Các ĐTQG

Dục tốc bất đạt

05/12/2009 11:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tuyển U23 Việt Nam (với 7/11 vị trí không đá trong đội hình xuất phát ở trận hòa 1 –1 với U23 Thái Lan), đã nhập cuộc với tư thế của đội bóng cửa trên. Chúng ta ngỡ rằng sẽ câu được con cá to Timor Leste?! Nhưng mọi chuyện không đơn giản thế. Bằng chứng là U23 Việt Nam đã chơi bế tắc hơn 50 phút đầu trận

Có lẽ vì quá máu ăn thua và nghĩ rằng có thể nuốt gọn đối thủ, nên chúng ta không kịp nhận ra, rằng lối chơi đan bóng ngắn và trung bình, đã phá sản từ rất sớm. Cầu thủ Timor Leste giữ cự ly đội hình quá hợp lý, với tính kỷ luật và tinh thần chiến đấu quả cảm.

ĐT Việt Nam (áo sáng) chơi bế tắc trong 50 phút đầu trận gặp Timor Leste

Triết lý bóng đá đôi khi rất đơn giản. Khi đánh trung lộ không được, thì chuyển qua biên, và ngược lại. Thế thôi! Nhưng cũng phải đợi đến khi Timor Leste xuống sức, thì BHL mới thay đổi chiến thuật. Đó là thời điểm cuối hiệp 1. Như thế vẫn bị xem là muộn mằn!

Bộ cánh của U23 Việt Nam (với Chu Ngọc Anh –Mạnh Dũng bên trái, Tiến Thành –Hoàng Quảng phía còn lại) được hiệu lệnh nhồi bóng bổng vào khu vực cấm địa của Timor Leste, để tìm hướng giải quyết bàn thắng. Những đường treo bóng bổng, phần nào khiến cho hàng thủ Timor Leste lúng túng, nhưng nghịch lý là 3/4 bàn thắng cho U23 Việt Nam lại xuất phát từ những tình huống đập nhả trung lộ. Chỉ duy nhất bàn thắng ấn định tỷ số 4 – 0 của Tiến Thành được thực hiện bầng đầu, sau cú tạt chuẩn xác của Chu Ngọc Anh.

Vậy vấn đề ở đây là gì?! Đừng đổ tại, rằng chúng ta đã chơi phần lớn thời gian của trận đấu, bằng đội hình 2. Rõ ràng, U23 Việt Nam khá hạn chế trong việc linh động – dịch chuyển chiến thuật, kế đến là bản lĩnh để chế ngự sự hưng phấn thái quá, là sự cương – nhu đúng thời điểm và là cách chơi bóng bằng cái đầu.

Chúng ta mạnh hơn Timor Leste, rõ rồi, nhưng chưa chắc chúng ta bản lĩnh hơn họ. Cảm giác như U23 Việt Nam bị phả hơi nóng sau gáy, rằng phải dồn lên bằng mọi giá, nhưng chúng ta lại không sẵn những phương án kết thúc. Cổ nhân có câu: “Dục tốc bất đạt”, quả không sai. U23 Việt Nam chưa thể hiện được cái tầm của một đội bóng lớn trong trận bóng ngày hôm qua.

TÙY PHONG (Từ Vientiane)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm