Bóng đá nữ vào cuộc: Các cô gái Lào “gây sốc” ngày đầu

Thứ Sáu, 04/12/2009 18:34

(TT&VH Online) - Chiều nay 4/12, trong trận đấu đầu tiên của mình ở SEA Games 25, ĐT nữ Lào chủ nhà đã gây bất ngờ khi thủ hòa 1-1 với ĐT nữ Myanmar, một trong những ứng viên sáng giá của chức vô địch ở giải năm nay và từng lọt vào tới bán kết SEA Games 24.

Với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn khán giả ngồi trên SVĐ thuộc Đại học QG Lào, các nữ cầu thủ Lào đã vào trận rất hứng khởi. Dù đối đầu với các “đàn chị” Myanmar có lối chơi đầy sức mạnh, nhưng đội chủ nhà đã thể hiện lối chơi “ăn miếng trả miếng”.

Vào trận, các cô gái Lào thi đấu có đường nét, bài bản và đá ngang ngửa với Myanmar trong phần lớn thời gian của trận đấu, thậm chí Lào còn vượt lên dẫn trước ngay ở phút 33 sau một tình huống phối hợp đẹp mắt, và Souphavanh Phayvanh (9) đã tận dụng thành công cơ hội mà mình có được với cú sút qua người thủ môn May Khin Yamon (1) của Myanmar.


ĐT nữ Lào (áo xanh) đã gây bất ngờ khi thủ hòa 1-1 với ĐT nữ Myanmar. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, khi Souphavanh còn đang ở ngoài sân để các bác sỹ chăm sóc do bị đau sau khi bị các đồng đội đè lên người để ăn mừng bàn thắng thì Myanmar đã tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Từ một pha tấn công ở trung lộ, My Nilar Htwe đi bóng qua cả thủ môn Lào rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù nắm phần chủ động và tạo được một số cơ hội, nhưng do hàng phòng thủ Lào đã chơi chắc chắn, nên các cô gái Myanmar không ghi thêm được bàn thắng nào và phải chấp nhận tỷ số hòa 1-1 chung cuộc.

Việc các cô gái chủ nhà Lào cầm chân “đàn chị” Myanmar ngay trận ra quân được xem là điều thú vị ngay trong ngày mở màn cuộc đua của các cô gái ở SEA Games năm nay.

Trước đó, ở trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nữ, Thái Lan đã vượt qua Malaysia với tỷ số đậm 14-0 (trong đó các “sát thủ” Pitsamai Sornsai -số 13, Suphanon Kaeobaen -số 16 lập hat-trick) để tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng của môn bóng đá nữ có sự tham dự của 5 đội gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Lào và Malaysia.

Hôm nay 4/12, ĐT nữ Việt Nam nghỉ thi đấu và sẽ có trận đấu đầu tiên với đội nữ Malaysia vào ngày 6/12.

H.L (Từ Vientiane)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA