Các ĐTQG

Gặp lại Mã

06/12/2009 11:45 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Bóng đá Đông Nam Á nhìn quanh vẫn chỉ “ngũ long tranh châu” gồm: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Singapore và Malaysia. Để lọt vào bán kết không quá khó, HLV nội cũng có thể làm được. Nhưng để tạo sự ổn định về đẳng cấp, phong độ, thì dứt khoát vẫn phải cần HLV ngoại.

Với 8 lần liên tiếp vô địch đấu trường SEA Games, dù có thời điểm lực lượng suy yếu, Thái Lan vẫn chứng minh được có sự ổn định cao nhất. Trận hoà trên thế thắng trước VN là một ví dụ. Họ coi hòa như thua.

Còn lại, đều thiếu sự ổn định, đặc biệt là lứa trẻ. Indonesia từng được coi xếp sau trình độ Thái Lan, với lối chơi tốc độ, kỹ thuật, nhưng đang xuống dốc trầm trọng. Singapore không có cầu thủ nhập tịch giống như sư tử bị mài móng vuốt. Nhiều cầu thủ U23 VN sau AFF Cup cười chê cầu thủ trẻ “Sing” không biết đá bóng.

Bây giờ là lúc Thanh Bình cần tỏa sáng trước đối thủ quen thuộc - Ảnh:QK

Nhưng với Malaysia lại khác. Thầy trò ông Calisto không nắm được nhiều thông tin. Chỉ đến khi nhìn cái cách họ thắng trận vừa qua mới làm chúng ta phải giật mình. Chiều nay, rõ ràng là một cuộc chiến bên miệng vực mà chúng ta đang thất thế hơn ở chỉ số phụ. Ngoài chuyên môn đang rò nhiều lỗ, vấn đề tâm lý (chứ không phải tinh thần) còn nỗi ám ảnh hơn. Đến nước này, một mình HLV Calisto không thể giúp cho các học trò đả thông được cái đầu, một khi mỗi cầu thủ không tự biết cách vượt sức ì và trạng thái.

Nếu nhìn xa hơn, như AFF Suzuki Cup 2008 chẳng hạn, thì dấu hiệu của bóng đá Malaysia đang lột xác theo chiều hướng tích cực là thấy rõ. Chỉ có bàn thắng mang tính may mắn của Vũ Phong ở phút 86, với sự giúp sức của thủ môn đối phương, mới giúp cho thầy trò HLV Calisto thoát khỏi địa ngục trên đất Thái.

Malaysia chiều nay thực sự là bí ẩn với U23 chúng ta, khi họ đang thoải mái hơn và khát khao đòi lại món nợ năm trước là tất yếu. Một trận đấu khó khăn là khó tránh khỏi với các cầu thủ trẻ VN.

Trong bối cảnh đó, làm sao cầu thủ lấy lại hình ảnh chính mình trước trận đấu sinh tử này mới là điều cốt tử. Đặc biệt, là những vị trí trụ cột, như Thanh Bình chẳng hạn, 6 năm trước anh đã từng có cú đánh đầu hạ Malaysia ở phút chót đưa VN vào chung kết. 6 năm sau, nhìn cái cách anh vật vã ghi bàn vào lướiTimor Leste rồi mừng húm mà chạnh lòng. Chỉ cần U23 đá được như trận gặp Thái Lan, là có cửa thắng Malaysia.

Có điều, bóng đá không phải là phép tính đơn giản như thế.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm