U23 Việt Nam - U23 Thái Lan 0-0: Chia điểm tẻ nhạt !

Thứ Hai, 09/11/2009 20:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Do không tung ra sân đội hình mạnh nhất, U23 Việt Nam thi đấu không thật sự ấn tượng trước U23 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng và phải chấp nhận trận hòa không bàn thắng với đối thủ. Với trận hòa này, U23 Việt Nam được 7 điểm sau 3 lượt trận đấu và chính thức đăng quang chức vô địch VFF SmartDoor Cup 2009, trong khi đó U23 Thái Lan giành giải ba với 3 điểm sau 3 trận toàn hòa, kém 1 điểm so với á quân U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam (áo trắng) hòa không bàn thắng với U23 Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Không nằm ngoài dự đoán, do trận đấu với U23 Thái Lan chỉ còn mang tính thủ tục, HLV Calisto đã cất 3 trụ cột là Thành Lương, Trọng Hoàng và Thanh Bình nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ khác.

+ Phút 9, Tiến Thành có cơ hội băng xuống đối mặt với khung thành Thái Lan từ đường chuyền của Đình Tùng nhưng tiền vệ của V.Ninh Bình lại đỡ bóng quá dài và để thủ môn Kawin bắt được bóng. Những phút đầu tiên, U23 Thái Lan tỏ ra nhỉnh hơn ở khu vực giữa sân.

+ Phút 14, U23 Thái Lan có pha dứt điểm đầu tiên về khung thành thủ môn Tấn Trường sau pha đánh đầu vọt xà của Kaewsombut.

+ Phút 16, trong một tình huống có tới...4 cầu thủ Thái Lan không bị ai kèm trong vòng cấm U23 Việt Nam, nhưng tiền đạo mang áo số 9 Sompong lại sút bóng ra ngoài rất đáng tiếc khi trước mặt anh chỉ còn là thủ môn Tấn Trường. Trong tình huống này, bẫy việt vị của U23 Việt Nam đã không phát huy tác dụng.

+ Phút 20, Arthit thực hiện quả đá phạt nguy hiểm. Tấn Trường lao ra đón lõng nhưng đấm hụt bóng suýt chút nữa để hai cầu thủ áo vàng băng vào nhận bóng. Quả phạt góc sau đó, có vẻ bị đôi chút tâm lý nên Tấn Trường lại một lần nữa cản phá không tốt.

+ Phút 22, thủ quân Adul bên phía U23 Thái Lan phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Văn Khải.


Thủ môn Tấn Trường trong một pha bắt bóng giải nguy cho U23 VN. Ảnh: TTXVN

+ Phút 24, suýt chút nữa Tiến Thành đã có bàn mở tỷ số cho U23 VN sau một pha bóng không hiểu ý giữa hậu vệ và thủ môn Thái Lan.

+ Phút 30, sau pha phối hợp đá phạt với Văn Khải, hậu vệ trái Ngọc Anh có cú treo bóng rất kỹ thuật vào trong vòng cấm Thái Lan, nhưng Đình Tùng lại đánh đầu không trúng bóng.

+ Phút 41, Danh Ngọc phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Piyachart. Những phút cuối hiệp 1, U23 VN liên tục bị đối thủ ép sân.

+ Phút 43, lưới của U23 VN đã rung lên, nhưng bàn thắng không được công nhận vì một cầu thủ Thái Lan đã phạm lỗi với thủ môn Tấn Trường trong một pha tranh chấp bóng bổng. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

+ Phút 46, Đình Tùng có pha đi bóng rất dũng mãnh bên cánh phải trước khi dứt điểm sệt vào góc xa, nhưng thủ thành Kawin đã xuất sắc cản phá.

+ Phút 52, từ pha đá phạt bên cánh trái của Arthit, Jetsadakorn có cơ hội rất tốt để mở tỷ số nhưng cầu thủ mang áo số 20 này lại đánh đầu trượt bóng rất đáng tiếc.

+ Phút 53,  lại một lần nữa Đình Tùng có pha dứt điểm về phía khung thành của đội khách, nhưng cú sút của tiền đạo người Thanh Hoá không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Kawin.

+ Phút 62, U23 VN có sự thay đổi người đầu tiên trên hàng công khi Quang Vinh được tung vào sân để thay thế cho Đình Tùng. Chỉ 2 phút sau tới lượt Thành Lương được đưa vào sân thay cho Tiến Thành.

+ Phút 67, thủ quân Adul bên phía Thái Lan dứt điểm từ xa khá hiểm hóc, bóng đã vượt qua tầm với của Tấn Trường, nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

+ Phút 70, U23 VN có pha phối hợp rất đẹp mắt trước vòng cấm Thái Lan, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Văn Khải từ đường kiến tạo của Thành Lương lại đi quá nhẹ và không khó để thủ thành Kawin bắt gọn.


U23 VN (áo trắng) không thể vượt qua U23 Thái Lan. Ảnh: TTXVN

+ Phút 72, lại là Văn Khải có cơ hội đối mặt với khung thành Thái Lan sau cú sút của Thành Lương, nhưng một lần nữa tiền đạo của ĐT.LA lại không thắng được thủ thành Kawin.

+ Phút 73, HLV Calisto tiếp tục tăng cường thêm một trụ cột hòng tìm kiếm bàn thắng khi tung Trọng Hoàng vào sân thay cho Thái Dương, cầu thủ thi đấu khá mờ nhạt trong thời gian có mặt trên sân.

+ Phút 81, U23 Thái Lan có một pha phản công nhanh. Tiền đạo Sompong đi bóng từ gần giữa sân trước khi dứt điểm từ xa đưa bóng đi vọt xà ngang.

+ Phút 86, U23 VN có cơ hội rất tốt để mở tỷ số, nhưng Trọng Hoàng lại sút bóng không chính xác sau một nỗ lực đi bóng rất đáng khen ngợi. Trong tình huống này, tiền đạo của  SLNA đã mất chân trụ sau khi vượt qua một hậu vệ Thái Lan.

+ Phút 90+2, tiền vệ mới vào sân thay người Văn Bình có pha đi bóng rất hay từ giữa sân trước khi tung cú sút xa rất căng, bóng đi vọt xà ngang khung thành Kawin. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng của trận đấu này. Với trận hòa này, U23 Thái Lan đã để tuột ngôi á quân vào tay U23 Trung Quốc với 1 điểm ít hơn.

Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Tấn Trường - Hoàng Quảng, Xuân Hợp, Long Giang, Ngọc Anh - Quý Sửu, Thái Dương, Danh Ngọc, Tiến Thành - Văn Khải, Đình Tùng.

U23 Thái Lan: Kawin (1), Adul Lahso (3), Suttinan (4), Kaewsombut (8), Sompong (9), Arthit (10), Piyachart (12), Sunmanya (19), Jetsadakorn (20), Khapfa (26).


TT&VH Online
0 thích.

Bình luận (19)

avatar đội bóng
Chan cac anh lam , chien thuat cua Sir To la nhu vay , luc nao cung hung huc ma da nhu cac anh doi hoi de den SEAGAMES lo bai thi lai chet voi cac anh ah >>>BBT: Mong bạn Nguyen Anh Tuan (canavaro2310@yahoo.com) những lần sau sẽ gửi comment có dấu! Cảm ơn bạn!
Nguyen Anh Tuan  (canavaro2310@yahoo.com) (11:11 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
U23 Việt Nam hôm qua đá không tốt, đó là điều dễ thấy. Nhưng cũng phải nhìn nhận một điều là HLV Calisto đã cất quá nhiều trụ cột so với các trận ra quân và trận gặp TQ (nhìn vào danh sách đá chính trận này sẽ dể dàng thấy). Và có vẽ như các cầu thủ được trao cơ hội lần này đã không thể hiện được nhiều. Các tiền đạo bỏ khá nhiều cơ hội, tiền vệ thì mất hút, hậu vệ thì mắc nhiều thiếu sót. Nếu để đội hình này đá Seagames thì chắc phải cho họ thêm nhiều thời gian .......Và rõ ràng một điều cần nhìn nhận là người Thái vẫn trên chân chúng ta. Họ giữ bóng tốt, chuyền ít lỗi và phối hợp bài bản...những điều mà U23 của chúng ta thực hiện giống như là "chưa thuộc bài..." ,.. Dù sao như thế thì cũng tốt cho HLV Calisto dễ dàng tìm được phương án tốt nhất cho đội hình cũng như cãi thiện lối chơi...Nói chung, đây là một giải đấu rất bổ ích.
hangvu  (luongthengu@gmail.com) (07:37 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đá mà bị vùi thái vùi dập mà vô địch cũng không vui . tư tưởng an toànlàm mất bản sắc.ví như đội tuyển của hlv maradona
đỗ công thạnh  (kimyen34@yahoo.com.vn) (07:19 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm nay đội U23 Thái Lan đá tốt hơn U23 Việt Nam 2/3 trận đấu.U23 chúng ta chỉ chơi ngang ngữa với người Thái từ khi Thành Lương và Trọng Hoàng được tung vào sân. Trận đấu tẻ nhạt một phần do thầy Tô tiếp tục thử nghiệm đội hình và một phần do tính chất của trận đấu không còn động lực đối với cầu thủ chúng ta nữa. U23 VN mắc quá nhiều "lỗi".U23 TL cũng mắc lỗi, 2 lần đưa bóng vào lưới Tấn Trường nhưng cũng không được TT công nhận vì "phạm lỗi" đó! Thế cho nên chữ "hoàn hảo" dành cho U23 Việt Nam nghe nó còn xa vời quá!Còn phải cố gắng nhiều nữa mới có thành tích ở SEA Games 25 sắp đến!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (07:04 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là giao hữu ! Rất ít khi trận VN-Thailan lại diễn ra tẻ nhạt và kém sôi động đến thế. Cả trận chẳng có pha bóng nào ra hồn. Hai đội đá cho xong giải. Thailan thì chẳng nói làm gì, vì thiết từ HLV trưởng đến 5-7 cẩu thủ chủ chốt. VN tung ra khoảng 6 cầu thủ đá chính ở Seagames. Những cầu thủ thường xuyên dự bị chỉ có Đình Tùng và Văn Bình chơi ổn, còn lại yếu về chuyên môn, thiếu về nhiệt tình. Xuân Hợp, Thái Dương, Văn Khải quá kém. Hôm nay hơi thất vọng với Tấn Truờng. Xem trận VN - TQ nghĩ đó là thủ môn số 1 VN hiện nay, nhưng hôm nay bắt cũng hời hợt, ko chắc chắn
alexvn  (hqdhhh@hn.vnn.vn) (12:15 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một trận đấu tẻ nhạt, các cầu thủ của chúng ta theo tôi đánh giả thì thua Thái Lan về cả mặt tâm lý lẫn lối chơi. Cầu thủ Mai Tiến Thành phạm lỗi hơi nhiều. Hàng thủ nên để cho Minh Đức hoặc Đại Đồng chơi thay Mai Xuân Hợp. Nếu tung ra những cầu thủ trụ cột từ đầu trận như: Thành Lương, Thanh Hưng, Trọng Hoàng, nên khả năng một chiến thắng có thể có. Hàng tiền đạo quá mờ nhạt, đúng là Thanh Bình vẫn có nét và có duyên hơn Đình Tùng, Quang Vinh. Các cầu thủ Thái Lan cầm bóng rất tự tin và có nhiều khoảng trống để dứt điểm, nhưng chưa thực sự chính xác. Hàng thủ của VN nên rèn thêm về khả năng không chiến. quá kém Trọng Hoàng mới tung vào sân, cảm giác bóng chưa tốt và cú sút có phần hơi ẩu, nếu ko anh đã có 1 bàn thắng. Các cầu thủ U23 VN còn nhiều việc phải làm sau trận đấu này
Thảo Nguyên  (emkhongcantinhyeu2002@yahoo.com) (11:11 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đá chán thật...phối hợp toàn mất bóng chuyền bóng cũng vậy...nhìn nguơi thái đá mà thèm
nam  (nam@yahoo.com) (10:52 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xem xong trận này rút ra vài nhận xét : 1> lần sau không bao giờ xem các trận kiểu tập huấn vô thưởng vô phạt kiểu này _ vì mất thời gian vô ích ! 2> Tự sướng các cầu thủ tí : --Hoàng đình Tùng: Xứng đáng dự bị dài hạn ! --Mai tiến Thành: quá vô duyên ! -- HV Xuân HỢp : Chuyên gia phạm lỗi ! Chỉ lên cho đá các trận gặp không quan trộng! -- Tấn trường : Ai đó bảo anh lên bắt trận gặp Syria ! Sai bét . Anh có khả năng nhưng đó là ở thì tương lai ! Tâm lý thí đấu của Tấn Trường quá thất thường không đáng tin cậy ! -- Các vị trí còn lại thì đều có thể tạm chấp nhận đựoc vì toàn cầu thủ dự bị thôi mà ! Ấnh tượng nhất là cầu thủ hậu vệ của SHB đà Nắng thì đấu bên cánh phải _ chưa kịp nhớ tên : thể hình tốt thì đấu lăn xả _ nói chung là đạt yêu cầu !
PAT  (laptrinhweb08@yahoo.com) (10:50 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chán thế.Nghe quảng cáo Kawin "quái vật" lắm.Thế mà U23 nhà ta chẳng bắt TM đội bạn trổ tài gì cả.
Đỗ Xuân Hiếu  (dohieu_1989@yahoo.com) (10:45 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thái thiếu 5 vị trí chính thức.Calisto vì thế cũng chẳng dại tung hết những gì tốt nhất vào sân, ông chủ động thử nghiệm và trao cơ hội cho những cầu thủ khác. Cả 2 đội đá "nhởn nhơ" và giấu bài, vì thế, đây là 1 trận đấu không nói lên nhiều điều. Nói chung, điều đáng lo nhất của U23VN, theo tôi, là sự gắn kết và độ nhuyễn của các pha phối hợp. Các cầu thủ chưa thật sự hiểu nhau dù đã tập trung đc khá lâu. Chúng ta cần thêm thời gian. Hy vọng, 1 lần nữa, bác "Tô" lại tính toán điểm rơi chuẩn xác như tại AFF Cup'08.
Đỗ Xuân Hiếu  (dohieu_1989@yahoo.com) (10:42 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.