Các ĐTQG

U23 Việt Nam: 9 ngày cho 9 người

23/11/2009 10:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Từ nay tới trận đầu tiên còn 9 ngày và công việc của ông Calisto là phải loại bỏ 9 người ở U23 VN.

Sau 2 tháng rưỡi tập trung và chỉ còn cách thời điểm sang Lào đúng 5 ngày nữa nhưng U23 VN vẫn chưa chốt danh sách. Mới chỉ có những cầu thủ rơi rụng vì chấn thương, hoặc bệnh nên không thể tập luyện hay chứng tỏ khả năng. Một câu hỏi khá cũ vẫn cần được đặt ra: phải chăng ông Calisto vẫn chưa hoàn tất công việc xây dựng đội hình?   

Với đội hình xuất phát thì câu trả lời là xong. Vì VFF Cup xác nhận một lần nữa là 9 trên 11 vị trí đã OK, và 2 vị trí còn lại cũng chỉ có sự khác biệt tương đối (vì không có ai tối ưu): đó là tiền vệ trụ và người đá cặp với Long Giang ở hàng thủ.


 Trọng Hoàng (7) gần như không có sự thay thế xứng đáng trong trường hợp phải
vắng mặt vì chấn thương hoặc treo giò.


Với đội hình dự bị thì chưa hẳn. 2 trận đấu đầu tiên ở VFF Cup, khi tính ăn thua còn chi phối, ông Calisto đã thay lần lượt 5 cầu thủ dự bị cho mỗi trận. Nhưng những người vào sân hầu như không tạo nên sự khác biệt, không thực hiện được những ý đồ chiến thuật đặt ra.

Với mặt trận tấn công, tìm một tiền đạo biết ghi bàn khi vào sau thì U23 chưa có. Đình Tùng, Quang Vinh, Tăng Tuấn đều không làm được điều này.

Với hàng tiền vệ, tìm kiếm người có thể thay thế (dù chỉ một phần) Thành Lương hay Tiến Thành nhằm tạo đột biến ở hành lang 2 cánh, hoặc vị trí tiền vệ công như Trọng Hoàng thì cũng chưa có cá nhân nào tạo nên sự đột phá.

Thậm chí là cả hàng thủ cũng có tình trạng tương tự, khi không có trung vệ dự bị nào đủ sức trấn an được BHL mỗi khi họ vào sân.

80 ngày tập luyện (có ngắt quãng) là thừa đủ để đánh giá phẩm chất của các cầu thủ. Nhưng rõ ràng, luôn có sự khác biệt giữa tập luyện và thi đấu. Ngọc Anh (Sông Lam) từng tập luyện rất tốt ở chuyến đi Trung Quốc, nhưng sau đấy đã không thể hiện được khả năng dù chỉ trong những trận đá tập ở vị trí tiền đạo. Thanh Bình thì ngược lại. Đình Tùng, Tăng Tuấn cũng thuộc dạng tập tốt nhưng khi đá thật lại khá bình thường.

Chỉ còn đúng 9 ngày nữa cho tới khi U23 VN đá trận đầu tiên trong chiến dịch tìm vàng ở SEA Games (gặp Thái Lan, ngày 2/12), nhưng chúng ta lại chưa hoàn thiện khâu xây dựng đội hình. Có vẻ như việc ông Calisto nói rằng trong đầu ông đã có danh sách chỉ là ông không muốn bộc bạch về những khó khăn của đội tuyển-một điều tất nhiên!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm