Người Thái rối & cơ hội của chúng ta

Thứ Sáu, 04/12/2009 10:06 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Có khá nhiều người thấy U23 Thái Lan đá ở VFF Cup mà lo. Cũng có nhiều người thấy U23 Thái để mất điểm trước chúng ta mà mừng.

Lo vì ở Hà Nội, họ thiếu người đá mà vẫn chững chạc. Mừng là bởi, đã có đủ tinh binh, nhưng họ lại không thể thắng và có vẻ rối.

Nhưng trên hết, thế hệ U23 Thái Lan hôm nay không còn những cá nhân kiệt xuất như trước, ngoại trừ Arthit đẳng cấp và rất quái với cái chân trái điêu luyện. Người trung lập (Riedl và HLV Rajagobal của Malaysia) đều thấy đó là kết quả chính xác, vậy mà người Thái lại biến nó thành cuộc khủng hoảng nhỏ.


Thái Lan (trái) không còn những cá nhân kiệt xuất như trước. Ảnh: TTXVN

Lỗi cũng có thể là của Steve Darby, nhưng bàn thua ở phút cuối thì là của số phận. Không biết cuộc khủng hoảng này sẽ đi về đâu, nhưng nếu nó trở nên trầm trọng hơn, cả ĐNA đều có cơ hội, trong đó, dĩ nhiên có thày trò ông Calisto.

Lịch sử đang ủng hộ U23 VN, bởi dù cơn khát vô  địch đang lên đến đỉnh điểm, nhưng chúng ta sau khi vượt qua được cửa ải đầu tiên, đã trở nên thanh thản và thoải mái.

Nhưng cũng phải nói, rằng cuộc chơi này mới chỉ bắt đầu. Và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Năm 2007, chúng ta cũng tưởng như sẽ đè bẹp tất cả bằng đội hình tung hoành ở vòng loại Olympic Bắc Kinh.

SEA Games hay có “tai nạn” vì chữ “tưởng”!

NGỌC HÒA
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Hy vọng lắm thì thất vọng nhiều, họ đã 9 lần vô địch rồi. Bây giờ bị lội ngược dòng ở những phút cuối đâm ra hơi ức. Cái họ sợ ở đây là Việt Nam chúng ta tiến bộ quá nhanh (tôi nghĩ vậy), họ khó có thể bảo vệ chức vô địch lần này. Chúng ta cũng đừng Hy vọng quá nhiều, hãy để các cầu thủ thoải mái. (hi Hy vọng lắm nhỡ thất vọng nhiều thì chết)!! Tôi yêu Việt Nam!
Gk  (linhlh85@gmail.com) (03:39 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ là nếu đúng chúng ta hòa còn là may thì đội Thái Lan chẳng việc gì phải lo. Thái Lan trước đây cũng chỉ hòa chúng ta ở vòng loại, nhưng họ hòa là để giấu quân giấu tướng. Sau đó càng đá càng hay đến chức vô địch.Vậy thì tại sao Thái Lan lại không hài lòng với kết quả hòa. Theo tôi có 2 nguyên nhân. Một là họ không vui vì có 2 cầu thủ bị trấn thương, Hai là họ sợ bị loại.Nếu điều thứ 2 sảy ra thì chính giới chuyên môn Thái Lan cũng nhận ra là 2 đội Vn - TL đã ngang ngửa nhau chứ Thái Lan không còn mạnh vượt trội như ngày trước nữa. Thái lan cầm được nhiều bóng nhưng số cơ hội thành bàn thì ngang với Việt Nam thôi. Hòa là chính sác.
nghiep  (romanticmen@gmail.com) (02:43 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu và theo tôi tuy trận đầu Thái lan đá chưa thật sự thuyết phục,nhưng càng vào sâu trong giải chắc chắn họ sẽ cải thiện được lối chơi, họ sẽ trở nguy hiểm hơn rất nhiều và khả năng vô địch của họ là rất cao. Nói chung, đội tuyển của chúng ta vẫn còn phải cố gắng 200% năng lực thì mới hy vọng đổi màu huy chương.Đây mới chỉ là vòng bảng, vẫn chưa nói lên được điều gì.
Lucky  (Xuongrongden_1006@yahoo.com) (02:35 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kể ra thì Thái Lan bị loại cũng hơi buồn Trận trước mình đá rắn quá Hi vọng năm nay sẽ được sống trong không khí năm ngoái nhớ thế
Tùng  (passionvn@gmail.com) (01:34 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@slna2409: Thử cho Trọng Hoàng hoặc cả đội SLNA ra đá phạt hàng rào xem có vào không đã nhé. Nhớ lại thủ môn DHSơn đã phải vào lưới nhặt bóng thế nào sau pha đá phạt hàng rào ở AFF Cup lần trước. Và xem lại xem ai đá quả đấy. Việc khen ngợi Arthit không chỉ có 1 người khen đâu. Hãy biết mình giỏi và cũng biết công nhận người khác.
Riềng  (curieng@yahoo.com) (01:13 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chuyện thật như đùa thái lan sẽ bị loại khỏi giải sớm
vitamin8 _chelsea  (VOTINH_1080@YAHOO.COM) (12:15 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đồng ý với bạn Viết, giọng văn hệt ông Nguyễn Nguyên, hãy là chính mình bạn nhé.
Quang Anh  (romanceqa@yahoo.com) (12:05 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chả hiểu sao báo chí ta đề cao ông Arthit này thế, trận gặp u23 vn vừa rồi đá có ra gì đâu, ông BLV của ĐTHVN cũng thế cứ sau mỗi quả tạt bóng là bảo "rất nguy hiểm" mặc dù bóng lọt vào tay Tấn Trường hoặc ra sâu cầu môn. Trình độ ông này chỉ ngang Thành Lương thôi, còn lâu mới bằng Trọng Hoàng ở khả năng gây đột biến.
slna2409  (tuananhxdhn@yahoo.com) (11:16 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Ngọc Hoà ơi! Hãy là chính mình đi. Đừng bắt chước kiểu hành văn mỗi câu một dòng của anh Nguyễn Nguyên. Hay ho gì đâu!
Viết  (vietduc@gmx.de) (10:40 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.