(TT&VH) - Sau trận thắng Turkmenistan, Quang Hải nhận phần thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất”. Rất xứng đáng! Hải “gà” đã chơi rất hay ngay từ trước khi có sự xuất hiện của người đá cặp ăn ý – Nguyễn Việt Thắng, ở trên sân. Với Minh Phương – Quang Hải – Việt Thắng, ĐTVN sở hữu bộ 3 thiện xạ, không những không thua kém gì Tấn Tài – Việt Thắng – Công Vinh trước đây, mà còn có nét hào hoa. Nói hơi quá, nhưng nó tựa như sự uyển chuyển của một dàn đồng ca.
Dù thể lực không còn thật sung mãn, như hồi còn trẻ, nhưng Minh Phương vẫn cho thấy, anh là cầu thủ đáng xem nhất của ĐTVN. Phẩm chất thủ lĩnh của Phương là điều không phải bàn cãi. Nếu như trong buổi tập hay các cuộc họp đấu pháp, HLV trưởng là “Vua”, thì khi vào trận, đội trưởng là tướng. Minh Phương đã chứng minh cho tất cả thấy suốt hơn 85 phút có mặt trên sân, trận mở màn giải bóng đá quốc tế TP.HCM 2009, anh là thủ lĩnh.

Minh Phương thực sự là thủ lĩnh của ĐTVN
Trong giới cầu thủ, nếu đặt câu hỏi: Ai là người có kỹ thuật cá nhân hoàn thiện nhất làng bóng đá Việt, vào thời điểm hiện tại, thì câu trả lời sẽ là Minh Phương. Sẽ là hơi thừa thãi khi quá chú tâm vào khả năng xử lý bóng, với những đường chuyền thuần bằng chân phải “chết người” của tiền vệ ĐT.LA. Kỹ năng sút phạt hàng rào của Phương, có phần còn trội hơn cả Công Vinh và Vũ Phong. Với Minh Phương ở nơi cao nhất hàng tiền vệ (dưới sự đảm bảo của Việt Cường và Minh Châu phía sau), ĐTVN luôn có rất nhiều phương án tấn công.
Kể từ khi Việt Thắng xuất hiện trên sân (thay Sỹ Mạnh, phút 55), liên tiếp những pha đập – nhả giữa 2 cầu thủ ĐT.LA được thực hiện, giúp “bộ cánh” Quang Hải và Tấn Tài có rất nhiều bóng. Bàn thắng của Hải “gà”, bắt đầu từ cú trả ngược cho Minh Phương từ Việt Thắng, trước khi được tỉa rất đúng tầm cho tiền đạo K.KH trên đà băng xuống. Một bàn thắng kiểu mẫu. Và nếu chỉn chu hơn sau những cú ra chân sát vòng cấm, có lẽ Tấn Tài sẽ được nhắc tên trên bảng điện tử.
Bóng đá ở đẳng cấp cao, không còn tôn thờ những pha bật tường 1 – 2 cổ điển nữa. Nó được tạo ra bởi một nhóm 3 người và cầu thủ khởi xướng, không hẳn là người nhận bóng cuối cùng. Tất cả đều không quên cú xẻ nách của Tấn Tài cho Công Vinh băng xuống bên hành lang trái (theo hướng tấn công), trước khi bóng được căng ngang đúng tầm chân của Quang Hải. Đó là trận bán kết lịch sử của ĐTVN trên đất Singapore ở AFF Suzuki Cup 2008!
Dù thể lực không còn thật sung mãn, như hồi còn trẻ, nhưng Minh Phương vẫn cho thấy, anh là cầu thủ đáng xem nhất của ĐTVN. Phẩm chất thủ lĩnh của Phương là điều không phải bàn cãi. Nếu như trong buổi tập hay các cuộc họp đấu pháp, HLV trưởng là “Vua”, thì khi vào trận, đội trưởng là tướng. Minh Phương đã chứng minh cho tất cả thấy suốt hơn 85 phút có mặt trên sân, trận mở màn giải bóng đá quốc tế TP.HCM 2009, anh là thủ lĩnh.

Minh Phương thực sự là thủ lĩnh của ĐTVN
Kể từ khi Việt Thắng xuất hiện trên sân (thay Sỹ Mạnh, phút 55), liên tiếp những pha đập – nhả giữa 2 cầu thủ ĐT.LA được thực hiện, giúp “bộ cánh” Quang Hải và Tấn Tài có rất nhiều bóng. Bàn thắng của Hải “gà”, bắt đầu từ cú trả ngược cho Minh Phương từ Việt Thắng, trước khi được tỉa rất đúng tầm cho tiền đạo K.KH trên đà băng xuống. Một bàn thắng kiểu mẫu. Và nếu chỉn chu hơn sau những cú ra chân sát vòng cấm, có lẽ Tấn Tài sẽ được nhắc tên trên bảng điện tử.
Bóng đá ở đẳng cấp cao, không còn tôn thờ những pha bật tường 1 – 2 cổ điển nữa. Nó được tạo ra bởi một nhóm 3 người và cầu thủ khởi xướng, không hẳn là người nhận bóng cuối cùng. Tất cả đều không quên cú xẻ nách của Tấn Tài cho Công Vinh băng xuống bên hành lang trái (theo hướng tấn công), trước khi bóng được căng ngang đúng tầm chân của Quang Hải. Đó là trận bán kết lịch sử của ĐTVN trên đất Singapore ở AFF Suzuki Cup 2008!
Tùy Phong