Vòng loại Asian Cup 2011, Việt Nam-Syria 0-1: Trắng tay ở phút bù giờ!

Thứ Bảy, 14/11/2009 18:57 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Xuất quân với màu áo trắng từng gắn liền với nhiều thành công và may mắn, ĐT Việt Nam tiếp đội đầu bảng Syria trong khuôn khổ bảng D vòng loại Asian Cup 2011 với một số sự thay đổi trong đội hình khi Công Vinh trở lại từ Bồ Đào Nha và đá cặp với Việt Thắng trên hàng công. Hoàng Quảng trám chỗ Quang Thanh đá hậu vệ phải trong khi Duy Quang đá chính từ đầu ở tuyến giữa.

+Ngay phút thứ 3, Tấn Tài đã khiến các khán giả chủ nhà trên sân Mỹ Đình ồ lên tiếc nuối với cú sút chéo góc đi chệch cột dọc khung thành Syria.

+Phút 9: Hồng Sơn xuất sắc lao ra rất nhanh cản phá pha xuống bóng của tiền đạo Syria Hussein.

+Phút 11: ĐT Việt Nam xuống bóng bên cánh phải, bóng được tạt ra rất đẹp trước khung thành để Tấn Tài dứt điểm nhưng hậu vệ đội bạn đã áp sát kịp thời.

+Phút 14: ĐT Việt Nam có cơ hội "vàng" để mở tỷ số khi Minh Phương thoát xuống đối mặt thủ môn Mosab Balhous. Đáng tiếc cú sút của tiền vệ ĐTVN lại đi ra ngoài khung thành bỏ trống. Tấn Tài chính là người có đường kiến tạo sắc như dao cạo cho Minh Phương băng xuống.

+Phút 22: Tiền đạo Syria Firas Al Khatib tung ra cú sút xa uy lực từ cự ly khoảng 30m nhưng bóng đi chệch khung thành Hồng Sơn.

+Phút 27: Hussein của Syria sút rất nguy hiểm từ mép vòng cấm khung thành ĐT Việt Nam nhưng bóng đi sạt cột dọc. 

+Phút 30: Phước Tứ phá bóng cứu thua cho ĐT Việt Nam ngay trên vạch vôi sau tình huống đá phạt của Syria mà Hồng Sơn lao ra lỡ trớn. Chính trung vệ của ĐT Việt Nam là người phạm lỗi dẫn tới tình huống ăn bàn mười mươi này cho Syria.

+Phút 33: Hồng Sơn xuất sắc bay người chặn đứng cút sút sệt nguy hiểm từ cự ly khoảng 22m của tiền đạo Syria.

+Phút 34: Tấn Tài sút xa chệch khung thành Syria.

+Phút 35: HLv Calisto tung Thành Lương vào sân thay cho Vũ Phong.

+Phút 37: Thành Lương có cơ hội đối mặt với Mosab Balhous nhưng thủ thành của Syria đã nhanh tay ôm gọn bóng. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Hai đội rời sân với tỷ số 0-0.
 
Tấn Tài đi bóng trước sự truy cản của 2 cầu thủ Syria

 
+Phút 47: Syria được hưởng quả phạt sát mép vòng cấm khung thành ĐT Việt Nam, chếch về cánh phải nhưng Firas Al Khatib sút bóng vọt xà
 
+Phút 49: Duy Quang thử tài Mosab Balhous bằng cú sút căng trực diện buộc thủ môn Syria phải tung người đẩy bóng vọt xà
 
 +Phút 52: Việt Cường lên tham gia tấn công và có cú sút xa vọt xà khung thành Syria.
 
+Phút 54: Al Khatib đón quả đánh đầu nối của đồng đội và tung ra cú volley rất nhanh nhưng bóng đi không mạnh và đúng vị trí Hồng Sơn đã chọn.
 
+Phút 60, Hussein đột nhập vòng cấm ĐT Việt Nam và sút căng ở góc hẹp nhưng Hồng Sơn đã khép góc và cản phá kịp thời.

 +Phút 65: Phước Tứ phá bóng hụt để cầu thủ vào sân thay người của Syria là Alzino cướp bóng và tung ra cú sút rất căng ngay trên vạch 16,50m của ĐTVN nhưng bóng đi vọt xà.
 
+Phút 71: Al Hussein dứt điểm ở góc hẹp trong vòng cấm khung thành ĐTVN nhưng Hồng Sơn đã bắt gọn bóng.
 
+Phút 76: Al Zino sút phạt hàng rào rất căng từ cự ly khoảng 30m khiến Hồng Sơn không thể bắt dính bóng. Rất may là thủ môn của ĐTVN đã kịp thời dùng chân cản phá pha lao vào đá bồi của tiền đạo đội khách.
 
+Phút 79: Lần đầu tiên kể từ đầu trận Công Vinh tung ra được cú sút khá nguy hiểm về khung thành Syria sau đường chuyền của đồng đội từ cánh phải nhưng bóng đi chệch cột dọc.
 
+Phút 85: Quang Hải được tung vào sân thay Việt Thắng
 
Cầu thủ Syria ăn mừng bàn thắng quyết định ghi vào lưới ĐTVN

+Phút 90: Số 13 Junaat của Syria băng lên dũng mãnh và tung ra cú sút xa uy lực từ cự ly khoảng 25m nhưng Hồng Sơn đã xuất sắc bay người đẩy bóng ra.
 
+Phút 92: Thành Lương sút bóng cận thành đập chân một hậu vệ Syria đưa bóng đi cắt ngang khung thành Mosab Balhous nhưng Minh Phương không kịp chạm chân vào bóng, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc cho ĐTVN.
 
+Phút 94: Syria được hưởng quả đá phạt bên cánh trái, bóng được tạt vào trước khung thành Hồng Sơn để cầu thủ vào sân thay người  Raja Rafee thoải mái đánh đầu ở cự ly gần, ghi bàn quyết định chiến thắng 1-0 cho đội khách. 1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
 
* Đội hình ra sân

ĐTVN: Hồng Sơn, Việt Cường, Phước Tứ, Như Thành, Hoàng Quảng, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong (Thành Lương 35'), Duy Quang, Việt Thắng (Quang Hải 85'), Công Vinh.

Syria: Balhous, Ali Diabn, Feras Ismail, Al Hussein, Al Rarak, Firas Al Khatib, AAttef, Al Agha, Ahmad Deeb, Kailoni, Bakri.

 TT&VH Online
0 thích.

Bình luận (53)

avatar đội bóng
@MU: Bạn hơi quá lời rồi. Theo tôi hiện nay nên cho gọi một số cầu thủ nhập tịch có chất lượng để gia cố những điểm yếu của tuyển VN. Tuy nhiên tôi ủng hộ dự thảo của VFF về vấn đề cầu thủ ngoại, cầu thủ nhập tịch. Chúng ta không thể phủ nhận mặt tích cực mà cầu thủ ngoại mang đến cho bóng đá VN, cầu thủ Việt giờ thi đấu tự tin hơn nhiều khi đối đầu với đối thủ cao to hơn mình, họ cũng học được từ các cầu thủ ngoại tính chuyên nghiệp, kỷ luật và trên hết là họ biết cần phải phấn đấu mới có thể cạnh tranh suất đá chính với cầu thủ ngoại. Rõ ràng chúng ta cần họ nhưng phải có định mức, phải có chọn lọc kỹ càng. Cái gì cũng có tính hai mặt của nó, nếu thả cửa hoàn toàn thì các ông bầu CLB sẽ vì lợi nhuận và thành công trước mắt mà bỏ quên công tác đào tạo trẻ, đến một lúc nào đó sức mạnh của tuyển VN sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại binh. Mà đời cầu thủ chỉ 5, 7 năm thôi, hết lứa nhập tịch này ta lại phải bỏ tiền tỷ nhập tịch cho cầu thủ khác. Cầu thủ Việt chắc chắn sẽ khó có cơ hội thi đấu nếu V-League tràn ngập cầu thủ ngoại và sẽ khó có cầu thủ Việt chất lượng cho đội ngũ kế cận của đội tuyển, vậy là lại phải nhập tịch. Tôi hoàn toàn ủng hộ bản dự thảo của VFF về vấn đề này. Các bạn không nên so sánh với các quốc gia như Pháp, Đức, Úc, Mỹ,... Họ là người châu Âu, lối suy nghĩ, văn hoá của họ rất khác so với người châu Á. Với họ việc di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác để định cư là chuyện hết sức bình thường và nó đã diễn ra như thế hàng ngàn năm nay rồi. Nếu chỉ đơn giản bỏ tiền ra để thu hút các cầu thủ đẳng cấp về nước mình đưa vào tuyển quốc gia thì với tiềm lực kinh tế hơn nhiều nước châu Âu, Nam Mỹ có lẽ Hàn Quốc, Trung Quốc, Kuwait, Arập Sê-út, UAE,... đã có một đội tuyển mạnh đủ sức tham dự World Cup. Nhưng tại sao họ không làm vậy. Chúng ta hãy suy nghĩ xa hơn cho nền bóng đá VN, hãy nhân lên nhiều mô hình đào tạo trẻ như học viện HAGL-Asenal. Bóng đá VN đang tiến lên từng ngày, tầm vóc người Việt cũng đang phát triển. Tôi tin tưởng rằng với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của dân tộc ta, bóng đá VN sẽ vươn xa trong tương lai gần. Về Công Vinh tôi thấy trận này cậu ta thi đấu bình thường thôi, có lẽ do bị đối phương phát hiện nên họ khoá chặt. Bạn nói không có cầu thủ cùng đẳng cấp với CV nên CV thi đấu kém hiệu quả là không đúng.
MU's Fan  (36b.chuvanan@gmail.com) (08:59 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gui Nguyen Van Binh : Cong Vinh moi vua ve n uoc , chua chuan bi dc tam ly tot, lai gap doi qua manh nen anh ko the lam gi` hon, chu ko phai CV bat tai nhu anh ban nghi dau
Nhut Anh  (nguyennhutanhcn@yahoo.com.vn) (07:08 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Hồ Hải nói rất hay !Tôi cùng ý tưởng với bạn (mặc dù trước đây tôi hay chê đội tuyển Pháp toàn người da màu) Gửi MU:theo bạn thì bạn vui và hớn hở khi VN ving quang giành chiến thắng trong cái ao làng ĐNÁ (trừ Thái Lan). Trong nhà bạn chắc bạn đá bóng hay nhất rồi (nhà bạn toàn nữ)?
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (07:06 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Là một cổ động viên của MU và đội tuyển VN, tôi tự hào nói rằng, chúng ta đã thua oanh liệt và đầy tự hào. Chúng ta đã chiến đấu, chỉ thua 0-1 mà không cần những cầu thủ nhập tịch.
MU  (binhminh.nguyen84@gmail.com) (06:44 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bó tay!trận đấu mang tính chất sống còn mà thua mà lại ngẩng cao đầu sao? và chỉ thua có một bàn, đúng là lạc quan tếu! danh dự ở đâu?
