Các ĐTQG

Góc Đặng Phương Nam: Thầy “Tô” & ước vọng “lật đổ” Thái Lan

02/12/2009 10:19 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ước vọng đánh đổ đội Thái Lan đã nhen nhóm trong ông Calisto từ năm 2002. Nó đã thành ở AFF Cup 2008. Và ông có lẽ vẫn muốn thêm một lần nữa, ở nơi mà Thái Lan đã ngự trị trên ngôi số 1 suốt 16 năm qua: SEA Games.

Tiger Cup 2002 và tham vọng bất thành

Kết thúc vòng bảng giải đấu năm đó, Việt Nam là một trong những đội có lối chơi ấn tượng nhất. Với đội hình kết hợp hài hòa giữa những cựu binh tên tuổi như Huỳnh Đức, Văn Sỹ, Huỳnh Hồng Sơn… và những phát hiện đầy thú vị: Tài Em, Minh Phương, Trường Giang, Xuân Thành, Văn Quyến.

Còn nhớ, trước trận gặp đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan, thầy “Tô” đã gọi tôi ra một góc và nói: “ Cậu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu VN- Myanmar (4- 2) và là cầu thủ rất quan trọng đối với đội bóng. Thật lòng tôi muốn đưa cậu vào đội hình chính, nhưng tôi đã quyết định để cậu và Văn Quyến trên băng ghế dự bị. Tôi muốn dành cho Thái Lan sự bất ngờ và tung ra cú đấm quyết định ở hiệp 2 của trận đấu”. Mặc dù thất vọng nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp hành bởi vì tôi tin, rất tin vào người thầy của mình. Có vẻ như toan tính của của ông là chính xác, chỉ tiếc là ở thời điểm đó ông chưa thể giúp học trò vượt qua tâm lý sợ đội Thái-căn bệnh đã in sâu vào các cầu thủ VN qua rất nhiều thế hệ (thua 0-4). Nhưng điều đọng lại trong tôi: lần đầu tiên có người dám nghĩ, dám làm, dám đưa ra những toan tính để hạ gục đội Thái.


HLV Calisto là một người Việt Nam thực sự nếu nhìn từ góc độ am hiểu lịch sử và tâm lý người Việt

AFF Suzuki Cup 2008, chức vô địch và cú đấm quyết định.

Chức vô địch và bàn thắng vàng của Công Vinh có cái gì đó giống như “định mệnh”. Nhưng cá nhân tôi vẫn cho rằng điểm mấu chốt của thành công này chính là chiến thắng quyết định trên đất Thái. Tôi vẫn nhớ như in trận đấu đó và tin rằng đó chính là một trong những trận đấu hay của đội tuyển VN qua nhiều thời đại: một lối chơi nhanh, biến hóa rất bất ngờ và tốc độ. Đặc biệt, con bài Công Vinh được kéo về cánh trái làm mồi nhử nhưng cũng là người khơi mào cho những đợt tấn công thần tốc. Chính điều này đã làm người Thái “sốc” và bàn thắng thứ nhất rồi thứ hai đến như những điều tất yếu. Tất cả đều nhanh, gọn, chính xác nhưng cũng không kém phần đẹp mắt.
 
SEA Games 25 và những phép màu của “thầy phù thủy”

Người ta gọi ông là “phù thủy” vì ông biết thổi hồn vào lối chơi của đội tuyển, vì bằng cách nào không biết, ông khiến học trò luôn yêu mến và tin tưởng mình. Tất cả các cầu thủ dưới quyền chỉ đạo của ông, dù già hay trẻ, mỗi khi ra sân đều thi đấu và chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Cảm giác họ luôn cống hiến tới 200% sức lực của mình. Chính vì vậy ĐT. LA từ một đội bóng bình thường với những cầu thủ bình thường đã thống trị V-League thời gian dài. Đội tuyển VN bết bát và bế tắc ở vòng loại bỗng vụt sáng và vô địch hoàn toàn xứng đáng ở AFF Cup.

Có một điều lạ là trong những các cuộc họp trước trận đấu, ngoài những chiến thuật rõ ràng và cụ thể, điều bất ngờ mà HLV người Bồ mang đến lại là những câu chuyện về lịch sử VN, về những anh hùng dân tộc, về những tấm lòng yêu nước, về những tấm gương đã anh dũng hy sinh vì Tổ Quốc. Ông có sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử VN, về những chiến thắng thần thánh của dân tộc trước đế quốc Pháp, Mỹ. Trong những giờ phút quan trọng đó ông luôn biết khơi gợi lòng yêu nước của các tuyển thủ, khích lệ, động viên họ để các cầu thủ hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm cũng như nhiệm vụ hết sức cao cả nhưng cũng rất vinh quang. Ông trao cho họ những lá cờ nhỏ mang bên mình như muốn gửi gắm nhắn nhủ các cầu thủ: “Tổ quốc luôn luôn ở bên cạnh bạn, luôn theo các bạn từng bước chạy, từng pha bóng”.

Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008 không có nghĩa là nền bóng đá VN đang đứng đầu khu vực. Cũng như chiến thắng trong một trận đánh không có nghĩa là đã thắng lợi trong một cuộc chiến. Thực ra nó chỉ là bước khởi đầu cho quá trình đi tìm sự khẳng định.

Hôm nay, U23 VN gặp lại U23 Thái Lan trong trận khai mạc. Một thách thức thật sự, nhưng với những gì mà “thầy phù thủy” Calisto và những chiến binh trẻ tuổi đã từng thể hiện trong suốt thời gian qua đã khiến người hâm mộ yên lòng. Cầu chúc U23 VN có được sự khởi đầu thuận lợi và sẽ thành công như những gì mà thế hệ đàn anh đã từng làm được. Đó cũng chính là tham vọng của cả HLV Henrique Calisto chứ không chỉ riêng chúng ta.

 Đặng Phương Nam

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm