U23 Việt Nam: Hoàn hảo!

Chủ Nhật, 08/11/2009 08:38 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - U23 VN đã chơi một trận ra trò trước U23 Trung Quốc, đối thủ được đánh giá là mạnh hơn rất nhiều, để giành chiến thắng chung cuộc 3 – 1. Ngoài yếu tố tinh thần, thì đội bóng còn chứng minh, rằng chúng ta là những người biết chắt chiu cơ hội. 3 bàn thắng từ 3 lần lên bóng sắc như dao cạo, là sự đảm bảo. Một chiến thắng (dù chỉ ở giải đấu giao hữu), nhưng nó sẽ đi vào lịch sử, chiến thắng đảm bảo rất nhiều tiêu chí cho thầy trò ông Calisto.

Thứ nhất, chúng ta đã vượt qua được sức ép và nỗi sợ hãi, điều vẫn bị xem là ám ảnh với các cầu thủ trẻ, khi đứng trước một đối thủ trội hơn về đẳng cấp (lý thuyết là thế), cũng như sức mạnh cơ bắp. U23 VN đã có một trận đấu với 200% quyết tâm có thể. Thứ hai, HLV Calisto phần nào hài lòng với những thử nghiệm, từ những người chơi chính và các cầu thủ vào sân thay người. Một bộ khung hoàn chỉnh được hình thành và ở đó, tất cả đều kỳ vọng sẽ không còn sai số khi chính thức vận hành.

U23 Việt Nam mỗi ngày một tốt hơn và tới SEA Games 25 sẽ là
một đội bóng hoàn hảo? Ảnh: VSI

Chiến thắng trước U23 Trung Quốc còn sớm đem lại chức vô địch VFF Smartdoor Cup 2009, như chính mong đợi của HLV Calisto trước ngày khai mạc giải đấu. Tại sao HLV Calisto lại khát danh hiệu đến thế, cho một giải đấu mang tính thử nghiệm – chạy đà, trước SEA Games 25?! Thì đó phải kể đến sự chuẩn bị các yếu tố tâm lý – tinh thần, cho các cầu thủ trẻ, rằng đứng trước đối thủ, chúng ta không được phép sợ hãi! Và không một ai làm cho thầy “Tô” phải thất vọng!

Sau những bỡ ngỡ ở ngày đầu xuất quân (thắng sát nút U23 Singapore 1 – 0), U23 VN đã hạn chế được rất nhiều những nhược điểm, những sai sót không đáng có. Tiến Thành, người chơi mờ nhạt ở trận trước, lại trở thành kép chính, khai hỏa với bàn thắng rất đẹp vào lưới U23 Trung Quốc. Đội trưởng Thành Lương, tiền đạo ảo Trọng Hoàng, trung vệ Long Giang, thủ thành Tấn Trường, rồi Chu Ngọc Anh…, đã lại chiến đấu như những cảm tử quân; còn Quý Sửu và Thái Dương âm thầm như ong thợ.

Đã thành truyền thống rồi, cảm giác như càng được đối đầu với đối thủ mạnh, ta càng chơi hay?! Thì cứ nhìn vào 90 phút trận chiến với U23 Trung Quốc, tất cả đều yên tâm hơn rất nhiều, so với những gì diễn ra ở ngày khai mạc. Tiến bộ vượt bậc ấy không tự nhiên mà có, ngược lại, nó chính là sự tích lũy có chiều sâu. Một lần nữa phù thủy Henrique Calisto để lại dấu ấn, với khả năng đọc trận đấu và xoay chuyển tình thế rất sắc sảo.

Thành công về mặt con người – chiến thuật, cũng như thế trận, trước các đối thủ mạnh, sẽ là sự đảm bảo cho U23 VN trên lộ trình đổi màu huy chương tại SEA Games 25. Chúng ta dám chơi và chơi được, ở giải đấu mang tính bản lề này, thì sẽ chẳng còn chướng ngại nào là không thể vượt qua. Đó mới là ẩn ý của phù thủy Calisto và ông sẵn sàng chơi bài ngửa (chứ không “ém”) với những đối thủ chính như Singapore hay Thái Lan tại sân chơi ở Lào tới đây.

Tùy Phong

0 thích.

Bình luận (20)

avatar đội bóng
Chúc mừng thành công của U23 VN! Giải đấu VFF Smart Door Cup đã mang tới thành công cho chúng ta sớm hơn dự định. Nhân đây tôi có một câu hỏi vui mà sau khi đọc xong chúng ta có quyền suy ngẫm. Chuyện về cái tên của VFF Cup, qua khá nhiều lần thay tên đổi họ, chúng ta cũng chỉ còn nhớ nổi cái mác VFF Cup chứ ít ai còn để tâm đến T&T hay Smart Door sau khi giải đấu kết thúc. Vì chúng ta luôn gán tên nhà tài trợ vào đó với mục đích thương mại thì phải!!?? Câu hỏi đặt ra là: Nếu một ngày đẹp trời nào đó, hãng Kotex đề nghị tài trợ cho VFF Cup, thì chúng ta lấy tên là gì bây giờ nhỉ ??
XiaoVNA  (jiaoling2002@yahoo.com) (10:04 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- đtvn thắng aff cúp . - u16 thắng thái, hoà hàn quốc . - u 19 thắng u 19 hàn quốc . - u 23 thắng u 23 trung quốc . cứ đà này các đối thủ từ đông tới tây á khi gặp việt nam cũng rất thận trọng .
đỗ công thạnh  (kimyen34@yahoo.com.vn) (10:02 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thanh Bình hiện nay không xuất sắc, nhưng những cố gắng gần đây của cậu ấy rất đáng ghi nhận.Đừng quá chê bai một người khi lực lượng chúng ta chỉ có vậy và không thể thay đổi được,đừng so sánh viển vong với các cầu thủ quá tuổi vì chúng ta chuẩn bị dự seagames.Cả hai bàn thắng đầu trận gặp U23 TQ điều có công của Bình, đầu tiên là cú sút xa chạm HV đến chân Tiến Thành,bàn thứ 2 xuất phát từ cú xoay người bấm bóng qua đầu HV cho Trọng Hoàng băng xuống chuyền cho Thành Lương.Hãy trân trọng những gì đang có!
Nguyễn Thanh Huy  (huyhoang3636@yahoo.com.vn) (08:44 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không thể gọi là hoàn hảo được! Có cái gì gọi là hoàn hảo đâu! U23 Việt Nam chỉ mới "hảo hảo" thôi! Giống như Mì ăn liền "hảo hảo đậu xanh" đó!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (07:55 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
U19 thua Thái 0-1 rồi
 (hanqro@gmail.com) (07:35 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chuyện xưa kể rằng: đội vô địch là đội chỉ cần thi đấu 75% phong độ trong suốt mùa giải. Hóa ra đến bây giờ bài học này cũng chưa thuộc.Đá giao hữu mà bằng 110% phong độ lẫn tinh thần thì vào giải chính điểm rơi phong độ không đúng thì ôm hận. Thà như tuyển quốc gia cả giải đá dở ẹt chỉ cần phong độ tốt trong 2 trận cuối cùng là ẵm luôn chiếc cúp AFF 2008
Hữu Lâm  (lam71n@yahoo.com) (07:17 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thế hệ cuối 8x này đã tích luỹ và tự tin hơn các thế hệ đàn anh 7x. Họ trưởng thành nhờ học hỏi kinh nghiệm từ các giải bóng đá Châu âu được phát đầy rẩy trên các kênh truyền hình. Họ có nhiều thể lực hơn nhờ được "chạy đua' với hậu vệ Châu Phi và tiền đạo Brazil, Nigeria, Cameroon ỏ 9 giải VLeague từ năm 2000 đến nay. Từ năm 1997 đến nay, đây là trận thắng đầu tiên ở cấp độ đội U23 và đội tuyển quốc gia trước anh 'bạn' láng giềng Trung Quốc. Mặc dù bóng đá Trung quốc không mạnh, hơi cứng nhắc nhưng trước đây chúng ta hay bị "khớp" và thường thua đậm. (năm 97 tại vòng loại France 98, đội tuyển VN thua TQ 1-3, 0-4, năm 99 tại vòng loại Olympique Sydney 2000 đội U23 thua 0-4,0-3, cũng năm 99 tại Cúp TPHCM đội tuyển VN thua U23 TQ 1-4, năm 2000 tại vòng loại Asian Cup đội tuyển thua 0-2, năm 2008 trong trận giao hữu tại Bắc Kinh, đội tuyển VN tiếp tục thua U23 TQ 2-3,đầu năm nay 2009 tại Hàng Châu đội tuyển thua TQ 1-6 ngay sau khi đoạt AFF cup). Đây chính là chiến thắng "bước ngoặc" của Việt nam trước TQ trong vòng hơn chục năm nay.
Dương Văn Hành  (luphan7@yahoo.com) (07:15 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mỗi người 1 ý nhưng theo tôi hay tin tưởng tuyệt đối Calisto, ông ấy vẫn đang thử nghiệm (còn thời gian mà). Hôm qua có thể nhiều người cho rằng hậu vệ cánh của chúng ta yếu nhưng theo tôi ko phải, hôm qua là buổi tập thử nghiệm 100% tấn công trung lộ,tôi tin gặp Thái sẽ lại có cái mới!!Và Seagames cũng có lẽ vậy.
Như Thanh  (thunh0412@gmail.com) (06:35 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao lai goi la hoan hao,van con nhieu van de phai cai thien lam.
zikky2008  (zikky2008@hotmail.co.uk) (05:04 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thắng tại các giải đấu chính thức mới là chiến thắng. Giả sử thắng U-23 Thái Lan ở VFF Cup mà để lộ các hạn chế để người Thái tận dụng tại Sea Game cuối năm thì có hay ho gì không?
dailauxuongcheo  (daulauxuongcheo@yahoo.com) (04:29 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.