U23 Trung Quốc-U23 Việt Nam 1-3: Thắng thuyết phục, chủ nhà sớm vô địch

Thứ Bảy, 07/11/2009 19:54 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam xuất sắc đoạt ngôi vô địch VFF Smartdoor Cup 2009 sớm một vòng đấu. Những người lập công cho đội chủ nhà bao gồm Tiến Thành, Thành Lương và Trọng Hoàng, bàn gỡ của U23 Trung Quốc được ghi do công của thủ quân Zhang Linpeng.

Thắng thuyết phục U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam giành chức vô địch
VFF SmartDoor Cup sớm một vòng đấu

Ở trận đấu sớm diễn ra lúc 18h tối nay, U23 Thái Lan đã để U23 Singapore cầm chân với tỷ số hòa 1-1 dù  là đội dẫn trước do công của Sompong vào đúng phút cuối cùng của hiệp 1. Người đã đem về 1 điểm cho U23 Singapore là Idros với bàn thắng được ghi ở phút 49.

So với đội hình xuất phát trong trận thắng U23 Singapore ở trận mở màn, U23 VN có 4 sự thay đổi. Ở hàng phòng ngự, Đại Đồng và Ngọc Anh có mặt ngay từ đầu để thay thế cho Minh Đức và Văn Học. Trên hàng tiền vệ Thái Dương và Quý Sửu được HLV Calisto trao cơ hội, thay cho Công Minh và Anh Tuấn.

+ Phút 4, Thanh Bình có cơ hội thoát xuống rất nhanh bên cánh trái, nhưng trọng tài đã thổi phạt việt vị tiền đạo của HAGL.

+ Phút 8, U23 Trung Quốc có cú sút nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành U23 VN, nhưng thủ môn Tấn Trường đã kịp ôm gọn bóng. Ngay sau đó, đội chủ nhà cũng đáp trả bằng một pha phản công nhanh nhưng lại dứt điểm quá hiền

+ Phút 9, từ cú sút xa bên ngoài vòng cấm của Thanh Bình, bóng đập người hậu vệ U23 Trung Quốc rồi tìm đến đúng vị trí của Tiến Thành để cầu thủ này dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái vào góc xa, mở tỷ số cho U23 VN. 1-0 cho U23 VN.

+ Phút 13, Tiến Thành, tác giả bàn mở tỷ số, đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với một cầu thủ Trung Quốc.

+ Phút 20, Zhou Liao của U23 Trung Quốc bị đau sau một pha tranh chấp với thủ môn Tấn Trường và buộc phải rời sân để các bác sỹ chăm sóc. U23 Trung Quốc đang gia tăng sức ép lên khung thành U23 VN.

+ Phút 25, Thái Dương có pha chuyền bóng cho Tiến Thành và Thanh Bình băng vào dứt điểm, nhưng đáng tiếc bóng lại đi hơi dài và để thủ môn U23 Trung Quốc bắt được. Những phút tiếp theo hai đội thi đấu khá chệch choạc và không tạo được nhiều tình huống thực sự nguy hiểm về khung thành của nhau.

+ Phút 41, Thanh Bình đã loại được một hậu vệ U23 Trung Quốc sau pha bật tường với đồng đội để đối mặt với thủ thành Gu Chao, nhưng cú sút cuối cùng của tiền đạo người Đồng Tháp lại đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.

+ Phút 45, Tiến Thành và Thanh Bình có pha phối hợp rất đẹp mắt trước vòng cấm của U23 Trung Quốc, nhưng ở tình huống cuối cùng tiền đạo mang áo số 8 của U23 VN lại bị thổi phạt việt vị.

+ Phút 47, Tiến Thành bắt volley rất đẹp mắt từ đường chuyền chếch bên cánh phải của đồng đội, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của hiệp 1.

Đầu hiệp 2, HLV Calisto có sự thay đổi người đầu tiên khi Mạnh Dũng được tung vào sân để thay cho Thái Dương.

+ Phút 46, U23 VN suýt chút nữa phải nhận bàn thua sau pha đệm bóng hụt ở tư thế rất thuận lợi của Zhou Liao từ đường căng ngang của đồng đội bên cánh trái.

+ Phút 54, đến lượt Quý Sửu rời sân để nhường chỗ cho Công Minh. Chỉ một phút sau, trung vệ Đại Đồng, người đã chơi rất hay trong trận đấu này bị đau và buộc phải rời sân và thay vào đó là Xuân Hợp.

+ Phút 58, cách biệt được nhân đôi cho U23 VN sau pha đệm bóng đơn giản của đội trưởng Thành Lương từ một pha phản công nhanh. 2-0 cho U23 VN. Trong tình huống này, công lớn thuộc về Trọng Hoàng với pha đi bóng dũng mãnh, loại bỏ hàng phòng ngự đội bạn trước khi tạo điều kiện cho Thành Lương lập công.

