U23 Việt Nam - U23 Timor Leste 4-0: Thắng nhạt!

Thứ Sáu, 04/12/2009 17:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Dù giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Timor Leste với một cú hattrick của Mai Tiến Thành cùng một pha lập công của Phan Thanh Bình, nhưng U23 Việt Nam đã thi đấu thiếu thuyết phục trong trận đấu này, đặc biệt là trong hiệp 1. Hai mặt được duy nhất của U23 VN trong trận đấu này là 3 điểm cùng với một đội hình lành lặn, để chuẩn bị cho trận đấu mang tính then chốt với Malaysia vào 6/12 tới.

Tiền đạo Ngọc Anh (áo trắng) tranh chấp bóng với cầu thủ của Timor Leste
. Ảnh TTXVN

Đội hình xuất phát của U23 VN: Tấn Trường (đội trưởng) - Hoàng Quảng, Đại Đồng, Minh Đức, Chu Ngọc Anh - Quý Sửu,  Tiến Thành, Thanh Hưng, Mạnh Dũng - Nguyễn Ngọc Anh, Đình Tùng.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, trước đối thủ được coi là yếu nhất bảng, HLV Calisto chỉ tung ra sân đội hình hai và chỉ giữ lại Tấn Trường, Hoàng Quảng, Tiến Thành, Thanh Hưng, những người có mặt ở đội hình xuất phát trong trận hòa 1-1 với U23 Thái Lan.

Sân Chao Anu Vong (sức chứa gần 10.000 khán giả) chiều nay không chật kín khán giả như trận ĐT U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan. Tuy nhiên, hàng trăm CĐV từ trong nước sang và người Việt sống ở Lào vẫn đến sân cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Là đội tân binh mới thi đấu SEA Games lần đầu tiên, U23 Timor Leste (trong trang phục vàng xanh gần giống với ĐT Brazil) đã nhận được sự động viên của nhiều khán giả có mặt trên sân Chao Anu Vong.



Các CĐV Việt Nam có mặt trên sân Chao Anu Vong để cổ vũ cho U23 VN. Ảnh: D.A

Diễn biến trận đấu:

- Phút 7, U23 VN có cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ cú sút xa của Thanh Hưng, nhưng thủ môn của Timor Leste đã kịp tung người cản phá.

15 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua nhưng U23 VN mới tạo được một pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương sau cú sút xa của Thanh Hưng. So với trận ra quân thua Malaysia 0-11, U23 Timor Leste đã chơi tốt hơn rất nhiều ở trận đấu này và hạn chế khá tốt những pha phối hợp của các cầu thủ U23 VN.

- Phải đến phút 24, U23 VN mới tạo được tình huống nguy hiểm tiếp theo với cú đánh đầu chệch khung thành của Tiến Thành sau pha tạt bóng của Hoàng Quảng bên cánh phải. Hàng tiền vệ của U23 VN đang thi đấu không thật sự tốt khi không làm được bóng cho các tiền đạo mà chỉ phối hợp quanh quẩn từ giữa sân. Chiến thuật phòng ngự với số đông của U23 Timor Leste đang tỏ ra hiệu quả.

- Phút 34, trung vệ Minh Đức phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt với một cầu thủ Timor Leste, các cầu thủ U23 VN dường như đang tỏ ra nóng vội sau những nỗ lực bất thành.

- Phút 43, từ pha phất bóng dài của một hậu vệ U23 VN, Tiến Thành đánh đầu chiến thuật cho Đình Tùng đỡ bóng một nhịp trước khi tung ra một cú dứt điểm khá căng từ mép vòng cấm, nhưng không thắng được thủ thành của Timor Leste.

Tiến Thành ăn mừng bàn thắng trong sự vui sướng của cổ động viên của Việt Nam
. Ảnh TTXVN

- Phút 45, U23 VN tiếp tục có cơ hội để khai thông bế tắc, nhưng cú sút phạt của Thanh Hưng ở góc sút khá thuận lợi lại đập hàng rào đối phương. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, một hiệp đấu rất đáng thất vọng của U23 VN.

- Phút 50, sau một pha phối hợp khá đẹp mắt, Ngọc Anh có cơ hội dứt điểm, nhưng tiền đạo xứ Nghệ lại sút bóng quá nhẹ và để thủ môn của Timor Leste bắt gọn.

Tiến Thành với cách ăn mừng (hôn cờ) quen thuộc của mình sau khi ghi bàn. Ảnh  TTXVN

- Phút 54,
cuối cùng U23 VN cũng có bàn khai thông bế tắc với pha lập công của Tiến Thành. sau pha chọc khe rất thông minh của Nguyễn Ngọc Anh. Ngay sau đó, HLV Calisto quyết định rút Đình Tùng ra nghỉ và thay vào đó là Thanh Bình.

- Phút 57, lại là Tiến Thành ghi bàn nhân đôi cách biệt cho U23 VN với pha đánh đầu dũng mãnh từ quả tạt bên cánh trái của Chu Ngọc Anh. 2-0 cho U23 VN.

- Phút 59,  HLV Calisto có liên tiếp hai sự thay đổi người khi tung hai trụ cột Trọng Hoàng và Thành Lương thay cho Mạnh Dũng và Thanh Hưng.

- Phút 62, sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành Đông Timor, tiền đạo mới vào sân thay người Thanh Bình chớp cơ hội rất nhanh, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 VN.

- Phút 69, Tiến Thành hoàn thành cú hattrick trong trận đấu này với pha đệm bóng dễ dàng từ đường chuyền của Thanh Bình. 4-0 cho U23 VN.

- Phút 72,
sau pha phối hợp rất đẹp bên cánh phải, bóng được tạt vào trong cho Trọng Hoàng dứt điểm hiểm hóc, nhưng thủ môn của Timor Leste đã xuất sắc tung người cản phá.

- Phút 85, Trọng Hoàng có cơ hội để "thông nòng" sau pha đột phá của Chu Ngọc Anh, nhưng tiền đạo của SLNA lại túng cú sút rất thiếu chính xác trong một tư thế thuận lợi.

- Phút 88, đến lượt Nguyễn Ngọc Anh bỏ lỡ một cơ hội khó tin khi trước mặt anh chỉ còn là khung thành bỏ trống sau đường chuyền loại bỏ cả hậu vệ và thủ môn của Thanh Bình. Tỷ số vẫn là 4-0 nghiêng về U23 VN. Tuy vậy, nếu nắn nót hơn trong các pha dứt điểm, U23 VN đã có một tỷ số đậm đà hơn.

Trong những phút cuối trận, U23 VN vẫn gia tăng ép sân nhằm gia tăng cách biệt, nhưng tỷ số cuối cùng vẫn là 4-0. Đội bóng của HLV Calisto đã có chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 25, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ U23 VN vẫn chưa cho thấy sự thuyết phục, đặc biệt là trong hiệp một trận đấu với Timor Leste.

Ở trận đấu sớm diễn ra lúc 15h, U23 Thái Lan dễ dàng đánh bại U23 Campuchia với tỷ số 4-0 bằng một hattrick của tiền đạo Sompong Soleb cùng một pha lập công của Keerati. Chi tiết đáng chú ý nhất của trận cầu khá chênh lệch này là cảnh xô xát suýt dẫn đến ẩu đả của cầu thủ 2 đội ở cuối trận.


TT&VH Online
0 thích.

Bình luận (55)

avatar đội bóng
Không thể tin được VN "cầm hòa" được với Đông Timo 50 phút Cứ thế chiến nhé.Hoan hô VN
Hung  (nhungtrochoicuocsong@gmail.com) (10:29 04/12/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
không thua là hay rồi, chúng ta còn đòi hỏi gì hơn ở những cầu thủ U23 này?
Ho Khac Huy  (huyhk@yahoo.com) (10:27 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm nay mình không xem, vì biết là chắc thắng. Hóa ra các cầu thủ ta làm đúng như mình nghĩ, thắng chứ không thua. Mọi người còn đòi hỏi gì hơn?!?
Ho Khac Huy  (huyhk@yahoo.com) (10:18 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không hiểu cái sân Chao Anuvong chính xác nó chứa bao nhiêu khán giả nhỉ? bên này thì chung chung gần 10 nghìn, híc bên Zing thì hét chính xác 5nghin. mà người Thái chiều nay cũng vất vả mới thắng được Capuchia 4-0 với đội hình đâu phải dự bị như Thầy Tô. sao người ta cứ phải đòi hỏi này kia ở các cầu thủ trẻ. hãy để đến trận chung kết họ trả lời.
daoque  (visao110678@yahoo.com) (09:39 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Neu Mailaisya da phong thu chat tan cong nhanh thi VN chi biwt nhuong chiec ve cho ban thoi, mma trach sao duoc khi trinh do chung ta ngang ngua Dongtimo
daovanluc  (daovanluc2002@yahoo.com) (09:33 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đầu tư vào cho lắm rốt cuộc đá như người mới tập sự. Đông Timo dù thua nhưng đó là "một cái tát" dành cho U23 Việtnam. Không thể lấy kết quả 4-0 mà so sánh giữa 2 đội. Sự khác nhau quá lớn, một bên là có sự đầu tư đáng kể, còn một bên có thể nói ví von là buổi sáng là anh công nhân nhưng buổi chiều tập hợp thành đội bóng. Kết quả 4-0 không thể che lấp sự yếu kém. Cứ hô hào nào là chiến đấu vì màu cờ sắc áo, nào là vì "tinh thần cảm tử quân". Đá như thế quên Vàng Seagame đi.
Văn Manh  (daidudai@yahoo.com) (09:31 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
3 điểm và không chấn thương, thế là tốt!không thể cho rằng Malaysia thắng 11-0 thì VN ta cũng phải thắng bằng hoặc hơn thế bởi vì đã có...2 đội Đông Timor 'khác nhau'! một Timor Leste vừa mới 'chân ướt chân ráo' tập hợp, chưa kết thành một đội khi thi đấu với Malaysia và đành phải nhận một... set 'bóng bàn' và một Timor Leste với lòng tự ái bị tổn thương nặng nề và quyết tâm cao độ cải thiện hình ảnh của mình khi bị 'sỉ nhục' nên đã thi đấu...tử chiến với VN (xem hiệp một sẽ rõ)vì vậy, VN khó đá hơn với một đối thủ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Về đội tuyển VN, chúng ta có thể thông cảm về mặt tỉ số nhưng không thể hài lòng về mặt lối chơi, rất thiếu kết dính và sáng tạo, xử lý tình huống quá kém. Trận thắng này chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ trở lại mặt đất,tự biết thực lực của mình để phấn đấu và cũng là một liều thuốc hay để giúp họ thêm quyết tâm cho trận 'sống mái' hai ngày tới trước đối thủ đầy duyên nợ Malaysia. Hy vọng rằng ban huấn luyện và HLV Calisto sẽ giúp đội tuyển trình diễn một bộ mặt giàu sức sống và giàu...'chất xám' hơn trong chẳng đường gian nan chinh phục chiếc huy chương vàng mong ước!
Olala  (minhdinh_tran@yahoo.com) (09:21 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hiệp I chúng ta đã kiên cường thủ hòa Đông Timor, tạo tiền đề cho chiến thắng vang dội chấn động trong hiệp II. Một chiến thắng thuyết phục những khán giả khó tính nhất.
Nguyên Hùng  (nguyenhung@Yahoo.com) (09:20 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhìn Việt Nam đá mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra?. Có hai giả thuyết được đặt ra. Một các cầu thủ quá chủ quan khi cho rằng Đông timo quá yếu nên luộc lúc nào cũng được. Nhưng khi bước vào trận đấu tự nhiên gặp "khúc xưong khó gặm" nên sinh ra lúng túng, nôn nóng không làm chủ được bản thân nên đá bóng như cầu thủ làng. Thứ 2: ngắn gọn là Ông Tô đang giấu bài để dành cho Malai một cú đấm bất ngờ giống như chúng ta bất ngờ như trước Đông Timo
Đông Timo  (Chipheo_thino2009hs@yahoo.com.vn) (09:15 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thắng to quá...xúc động quá...
Thanhtb  (ironmask3279@yahoo.com) (09:06 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.