vitamin8 _chelsea  (VOTINH_1080@YAHOO.COM) (01:37 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cá nhân tôi cho điểm trận này như sau: HS: 7, Viet Cuong: 7, Phuoc Tu: 8, Nhu Thanh: 6, Hoang Quang: 7, Tan Tai: 8, Duy Quang: 7, Cong Vinh: 6, Vu Phong: 6, Viet Thang 7, Minh Phuong: 6. @ MU: tôi nghĩ là anh chưa có thói quen hạnh phúc với chiến thắng có sự góp sức của ngoại lực, chứ không dám nghĩ anh ích kỷ. VN mình từ trước đến giờ luôn tận dụng ngoại lực đấy, từ chiến tranh đến phát triển kinh tế. Anh đừng nghĩ rằng thể thao là 1 cái gì đó khác đâu. Nếu VN lần đầu tiên dự WC với 1 cầu thủ Brasil, 1 cầu thủ Nam Phi chẳng hạn, thì tôi tin người Brasil và Nam Phi cũng hạnh phúc đấy, vậy tại sao người Việt không chấp nhận?. Mà cái máy tính anh đang gõ có phải do người Việt làm ra đâu, anh vẫn dùng và có ý kiến gì đâu? Khái niệm "thua vinh, thắng nhục", không phải ai cũng hiểu và cảm nhận giống nhau đâu. Tôi kể câu chuyện, tôi đã từng hỏi 1 bạn học người Pháp sao trong đội tuyển pháp dự WC năm 2006 chỉ có 3 cầu thủ da trắng (tôi hỏi để biết quan điểm của 1 người Pháp thôi), cậu ta bảo "sức mạnh dân tộc không phải chỉ do người Pháp tạo ra mà do những người vì nước Pháp tạo ra", và anh ấy hỏi tôi: VN ở đâu nhỉ, đã bao giờ dự WC chưa nhỉ? Câu trả lời dành cho các bạn!
Hồ Hải  (nhuhai_ho@yahoo.fr) (12:26 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi bạn MU: bạn nói cầu thủ nhập tịch ghi bàn, hoặc thắng gọi là "thắng nhục", vậy bạn không nghĩ họ cũng là người Việt Nam àh?. Các đội tuyển của Châu âu như: Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bồ đào Nha có rất nhiều cầu thủ gốc Phi họ có thấy "nhục" đâu. Mà thậm chí trường hợp của Zidane ( gốc Angieri) sao người Pháp còn thấy tự hào. Nếu bạn MU không hiểu nhiều về bóng đá thê giới cũng như triết lý trong cuộc sống thì nên im lặng và học hỏi thêm...
Văn Toán  (vantoanbk@gmail.com) (10:32 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhiều bạn bảo trận thua Syrie vừa rồi là ko đáng tiếc. Tôi lại cho là vô cùng đáng tiếc. Syrie ko mạnh hơn ta, kỹ thuật chẳng hơn gì ta, chiến thuật cũng ko hơn mấy, lại ko có ưu thế sân nhà như ta. Nhưng ta thua chỉ vì sử dụng một anh thủ môn lùn. Chúng ta có 2 thủ môn rất cao, khắc chế bóng bổng rất tốt là Đinh Hoàng La (gần 2m) và Bùi Tấn Trường (1m88), tại sao lại không sử dụng ?
Bill Gate  (billgatevn2@yahoo.com.vn) (09:46 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ trận thua của VN là hợp lý, vì mấy lý doem họ đá thấy đẳng cấp của Syria ở cửa trên chúng ta; nhiều cầu thủ trụ cột chơi dưới sức, như Công Vinh chẳng hạn, là tiền đạo mà suốt 90' chỉ có một cú sút mà lại quá thiếu chính xác;TL vào thay cũng không có gì đột biến;đúng ra là phải thay CV từ đầu hiệp 2 để QH vào chứ không nên thay VT; và một điểm giống các đội U 19, U21 hay U23 là tại sao các hậu vệ lại hay phạm lỗi một cách thô thiển trước vòng 16,50m trong khi từ trước đến nay các cầu thủ thấp bé của ta lại chống bóng bổng kém? Trận này chỉ có Tấn Tài, Hồng Sơn là chơi tốt thôi. Một điểm nửa cần góp ý là tính chuyên nghiệp của BLV nhà Đài, họ nói lung tung, thiếu hiểu biết, nghe mà không biết họ "bình luận" hay là "bình loạn" nữa.. Tôi nghĩ sau một trận đấu các bạn nên chấm điểm cho từng cầu thủ để họ biết khả năng của mình! Rất cám ơn.
Nhan van  (nhanvanjn@gmail.com) (09:02 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi bạn MU: Thế thì Kevin Kuranyi ghi bàn cho đội tuyển Đức thì Đức nhục muôn đời nhỉ. Đấy là còn không kể đến Klose, Podolski vẫn toàn về Ba Lan thăm họ hàng đấy vì bạn MU thông thái sẽ biện luận là 2 anh này sống ở Đức từ bé, do Đức đào tạo
Peregrino  (tuquyetthang@yahoo.com) (08:59 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.