròn trung tâm, hoặc họa hoằn có xâm nhập vòng 16m50 thì hàng thủ Việt Nam đánh bật trở ra.

Trước một đối thủ yếu kém về kỹ thuật lẫn chiến thuật, thực sự các cô gái Việt Nam đã có một trận đấu “thực hành” như những buổi đá tập gần đây.

Những miếng đánh ở biên trong sơ đồ 3-5-2, công suất hoạt động và xác suất tạt bóng chính xác của bộ đôi Kim Hồng và Văn Thị Thanh đạt tỷ lệ khá cao. Các tiền vệ Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Mai Lan cũng làm bóng xuất sắc. Băn khoăn còn lại là những mũi nhọn phía trên chưa đáp ứng được công việc “nhả đạn”.

Bắt đầu từ Lê Thị Oanh, người đã đóng “kép chính” và có 1 bàn thắng. Oanh có tốc độ và kỹ thuật tốt nhưng kỹ năng chạy chỗ và dứt điểm vẫn còn hạn chế. Trong khi đó người đá cặp Kim Chi đã cho thấy sự nỗ lực của mình, song tuổi tác đã không còn cho phép chị hoạt động ở cường độ cao. Minh Nguyệt vào sân ở hiệp 2 và có rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng chị lại xử lí rườm rà.

Đây chính là điều đáng ngại nhất mà HLV người Trung Quốc đã chỉ ra sau trận đầu. Rõ ràng để đi đến trận đấu cuối cùng thì tất cả các tuyến của ĐT nữ VN còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là hàng tấn công.

Dù vậy, một trận thắng nhàn nhã, không mất quá nhiều sức sẽ là lợi thế để thầy trò ông Phát có thể có những “con tính” riêng trong đoạn đường dài tại SEAGames 25.

Họ đã nói sau trận đấu

- HLV Trần Vân Phát: Việt Nam sẽ đi riêng một con đường

Phải thừa nhận, hôm nay các học trò của tôi đã chơi rất cố gắng. Tuy nhiên, điều làm tôi không thật hài lòng là có rất nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ. Malaysia có tiến bộ chút ít, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ tương xứng với Việt Nam. Thế nên, đây không phải là thước đo để biết được trình độ của chúng ta. Thái Lan và Myanmar vẫn rất mạnh, họ không dễ bị đánh bại, nhưng tôi đặt niềm tin vào các học trò của tôi. Việt Nam sẽ có những điều chỉnh về trạng thái, tâm lí để chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu tới. Còn toan tính ư, chúng tôi sẽ có cho riêng một con đường chứ không phụ thuộc vào điều gì cả.

- Tiền vệ Nguyễn Thị Minh Nguyệt: Chúng tôi đã bỏ lỡ có nhiều bàn thắng, cá nhân tôi cũng thế. Tiếc là tôi bị chấn thương một thời gian dài không thể tập luyện cùng các đồng đội nên cảm giác bóng vẫn chưa tốt. Nhưng tôi hứa, tôi sẽ lấy lại những gì đã mất trong thời gian qua. Còn cả một chặng đường phía trước, mọi người cứ yên tâm, chúng tôi đã sẵn sàng.

Đ.San (ghi)
 
TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm