Hầu hết các phóng viên Thái Lan đang có mặt ở Vientiane khi được hỏi đều tỏ ra hoài nghi và thất vọng về năng lực cầm quân của HLV Darby. Tất cả đều giải thích rằng lí do khiến ông Darby được chỉ định vào chiếc ghế HLV trưởng U23 Thái Lan là vì HLV Bryan Robson mới tới nên chưa am hiểu nội tình bóng đá Thái, còn Kiatisuk thì chưa thích hợp cho cương vị “lái trưởng”.
Không hiểu nguyên nhân thực sự đằng sau quyết định bổ nhiệm này là gì, nhưng rõ ràng U23 Thái Lan đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 25, từ yếu tố con người cho tới yếu tố chuyên môn. Trong thành phần 20 cầu thủ U23 Thái Lan tham dự SEA Games 25 có những cái tên không được dư luận nước này đánh giá cao như Panuwat Jinta, Sujarit Jantakul hay Sompong Soleb. Còn về chuyên môn, dù đã tập trung rất muộn (cuối tháng 10), nhưng U23 Thái Lan mất tới 7 ngày tập để chờ HLV Darby bỏ đội để lên ĐTQG làm trợ lí cho HLV Robson, trở về.

HLV Steve Darby bắt đầu cảm thấy những áp lực nặng nề
Quanh cảnh trước cửa phòng thay quần áo của U23 Thái Lan sau trận đấu ngày 2/12 buồn tênh. Giới báo chí thì đông đúc nhưng rất yên lặng, còn các cầu thủ Thái thì vẻ mặt kém vui. Mọi chuyện hẳn sẽ còn tồi tệ hơn thế với người Thái nếu như trong trận chung kết vào ngày 17/12 tới đây, một lần nữa U23 Thái Lan phải rời sân không phải với vai trò của kẻ chiến thắng.
“Nội gián” là không đủ
Phải thừa nhận, lối đá pressing và có phần “rát” của các học trò HLV Calisto, phần nào khiến cho đối thủ chùn chân. Không ít lần các cầu thủ U23 Thái Lan mất bóng sau những pha vào bóng quyết liệt của U23 Việt Nam. Hợp lệ có, mà thái quá cũng có. Cầu thủ Việt Nam đã có phần hưng phấn thái quá, trước sự cổ vũ của 20 ngàn khán giả Việt Nam. U23 Thái Lan không còn là chính mình, khi dính đòn phủ đầu của đối thủ.
Trận đọ sức với U23 Thái Lan, giả sử HLV Calisto có ra lệnh các học trò đá rát đúng luật, thì đó đơn thuần là yếu tố chiến thuật. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bắt đầu từ hiệp 2 trở đi, cầu thủ Thái cũng “ăn miếng trả miếng” với đối phương.
Cứ mỗi lần Việt Nam và Thái Lan gặp nhau, ở bất cứ cấp độ nào, cuộc đối đầu này luôn được coi là trận “derby khu vực”. Người Thái trước kia không gọi như thế. Họ là số 1, khu vực là phần còn lại, trong đó có BĐVN. Nhưng bây giờ thì khác, người Thái cũng phải gọi đó là “derby Đông Nam Á”.
|
Báo chí Thái Lan phản ứng: “Quả phạt đền tưởng tượng”! G.H |