+ Phút 66, Cao Yunding có cú sút xa khá nguy hiểm từ ngoài vòng cấm, nhưng Tấn Trường đã xuất sắc bắt  gọn bóng.

+ Phút 71, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho U23 Trung Quốc sau một pha phối hợp đá phạt bài bản. Người đã sút tung lưới Tấn Trường bằng một cú sút không thể cản phá là đội trưởng Zhang Linpeng.

+ Phút 75, U23 Trung Quốc lại có cơ hội ghi bàn với cú sút xa của Wu Xi, nhưng không thắng được thủ môn Tấn Trường.

+ Phút 77, Đình Tùng được tung vào sân thay cho Thanh Bình.

+ Phút 92, từ một pha phản công nhanh, Trọng Hoàng có pha solo ngoạn mục trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn U23 Trung Quốc. 3-1 cho U23 VN. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam đã vô địch VFF Smartdoor Cup 2009 sớm một vòng đấu, bất chấp kết quả ở lượt trận cuối với U23 Thái Lan.

Đội hình U23 Việt Nam: Tấn Trường; Hoàng Quảng, Đại Đồng (Xuân Hợp 55'), Long Giang, Ngọc Anh; Thành Lương (Văn Khải 84'), Thái Dương (Mạnh Dũng 46'), Quý Sửu (Công Minh 54'), Trọng Hoàng, Tiến Thành; Thanh Bình (Đình Tùng 77')

Bàn thắng: Tiến Thành 9'; Thành Lương 58'; Trọng Hoàng 92' - Zhang Linpeng 71'

TT&VH Online
0 thích.

Bình luận (54)

avatar đội bóng
tuyển U23 Việt Nam thắng tuyển U23 Trung Quốc tôi thấy rằng: Chiến thắng này nói lên sự đa tài của thầy Tô và sự chiến đấu không biết mệt mỏi của các tuyển thủ vì màu cờ sắc áo Việt Nam và cũng là sự hâm mộ của hàng chục hàng khán giả đôi nhà đang tin tưởng vào tương lai của nền bóng đá Việt Nam không những trong khu vực mà còn trên nhiều đấu trường lớn quốc tế nữa. Tuy nhiên với sự quan sát của riêng tôi một khán giản luôn luôn giỏi theo sự thành bại của đội nhà nhận thấy rằng trong hai trận thắng gần đây và ngay cả giành chức vô địch trước một vòng đấu đó là sự cố gắn hết mình của thầy và trò trong Ban huấn luyện đội tuyển, nhưng có phải chăng những đối thủ của chúng ta trong giải đấu này quá yếu, chưa bọc lộ hết khã năng thực của họ. Qua sự theo dỏi của tôi đội hình là khá chặt chẽ nhưng sự phối hợp giữa các đường chuyền dài vượt tuyến của các cầu thủ hiện nay quá là không chính sát, không như các bậc đàn anh đi trước đã làm có phải chăng là cái tài của các chiến binh trẻ mình chưa đạt được đến mức độ đó, hay hình thức chiến thuật của thầy Tô chỉ cho các cầu thủ mình dùng chiến thuật phối hợp nhỏ và chọc khe để ghi bàn. đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cần nên suy nhẫm, mong rằng đội tuyển chúng ta sẽ có những bước tiến rỏ nét hơn ở sea Games 25 ở nước bạn Lào và một lần nữa sẽ giành thắng lợi cao nhất về cho đất nước, cho dân tộc.
Trần Minh Tâm  (minhtam@yahoo.com) (12:06 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
theo ý kiến của cá nhân tôi thì trận cuối gặp TL.chúng ta nên cất toàn bộ những cầu thủ chủ chốt ...thay vào đó là những cầu thủ dự bị trải đều trên các tuyến .bởi lẽ sẽ giúp các cầu thủ tránh được những chấn thương.hai nũa là các cầu thủ dự bị có nhiều hơn sự cọ xát...chứ khôngcần phải bung hết sức ra mà đá trong một trận cầu chỉ mang tính thủ tục ?bởi mục tiêu chính của chúng ta làSEGAME25 kia mà.chức vô địch lần này là bước tạo đà rất tốtcho các tuyển thủ. hy vọng các cầu thủ của chúng ta thành công trong kỳ SEGAMEsắp tới
cuongngoc  (anhchangdeptrai_dkng_88@yahoo.com) (04:41 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi đề nghị đưa thay thủ môn Hồng Sơn bằng Tấn Trường trong khung gỗ của đội tuyển VN. Vì Tấn Trường bắt bóng sệt, bóng bổng đều cự tốt (cao 1m88 thì phải), ra vào chính xác và chắc chắn. Cái chính nữa là khổng để thua những bàn ngớ ngẩn như Hồng Sơn (chuyên bị "quáng gà" các pha bóng bổng, cao có 1m75 thui). Tấn Trường đang trên đường trở thành thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam
Tran Sa  (subasatdsi@gmail.com) (12:03 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Những lời hay ý đẹp khi nhận xét về đội tuyển U23 Việt Nam các bạn nói mất phần tôi rồi.Thôi thí nhận xét đội U23(20)Trung Quốc vậy lối đá đơn giản cầm và dữ bóng tốt phảng phất lối dá hiện đại tuy chư đạt hiệu quả (tỷ số)liệu đây có phải là đẳng cấp?phong độp là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi Nhưng dẫu sao cũng chúc muwngfU23 Việt Nam hy vọng các chú sẽ làm nên chuyện tại Lào Đừng để người hâm mộ thất vọng nhe (trong do co anh )hiiiiiiii
bietdongsaigon005  (quatangtraitim1210@yahoo.com) (10:56 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Trung Thông: để tổ chức được 1 giải đấu lớn người ta phải tính toán nhiều, ví như: chất lượng sân, sức chứa khán giả, độ an toàn, gần sân bay để các đội nước ngoài di chuyển dễ hay là vấn đề về Khách sạn phải có tiêu chuẩn riêng. Ví như, để tổ chức Cup C1 Châu Á: Sân vận động đạt yêu cầu, cách sân bay ko quá 20km, khách sạn 4 sao trở lên. èo....nên giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi bạn ơi!
Hà Thanh  (emkhongcantinhyeu2002@yahoo.com) (10:52 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trọng Hoàng đã có thể thay thế Steven Gerrard ở Livepool. Thành Lương đã có thể thay thế Messi ở Barca. Tấn Trường sẽ là người kế vị Vandersar ở MU Sân Mỹ Đình là nơi thường xuyên tổ chức các trận đấu lớn, lại nằm giửa thủ đô nơi mà người dân có quá nhiều trò để giải trí, bởi vậy họ bị "no" bóng đá cũng là điều dể hiểu. thiết nghĩ những giải đấu như thế này ban tổ chức nên đưa về các sân bóng địa phương như Hải phòng, Vinh , Đà Nẵng, Bình Dương...nơi mà ít khi khán giả được xem đội tuyển quốc gia thi đấu. đưa về các sân bóng địa phương sẽ làm cho lòng yêu nước có sức lan tả rộng hơn...
Trung Thông  (trungthongdt@gmail.com) (09:55 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin chúc mừng thàng công bước đầu của U 23 Việt Nam Thắng thì rất dễ bỏ qua các hạn chế vì " Các Ông rất lạ đá thắng thì cũng bị chê " , vâng điểm mạnh không nói nữa những điểm yếu lộ rất rõ nếu U 23 TQ tận dụng tốt thì mọi chuyện có thể sẽ khác , đó là : thứ 1 chuyền sai địa chỉ đó là lỗi thất rất rõ trong trận ngày hôm qua tỷ lệ là rất cao , nếu trong trận đấu chính thức thì VN chắc chắn phải trả giá , thứ 2 phạm lỗi rất dễ thấy Mai Xuân Hợp đá rất yếu , đá trái bóng thì sàng xê cài số chậm chạp , hay phạm lỗi , phát động tấn công yếu ... nếu được dùng thì MXH phải cải thiện nhiều hơn nữa , dù sao thì cũng xin chúc mừng VN vô địch sớm.
Văn Thông  (thaithienson@gmail.com) (09:49 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thang thi da thang, nhung ro rang van thay hang phong ngu chua on dinh, cam bong luong cuong chuyen sai, khu giau san ket dinh voi hang tien dao chua tot. Thu mon Tan Truong bat rat tot. Xin chuc mung tran toi day cac cau thu cua chung ta se tam cho nguoi Thai noc ao.
xuantuyen  (xuantuyenmobile@yahoo.com) (08:48 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin chuc mung chien thang cua doi tuyen U23. U23 Viet Nam choi kha hay nhung cac cau thu choi qua quyet liet. Neu ko phai thi dau tren san nha thi chac se co nhieu cau thu nhan the. Xin chuc cac cau thu co thanh tich cao trong thoi gian toi.
Phan Tuan  (phanvantuanhd@yahoo.com) (08:42 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù có vô địch sớm đi chăng nữa thì trận cuối mới là trận chung kết!rất mong một lần nữa bản lĩnh của ông Tô thể hiện!
Lê Thanh Trung  (behonghoa74@gmail.com) (08:30 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.