Người quan sát: Ô tô phải đi trước

Thứ Hai, 16/11/2009 12:03

(TT&VH) - Như Thành có thể nhận được 5,5 tỉ đồng trong khoảng 9 tỉ đồng từ vụ Ninh Bình mua trung vệ này khỏi Bình Dương (số tiền còn lại là để đền bù hợp đồng). Khi vụ chuyển nhượng này được chốt lại, có thể nói, mục tiêu lớn nhất trong phần còn lại của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Như Thành được hoàn tất. Thành đã 28 tuổi, đã vô địch V-League 2 lần, đã lên đỉnh Đông Nam Á và có Quả bóng Bạc trưng bày góc tủ ở nhà.

Việt Thắng sẽ nhận 7,2 tỉ đồng từ Ninh Bình. Anh là cầu thủ tự do từ tháng 2-2010, nên nếu có mất xu nào cũng chỉ là tiền tình nghĩa, tỏ lòng tri ân cho những người đã giúp Thắng hoàn tất bản hợp đồng kỷ lục cho 1 chân sút Việt. Đó có thể là bản hợp đồng đỉnh cao cuối đời cầu thủ của Việt Thắng.

Nhắc tới 2 trường hợp điển hình không phải là sự quy kết, nhưng là sự liên hệ với một thực tế, rằng các cầu thủ đôi khi cắn răng đá ở tuyển, ngoài chuyện tự hào, còn là mở ra những cánh cửa tài lộc khi trở lại mặt trận chuyển nhượng. Chiến thắng đội tuyển thường mang lại lợi thế cực lớn để chiến thắng đàm phán.


Các cầu thủ Việt Nam (áo trắng) trong trận gặp Syria - Ảnh D.A

Một thực tế khác, chức vô địch Đông Nam Á là đỉnh cao của đời cầu thủ Việt Nam trong suốt 2 thập niên qua. Đó cũng có thể là đỉnh cao nhất của BĐVN trong một vài thập niên nữa, bởi từ Sông Hồng, Sông Cửu Long bơi ra Thái Bình Dương là biết bao con sóng dữ, chưa biết khi nào thỏa chí. Nó đã và đang khiến khá nhiều người thối chí.

Cũng không thể coi đó là một “tội lỗi” của các cầu thủ. Bản thân VFF cũng chưa từng đặt ra mục tiêu phải tấn công vào đấu trường châu lục, thì họ chưa thể “cầm đèn chạy trước ô tô”. Bởi bóng đá không chỉ là ý chí, mà cần cả kế hoạch, sự đầu tư… Đại hội VFF mới đây chỉ xác định Việt Nam phải vô địch AFF Cup thêm 1 lần nữa, lấy HCV SEA Games trong vòng 4 năm nữa, và cố gắng có mặt trong tốp 15 châu Á.

Khái niệm tốp 15 châu Á là khá trừu tượng, bởi đôi khi chỉ cần thắng Lào, Campuchia, Philippines… là Việt Nam cũng cải thiện được thứ hạng ở châu lục và thế giới.

Đến đây, rõ ràng, vấn đề không còn là chuyện của các cầu thủ nữa rồi.  

Phạm Tấn
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.