Các ĐTQG

Trước “giờ G”: U23 Thái Lan thận trọng “phục binh” chờ U23 Việt Nam

01/12/2009 19:48 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Đã liên tiếp giành chức vô địch bóng đá nam SEA Games suốt từ năm 1993 tới nay, nhưng tới kỳ SEA Games này, Thái Lan mới thật sự cảm thấy vị trí số một của mình đang bị đe dọa và đối thủ mà Thái Lan e ngại nhất lúc này là Việt Nam.  

Chiều nay (/12), khi trao đổi với các phóng viên Thái Lan sau buổi tập cuối cùng của U23 Thái Lan, HLV trưởng Steve Darby nói rằng: “Việt Nam – Thái Lan là trận đấu lớn mà tất cả các cầu thủ Thái Lan đều háo hức muốn được xung trận. Không cầu thủ nào của hai đội muốn theo dõi trận đấu này từ khán đài, hay băng ghế dự bị. Tình hình hiện tại của Thái Lan rất tốt, không có cầu thủ nào bị chấn thương. Là HLV trưởng, dĩ nhiên tôi phải nói rằng tôi muốn giành chiến thắng và tôi tin tưởng vào năng lực của các cầu thủ”. 



U23 Thái Lan đã chuẩn bị rất kỹ cho “cuộc đụng độ” chiều 2/12 với U23 Việt Nam. Hầu hết các bài tập của U23 Thái Lan đều tập trung vào những điểm yếu mà U23 Việt Nam từng thể hiện ở giải đấu giao hữu VFF SmartDoor Cup, nhưng khả năng kiểm soát bóng của các học trò của HLV Steve Darby chưa ổn định, hàng phòng thủ đôi khi còn chưa chắc chắn, đặc biệt buổi tập của U23 Thái Lan chiều 1/12 hầu như chỉ luyện cho khâu tấn công, từ gây sức ép trên toàn sân thế nào, dàn xếp phối hợp ra sao, cho tới cách tổ chức thực hiện đá phạt. 


Sau phần tập chính, các cầu thủ trên hàng tấn công U23 Thái Lan còn nán lại để tập thêm phần tập sút cầu môn cùng trợ lí Kiatisuk, còn tiền vệ Arthit tiếp tục tập đá phạt từ góc bên phải vòng cấm địa.  

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, nhưng xem ra Thái Lan vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn vào cơ hội giành chiến thắng của mình.

Phóng viên TT&VH Online đang tác nghiệp tại Viêng-chăn đã thực hiện một cuộc thăm dò chớp nhoáng với các phóng viên Thái Lan đang tác nghiệp tại SEA Games 25, và không một ai dám khẳng định Thái Lan sẽ có 3 điểm trong trận đấu với U23 Việt Nam.  

Nữ phóng viên  Opel của kênh truyền hình TPBS, người đã rất nhiều lần theo chân các ĐTQG Thái Lan tới Hà Nội, nhận xét: “Chưa chắc chúng tôi đã thắng được các bạn, mà nguy cơ hòa hoặc thua cũng không hề thấp. Lí do là vì trong năm qua bóng đá Thái Lan đã có không ít lần thất bại trước các đại diện Việt Nam, từ cấp độ ĐTQG (AFF Suzuki Cup), đội trẻ (U16) và CLB (Chonburi thua Bình Dương ở AFC Cup). Mặt khác quá trình chuẩn bị cho SEA Games của chúng tôi cũng không thật sự lí tưởng, nên thành thực mà nói chúng tôi nghĩ Việt Nam có thể sẽ lấy HCV ở SEA Games năm nay”.  

Còn anh Bunkhong, phóng viên nhật báo SiamSport, thì tỏ ra dè dặt hơn khi lên tiếng: “Theo tôi cơ hội của hai đội bóng là 50-50. Thái Lan đã không có nhiều thời gian chuẩn bị cho SEA Games, lại mất thêm 7 ngày chỉ để tập thể lực nên càng bị ảnh hưởng. Thú thực tôi thấy rất khó để đưa ra dự đoán về kết quả trận đấu này và tôi nghĩ bất cứ kết quả nào cũng có thể xảy ra”.



“Zico” Kiatisak:  Không đội nào muốn thua

Đây là trận đấu đầu tiên ở bảng A nên không đội nào muốn thua. Chúng tôi muốn thắng, nhưng nếu giành được 1 điểm cũng không phải là kết quả tệ. Đội U23 Việt Nam là một đội mạnh. Hai đội đã biết về nhau, đều hiểu về những điểm mạnh, điểm yếu của nhau. So với đội hình dự VFF Cup, U23 Thái Lan có bổ sung 3-4 vị trí mới nên đội sẽ mạnh hơn. Nhưng khi bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước được điều gì cả.  

Ở bảng A, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia sẽ tranh nhau 2 vé vào bán kết. Giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, tôi nghĩ trận đấu với U23 Việt Nam sẽ khó khăn hơn. Theo tôi, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ lọt vào bán kết. 

 
H.L– D.M (Từ Vientiane)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm