Các ĐTQG

Nhật ký U23 Việt Nam: “Giận” học trò, “chém” học trò

06/12/2009 09:33 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mới trở lại tập cùng U23 Việt Nam buổi đầu tiên, sau chấn thương, nhưng chiều qua (5/12), Công Minh (trong vai trò “quân xanh”) đã bị HLV Calisto nạt rất dữ. Kết quả là Minh bị bắt phải ngưng ngang buổi tập, ra chạy vòng quanh SVĐ Học viện Ngân hàng cho đến khi buổi tập của U23 Việt Nam kết thúc mới thôi.

Chuyện bắt đầu từ việc Minh thực hiện không đúng ý đồ của HLV Calisto, trong một pha bóng phòng ngự mà anh là người đánh chặn. Công Minh cố gắng “trình bày”, nhưng đấu khẩu với HLV Calisto chưa bao giờ là giải pháp thông minh cho bất cứ ai. “Cậu dám cãi tôi à. Cậu muốn về Việt Nam đúng không”, HLV Calisto cảnh báo.

HLV Calisto nổi giận với chính các học trò của ông - Ảnh: Quốc Khánh

HLV Calisto đã chờ đợi sự trở lại của Minh, và mặc dù buổi tập cuối cùng trước trận đấu sinh tử với Malaysia, Quý Sửu nhận lệnh trám chỗ, nhưng sẽ chẳng ai bất ngờ nếu Minh vẫn đá chính chiều nay (nếu anh không cãi lại). Tuy nhiên, sau sự cố này, có thể Minh sẽ ở yên trên băng ghế dự bị vào chiều nay, để nhường chỗ cho Quý Sửu.

Nhưng không chỉ Minh, ngay cả đội trưởng Thành Lương cũng bị HLV Calisto quát tới nơi tới chốn. Có vẻ như ông Calisto đang mất bình tĩnh, trừ phi đó là chiêu kích thích tâm lý của ông.

T.H

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm