U23 Việt Nam hòa không bàn thắng với U23 Thái Lan: Vai phụ không thể diễn chính

Thứ Ba, 10/11/2009 07:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chỉ cần HLV Calisto cất ngoài sân 2 trụ cột là Trọng Hoàng và Thành Lương, ngay lập tức U23 Việt Nam với những vai phụ đã thể hiện bộ mặt nhạt nhòa trước U23 Thái Lan, và phải rất may mắn đội bóng chúng ta mới không phải nhận kết quả trắng tay trong ngày đăng quang.

Nhập cuộc với sự thay đổi trải trên cả 3 tuyến, trong đó đặc biệt là hàng tấn công, khi Tiến Thành, Danh Ngọc và Đình Tùng được sắp xếp đúng vào vị trí sở  trường của Trọng Hoàng, Thành Lương và Thanh Bình, nhưng ấn tượng mà bộ ba này nói riêng và toàn đội U23 Việt Nam tạo được trong 45 phút đầu tiên là hết sức mờ nhạt.

Suốt cả hiệp một, U23 Việt Nam chỉ có hai tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng nhưng đây đều là những pha bóng xuất phát từ sai lầm cá nhân của các cầu thủ U23 Thái Lan chứ không phải là kết quả của sự phối hợp ăn ý nhịp nhàng. Tuy nhiên, một lần Tiến Thành khống chế bóng hỏng sau đường chuyền dọn cỗ của Đình Tùng còn ở lần còn lại, hậu vệ U23 Thái Lan kịp phá bóng ngay trước mũi giày Tiến Thành.

Trong khi đó, dù là khách nhưng U23 Thái Lan vẫn chơi chủ động và điềm tĩnh như thể họ mới nắm giữ vị thế chủ nhà và đã chắc chắn đoạt chức vô địch. Bất cứ đợt lên bóng nào của U23 Thái Lan, bóng ngắn hay bóng dài, ở trung lộ hay ở 2 biên, đều tạo nên sóng gió thực sự trước khung thành thủ môn Tấn Trường. Chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên của trận đấu, lần lượt 2 tiền đạo U23 Thái Lan là Kirati và Sompong đều có cơ hội dứt điểm ở tư thế cực kỳ thuận lợi, nhưng may mắn đã giúp đội bóng của HLV Calisto không bị thủng lưới.


Dù vô địch VFF SmartDoor Cup 2009 nhưng U23 VN (áo trắng)
 không tạo được sự lấn lướt trước U23 Thái Lan. Ảnh: TTXVN


Đặc biệt, những pha treo bóng từ các tình huống cố định của U23 Thái Lan thực sự là nỗi ác mộng với hàng thủ U23 Việt Nam, và ngay cả một thủ môn có chiều cao tốt như Tấn Trường cũng nhiều lần ra vào không hợp lý hoặc phán đoán điểm rơi của bóng không chính xác.

Sang hiệp hai, cục diện trên sân vẫn không có gì thay đổi, khi U23 Thái Lan tiếp tục nắm quyền điều khiển cuộc chơi, còn tuyến giữa và hàng tấn công của U23 Việt Nam gần như tê liệt. Do liên tục phải chống trả áp lực tấn công của U23 Thái Lan, hàng thủ đội chủ nhà đã để lộ ra những khoảng trống chết người, mà chỉ có sự thiếu may mắn một cách kỳ lạ của các chân sút Thái Lan mới khiến thủ môn Tấn Trường không phải vào lưới nhặt bóng.

Điển hình như tình huống ở phút 52, khi từ cú đá phạt bên cánh trái, Jetsadakorn thoải mái đánh đầu trong tư thế không bị kèm và chỉ cách cầu môn U23 Việt Nam có 5m, nhưng lại đưa bóng ra ngoài. Rất nhiều những tình huống như vậy liên tiếp xuất hiện bên phần sân U23 Việt Nam, và nếu trọng tài chính người Indonesia không tỏ ra nương nhẹ cho đội chủ nhà thì chưa chắc U23 Việt Nam đã giữ sạch lưới tới lúc mãn cuộc.

Từ cuối hiệp hai trở đi, HLV Calisto buộc phải tung Thành Lương rồi Trọng Hoàng vào sân, nhưng sự điều chỉnh này cũng chẳng giúp U23 Việt Nam có được thế trận khởi sắc, ngoại trừ một vài tình huống gây sức ép song khả năng ăn bàn không cao. Xét về lý thuyết, U23 Việt Nam chỉ còn thiếu Thanh Hưng và Thanh Bình là sử dụng đủ đội hình mạnh nhất, thế mà vẫn không áp chế nổi U23 Thái Lan vắng nhiều trụ cột, rõ ràng đây chẳng phải là một tín hiệu lạc quan cho chúng ta trong hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của bóng đá nam SEA Games 25.

H.Huy
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Đình Tùng đá ở VLeague nổi thế mà đá ở giải này thấy còn non lắm. Còn cần phải cọ sát nhiều.
Thanh Chương  (bienaitinh@yahoo.com) (12:52 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tại sao bà con phải suy nghĩ thế nhỉ. Trận đấu hôm qua theo tôi là rất thành công trên phương diện một giải tập huấn. Cá nhân tôi thấy rất vui, chưa bao giờ trong lịch sử, VN lại tiếp TL với một đội hình dự bị. Qua đây thấy được rõ đẳng cấp của ông "TÔ", quan trọng là kết quả cuối cùng. Tôi tin VN sẽ vô địch Seagame vào cuối năm nay.
Yêu bóng đá Việt Nam  (quanhoh@gmail.com) (11:51 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khác nhau ở tư duy chiến thuật và kỹ thuật cơ bản. KO hiểu sao mọi người bảo cầu thủ VN rất kỹ thuật, ko phải chúng ta chỉ khéo thôi, thế nên vì sao người ta bảo MPhương là cầu thủ kỹ thuật nhất VN chứ ko phải TLương
Nguyen Khanh Hoa  (hoathan_81@yahoo.com) (10:43 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thày Tô giống như Khổng Minh đó mà.Ông đang dùng kế nghi binh để cho thái lan chủ quan hơn.Tới seagame VN sẽ luộc TL cho mà xem.Lúc đó chỉ sướng cho đã thôi.hà hà
wennhaudi  (wennhau_di@yahoo.com) (10:12 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thái Lan vẫn luôn là ngọn núi đối với BĐ VN
Nguyên Khôi  (dattomek@gmail.com) (09:52 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
>>> BBT: Cảm ơn bạn đã góp ý!
phạm Duy  (quangcaohn04@gmail.com) (08:00 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
>>>BBT: Cảm ơn bạn đã góp ý!
Ngockaka  (huungocnguyen@gmail.com) (07:50 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phải công nhận 1 sự thực đau lòng rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn chưa thể sánh ngang được với người Thái. Mặc dù không mang sang Việt Nam những chủ chốt của U23 Thái.Nhưng hãy nhìn trận đấu tối qua của tuyển U23 Việt Nam trước người Thái. Những cá nhân suất sắc nhất của U23 Việt Nam đã không thể hiện được nhiều trước đội hình hai của U23 Thái.
Vũ Ngọc Quang  (Ngocquang@Hanam.com.vn) (07:48 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phải nhìn nhận một thực tế...dù là đáng buồn....đó là người Thái vẫn trên chân chúng ta. ...Rõ ràng họ cũng thiếu rất nhiều trụ cột., họ giữ bóng rất rốt, chuyền bóng chính xác, và không vội vàng như chúng ta. Họ phối hợp cũng rất bài bản và chỉ thiếu duyên ở khâu dứt điểm. Để lặp lại kỳ tích như AFF cúp thì chúng ta cần cải thiện nhiều hơn nữa, và hy vọng, tất cả lại phải trông chờ vào HLV Calisto....
hangvu  (luongthengu@gmail.com) (07:44 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.