HLV Calisto: “Tôi chỉ nghĩ tới chiến thắng”

Thứ Bảy, 14/11/2009 11:17 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - ĐT Syria đang có ưu thế rất lớn ở bảng đấu, bởi họ đã thắng cả ứng viên sáng giá nhất của bảng này là ĐT Trung Quốc. Nhưng ĐTVN đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian vừa qua nên chúng tôi không e ngại, quyết giành chiến thắng ở trận này. Nếu đội nào có trọn 3 điểm sau trận đấu tối nay sẽ có cơ hội rất lớn để tới Qatar”.

Các cầu thủ Việt Nam thường chơi tốt khi được đá trên sân nhà nên trong trận này chúng tôi phải cố gắng tận dụng triệt để lợi thế này. Nếu hoà thì nhiệm vụ dành cho chúng tôi trong trận lượt về tại Syria sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần”.

HLV Calisto rất tự tin vào một kết quả tích cực trước Syria

Sự vắng mặt của Quang Thanh cũng tạo ra khó khăn, nhưng sự thay thế Hoàng Quảng đã tiến bộ rất nhiều trong hơn 2 tháng tập luyện vừa qua cùng ĐT U23 Việt Nam. Hơn nữa Hoàng Quảng còn có chiều cao rất lý tưởng nên xứng đáng được cân nhắc cho một vị trí trong đội hình xuất phát.

Các trường hợp chấn thương của Vũ Phong, Thanh Hưng và Như Thành, cả 3 cầu thủ này đều đã bình phục và hoàn toàn có thể ra sân ở trận đấu tối nay, nhưng riêng Như Thành do mới bình phục chấn thương chưa lâu nên hiện chỉ đạt khoảng 80% phong độ.

Đối với Công Vinh, cậu ấy đang có trạng thái tâm lý tốt hơn nhiều so với trước khi sang Bồ Đào Nha, và điều này có ý nghĩa rất quan trọng với cá nhân Công Vinh nói riêng và ĐT Việt Nam nói chung.

HLV Fajer Ebrhim: 1 điểm cũng tốt

“Cái đích của chúng tôi là chiến thắng, và để phục vụ cho điều này, chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ để thích nghi với điều kiện khí hậu tại Việt Nam, và chúng tôi cũng đã lường tới cả sức ép từ khán đài của CĐV Việt Nam”.

HLV Fajer Ebrhim sẽ hài lòng nếu Syria có ít nhất 1 điểm

Theo HLV Fajer, ông sẽ rất hài lòng ngay cả với một kết quả hoà, vì “như thế chúng tôi sẽ có 7 điểm và chắc chắn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt trận thứ 3 và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng ở 3 lượt trận còn lại”.

H.Huy

0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
VIỆT NAM CHIẾN THẮNG!
NCH  (hieu10aptnk@yahoo.com) (05:40 14/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận đấu này sẽ rất khó khăn cho ĐT VN nhưng rất mong các chàng trai tuyển VN tự tin, nêu cao ý chí chiến đấu thực sự và chiến thắng. Có điều, VFF rất cần CĐV vào sân thật đông để cổ vũ cho đội nhà nhưng lại định giá vé 180.000đ,150.000đ,100.000đ và 50.000đ là cao, như thế sẽ trống rất nhiều ghế trên sân Mỹ Đình. Thà bán ở mức 150.000đ, 100.000đ, 50.000đ và 30.000đ chắc chắn người xem sẽ vào kín sân như vậy tốt hơn nhiều và doanh thu vẫn không ít đi.
Hoa Sim  (di20906@yahoo.com) (12:47 14/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đơn giản là bởi vì nếu muốn đi tiếp, vượt qua vòng loại thì Việt Nam buộc phải thắng trong trận đấu này.Nếu hòa, cơ hội cho Việt Nam sẽ là vô cùng nhỏ. Được thi đấu trên sân nhà MĐ dưới sự cổ vũ tinh thần của hàng vạn khán giả nhà, tôi tin các cầu thủ VN sẽ làm lên chuyện. Luôn có 1 niềm tin
Long Hoang  (dhlong.1209@gmail.com) (12:18 14/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi xin chúc các tuyển thủ Việt Nam có 1 buổi chiều thi đấu thành công và chúc các anh mang về chiến thắng cho Tổ Quốc nha! 1 lần nữa chúc các anh có nhiều may mắn!
trihuu  (tranhuutri2004@yahoo.com) (11:55 14/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi cũng vậy!giống với ông Tô, Chiến thắng. Tối nay tôi sẽ cùng vợ tôi đi cổ vũ cho đội bóng.
thaisp  (lequangthai@yahoo.com) (11:34 14/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.