Thủ môn Bùi Tấn Trường: Cao quá cũng… khổ

Thứ Tư, 11/11/2009 09:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Rất nhanh, chỉ một ngày sau trận đấu cuối cùng với U23 Thái Lan ở VFF SmartDoor Cup, thủ thành – đội phó U23 Việt Nam Bùi Tấn Trường đã có mặt ở Long An để xem đồng đội ở TĐCS.ĐT đấu với chủ nhà ĐT.LA, trong hệ thống giải mời đang diễn ra ở đây. Trường sẽ có 4 ngày nghỉ tại quê nhà Đồng Tháp.

Bàn về trận đấu hôm trước, “sếu vườn” của U23 Việt Nam không giấu giếm: “Đối thủ (U23 Thái Lan) biết em cao nên tuyệt nhiên không treo bóng bổng như thông thường nữa. Những quả tạt của họ, từ tình huống bóng chết hay lên bóng sống, đều cứ tà tà ở tầm thấp. Không cần thiết phải bật nhảy, nhưng kiễng chân với cũng chẳng xong. Trái bóng luôn bay theo quỹ đạo rất khó đoán”.


Những pha treo bóng của U23 Thái Lan đã khiến thủ môn Tấn Trường (1) phải chống đỡ rất vất vả.

Nói theo kiểu của Tấn Trường thì đúng là cao quá cũng khổ. Thủ môn sở hữu chiều cao lý tưởng 1m88 (ở thời điểm cách đây 2 năm, từ năm 2007 đến giờ Trường không đo lại và chẳng biết đích xác bây giờ mình cao bao nhiêu?!), sải tay dài hơn chiều cao cơ thể, Tấn Trường từng chứng minh khả năng làm chủ vòng cấm địa rất tốt. Nhưng đến trận đấu với U23 Thái Lan thì anh “bể”.

Quả thật, với những quả tạt có độ xoáy và tốc độ trái bóng cực nhanh khi rời chân của nhạc trưởng Arthit thì rất khó phán đoán điểm rơi. “Thoạt nhìn, tưởng “ngon ăn”, nhưng rất nhiều tình huống em lao ra để bắt bài thì lại vồ hụt. Chắc phải dành thời gian ngồi cùng thầy Khánh (HLV thủ môn Trần Văn Khánh) để nghiên cứu lại băng hình mới được. Mà U23 Thái Lan đâu chỉ có mỗi Arthit biết tạt bóng?!”, Trường phân trần.

Thủ thành U23 Việt Nam và tứ trụ ở hàng hậu vệ lại vừa có thêm một bài học rất đắt trong việc làm chủ các tình huống treo bóng rất đa dạng của các cầu thủ Thái. Vẫn có câu: “Biết trước được hành động của đối thủ thì thành công đã đến một nửa”. Vẫn còn thời gian cho Trường và đồng đội cho đến khi chúng ta gặp lại Thái trong các trận đấu chính thức tại SEA Games 25.

THẢO NGUYÊN

Thủ môn là vị trí duy nhất của ĐT U23 Việt Nam chưa (chính xác là không) được bổ sung lực lượng trong suốt hơn 2 tháng tập trung vừa qua vì lý do: “Không thể tìm ra thêm thủ môn nào có đủ trình độ khoác áo ĐT trong độ tuổi U23”. Ban đầu, sự hài lòng của BHL dành cho các thủ môn hiện có của ĐT U23 Việt Nam chỉ ở mức độ vừa phải (trừ trường hợp của Tấn Trường), nhưng sau một thời gian được huấn luyện và chỉ dẫn tỉ mỉ, HLV thủ môn Trần Văn Khánh nhận xét trình độ của hai thủ môn còn lại là Khoa Điển và Minh Nhựt đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hiện tại, HLV Calisto vẫn chưa quyết định sẽ mang tới SEA Games 25 hai hay ba thủ môn, nhưng chắc chắn ông sẽ tham khảo ý kiến của HLV Trần Văn Khánh về vấn đề này. Tại AFF Suzuki Cup 2008, HLV Calisto đã nghe theo lời khuyên của HLV Trần Văn Khánh và mang tới giải cả ba thủ môn.

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
anh Truong la niem vinh hanh cua dong thap minh lam anh oi emn yeu anh va cung muon dc nhu nguoi nhen nhu anh@!!!!!
loc  (tuantam_tuantam1@yahoo.com.vn) (06:44 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
TT là 1 thủ môn tốt nhất là khả năng khống chế các đường câu bổng của đối phương vào vòng cấm. Nhưng những pha bóng ngang sườn thì TT chưa không chế tốt,đó là 1 điểm yếu cần khắc phục. Rất mừng là người thái đã chỉ ra cho TT và các HLV trứoc khi vào giải SG 25 để chúng ta cò sửa lại. Cám ơn Thái
anh tu  (ngoxuananhtu@gmail.com) (08:40 12/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Người ta mong cao chả được. Thủ môn đẳng cấp thế giới tòan cao mét 9, mà có ai than thở là vì cao quá nên tạt thấp không đỡ được đâu?. Nên rèn luyện thêm chứ không phải than thở là ... cao quá.
abc  (trangsibosua@gmail.com) (09:49 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quả thật người Thái có những quả tạt rất khó bắt bài. Đây là một bài học cho Tấn Trường. Hy vọng cậu ấy sớm tìm phương án hóa giải khó khăn này.
hangvu  (luongthengu@gmail.com) (01:16 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.