Các ĐTQG

Nguyễn Đức Thắng: Chân dung một trợ lý

22/09/2009 13:25 GMT+7 Google News
(TT&VH) - “ Thắng à! Người như cháu sao không được lên đội 1 Thể Công ”?

- Ở Thể Công phải có lớp lang chú ạ.

Đấy là đối thoại của HLV Lê Thuỵ Hải và HLV U11 Thể Công kiêm trợ lý HLV Calisto, Nguyễn Đức Thắng.

Đúng là ở Thể Công, trên Thắng có biết bao nhiêu ông “tướng”. Triệu Quang Hà, Việt Hoàng nuôi mộng làm thầy đã phải dứt áo lính. Đồng đội của Thắng đã phải lang bạt rất nhiều. Thời điểm Vietel chưa tiếp nhận, Thể Công khó khăn thật. Đội bóng lên chuyên luôn bị nhấn chìm dưới nhóm trụ hạng. Cầu thủ Thể Công lên đội tuyển thì yếm thế. Thắng cũng từng định ra đi, nhưng run rủi thế nào lại không cắt được Thể Công. Thắng bảo có lẽ cái duyên tiền định, giống như Phương Nam vậy, chỉ sợ Thể Công bỏ mình, chứ dứt khoát không chia tay đội bóng mà mình đã gắn bó cả tuổi thanh xuân. Thắng nói mình không thích xê dịch, ngay số điện thoại vẫn chỉ dùng mỗi một số từ trước đến nay.

Đấy cũng là một cách nói. Đúng là Thắng khéo trong ăn nói, anh phòng ngự, tấn công người đối thoại rất lớp lang bài bản, hoạt ngôn. Đấy là điều rất hiếm thấy ở những HLV trẻ như anh, rất khác biệt với Trần Công Minh. Khó mà cáu được với ông thầy trẻ này. “Tôi đá phòng ngự mà. Đừng bắt tôi phải nói về Thể Công cũng như so sánh, phân tích chuyện đội tuyển””. Thắng cười rất ngọt.
 
 Đức Thắng kinh doanh thành công, nhưng coi bóng đá là nghề tay phải
 
Anh cảm thấy mình may mắn không? Và anh xác định trong chuyến lên đội tuyển lần này phải phấn đấu những mục đích nào? “ Đúng là may, nhưng không quá ngạc nhiên vì thầy “Tô” là vậy. Ông đã đánh giá người nào thì rất ít sai lầm. Tôi nói sòng phẳng thế này, đây là cơ hội lớn không phải ai cũng có được. Nhưng, phải biết mình đang đứng ở đâu. Tôi đặt mục đích học hỏi là chính. Phải làm thật xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi có chuyên môn, có thể nói được với cầu thủ mà không bị các em cật vấn tư cách về quá khứ”.

Thắng may quá còn gì. Khi ông “ Tô” cần, đấy là thời điểm mùa giải 2009 mới chỉ 10 vòng, những HLV có số má hay đàn anh như Công Minh, Triệu Quang Hà, Huỳnh Đức, Văn Sỹ đều bận lo cho các CLB. Thời điểm đó Thắng chẳng có “ số” gì cả. Hành trang chỉ là bằng C HLV, làm U11 Thể Công. Năm 2008, được Lạng Sơn thuê lên làm hạng Ba cũng không cơm cháo gì. Có nghĩa, Thắng lọt mắt xanh HLV người Bồ nhờ từng là học trò, nhờ tư cách “ tử tế’. Đúng là thời đá Thể Công lẫn đội tuyển, Đức Thắng cũng đàng hoàng, ít khi để lại hình ảnh phản cảm trên sân cỏ. Thắng là mẫu tuyển thủ thu hút người hâm mộ ở nét thư sinh, đặc biệt là fan nữ.

Thấm thoắt đã 5 tháng, Thắng giúp việc cho thầy “ Tô” khâu quản lý, hậu cần, các bài khởi động khá ngọt. Sự tin tưởng của HLV trưởng dành cho cậu học trò ngày nào thể hiện cả ra ngoài.

Mừng cho hoạn lộ cầm quân của anh bởi ở ta, trường hợp 33 tuổi được nhấc thẳng lên làm trợ lý cho HLV trưởng có lẽ mới có mình Đức Thắng. Đã thành lệ, cầu thủ cũng như HLV, lên đội tuyển cái mác khác hẳn. Giá cũng lên so với thời còn ở CLB.

Ở lớp HLV bằng B, Thắng được chọn làm lớp phó, lo tay hòm chìa khoá cho anh em, ai cũng nể anh ra mặt. Hôm lớp học vào Đà Nẵng đá giao hữu với đội Văn phòng UBND thành phố, Thắng đeo kính đen, vạch ra đấu pháp và quyết định anh nào đá, ai thay người, ra dáng lắm.

Nếu ở SEA Games 25 mà U23 QG thành công thì đó sẽ là một nấc thang cho sự nghiệp cầm quân của Đức Thắng. Biết đâu tương lai gần, đội 1 Thể Công lại cần HLV trẻ mới 33 tuổi này?
NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm