Các ĐTQG

Quan điểm của tôi: Sĩ diện cũng là điểm yếu

13/09/2009 14:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Người Thái bao năm qua luôn cầm quân sang Việt Nam đá giao hữu trước thềm SEA Games và AFF Cup để rồi vừa có tiền thưởng và phí ra sân mang về vừa có được những cơ hội cọ xát để sau đó chiến thắng dễ dàng và thống trị bóng đá khu vực.

Người Thái không tổng kết và đúc rút một cách cụ thể cho những chuyến giao đấu kiểu đó, còn chúng ta luôn cho rằng mình đã bị lộ bài khi gồng lên đá trước một đối thủ đá giữ chân, nên khi đá thật hết bài thì chúng ta thất bại.

Chỉ có một lần duy nhất và cũng là lần gần nhất chúng ta hoà trong thế thua ở giải đấu giao hữu tại Mỹ Đình (2 lần bị dẫn trước và chỉ gỡ hoà 2-2 ở phút 90), nhưng lại thắng được Thái Lan khi đá thật và đăng quang: T&T Cup và AFF Suzuki Cup 2008.

Không biết đến bao giờ bóng đá Việt Nam mới hết bị
ám ảnh vì cái tên Thái Lan? Ảnh: VSI

Cũng có thể coi là chúng ta đã tương kế tựu kế thành công, bởi khi bước vào trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala ở Bangkok, ĐTVN đã chơi một thứ bóng đá khác và chiến thuật khác so với trận đấu trước đó giữa 2 đội tuyển tại Mỹ Đình (T&T Cup). Cụ thể là việc Công Vinh chơi ở cánh trái, vừa chặn đường lên của hậu vệ Suree Sukha, vừa khoét đúng vào điểm yếu của một cầu thủ phòng ngự rất mạnh trong tấn công nhưng chưa phải là hoàn hảo trong phòng thủ.

Có vẻ như kết quả đó đã khiến chúng ta đưa ra một phán đoán là người Thái tính chuyện sẽ chỉ cử đội U19 (thay vì U23) sang Lào vào đầu tháng 10 tới đây để đá giải Tứ hùng gồm có Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam (hay còn gọi là Tiền SEA Games), bởi họ không muốn lộ bài trước U23 Việt Nam. Hoặc cũng có thể nói là đội bóng đã và đang có 6 chức vô địch SEA Games liên tiếp bắt đầu sợ U23 Việt Nam!

Nếu nhìn nhận như thế tức là chúng ta đã tự đưa U23 Việt Nam lên hàng số 1 trong số những đội bóng có khả năng và đặt mục tiêu vô địch.

Nhưng, liệu có phải đó là cơ sở duy nhất và chính xác nhất cho một sự rút lui của người Thái khi chỉ chơi với U19 ở giải Tiền SEA Games? Peter Reid đã quyết bỏ Thái Lan để trở lại với giải ngoại hạng Anh, dù chỉ để làm trợ lý HLV ở một đội bóng cỡ Stoke City. Steve Darby đã nói với những phóng viên thân thuộc của ông ở Việt Nam là ông sẽ lên thay, từ vị trí trợ lý để tiếp quản cả 2 đội (ĐTQG và U23) Thái Lan. Nhưng có vẻ đó cũng là một sự lạc quan hơi quá của một vị HLV đã từng làm ở Việt Nam. Thái Lan đang kiếm tìm một HLV xịn hơn, có tên tuổi hơn để cầm lái, mà người đó chính là Bryan Robson.

Chừng nào Brynan Robson chưa nhận lời và ngày nào người Thái vẫn còn phải đi tìm HLV thì ngày đó cuộc khủng hoảng thuyền trưởng của họ vẫn chưa được giải quyết. Một đội bóng chưa có HLV thì quả là hơi khó để tham dự một giải đấu nào đó, nhất là khi nó mang tính chuẩn bị và sàng lọc cho cuộc đua chính sẽ bắt đầu sau đó chừng 2 tháng.

Trước mỗi giải đấu và dù có cùng một mục tiêu, các đội bóng vẫn thường có lộ trình và cách thức chuẩn bị khác nhau. Điều quan trọng nhất với U23 VN là tìm kiếm những cơ hội cọ xát thực sự khi mà triết lý của ông Calisto là không đá tập kiểu quân xanh-quân đỏ với các CLB V-League hay hạng Nhất (giờ cũng đang nghỉ sau giải).

Nếu cũng bỏ giải Tiền SEA Games (trong khi chúng ta không khủng hoảng HLV hay vướng mắc bất cứ vấn đề gì), liệu một đội bóng chỉ có 4 trận đấu (gặp Chunnam Dragon của Hàn Quốc và 3 trận ở VFF Cup) có đủ để trải nghiệm trước khi bước vào SEA Games hay không? E là không, khi chính ĐTVN trong năm 2008 cũng đã có chục trận đấu giao hữu trước thềm AFF Suzuki Cup.

Thế thì, tại sao lại phải chạy theo Thái Lan trong khi lại đang tưởng tượng rằng họ đang sợ bóng đá Việt Nam và tại sao lại phải “chấp nhặt” với một đội bóng mà chúng ta đã thấy rằng, vấn đề của nó không phải là chuyện “chơi khăm” và coi thường người khác giống như lần họ gửi đội hình B sang Mỹ Đình đá Agribank Cup. Tháng 11 này, chính U23 Thái Lan sẽ lại được tiền và được cọ xát khi họ đã nhận lời tham dự VFF Cup.

Có phải chúng ta đang tự mình làm khó chính quá trình chuẩn bị của mình chỉ vì thói sĩ diện?
 
Phạm Tấn

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm