Trung vệ Phạm Minh Đức: Một Vũ Như Thành mới

11/09/2009 10:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Khi nói tới trung vệ Minh Đức, người ta hay nghĩ đó hẳn là cầu thủ người Nghệ An, chinh chiến trong màu áo Sông Lam từ bé rồi mới đây đã trở thành linh hồn của hàng thủ XMHP. Nhưng, nếu đã xem, có thể sẽ có nhận định, ở tuổi ấy Minh Đức Sông Lam không bằng Minh Đức này, một cầu thủ phòng ngự kiểu Vũ Như Thành.

Long Giang sang đá cánh phải thay cho Văn Duyệt trám vào lỗ hổng Chu Ngọc Anh. Giang nhường lại vị trí trung vệ cho Minh Đức. Đức đá cặp với Xuân Hợp ở trung tâm hàng thủ, hình thành nên một bức tường che chắn cho Tấn Trường trong suốt 120 phút trước chủ nhà Malaysia. Sau 120 phút của trận chung kết Merdeka Cup 2008, có người đã thốt lên: đó là một trung vệ kiểu mẫu của bóng đá hiện đại.

Tối ở Kualar Lumpur ấy, đó mới là lần đầu tiên Minh Đức đá chính. Vì thói quen và sự hiểu biết nhau nhờ đã chơi cặp trong suốt năm 2007 tại vòng loại Olympic Bắc Kinh, HLV Mai Đức Chung đã xếp cặp Long Giang và Xuân Hợp chơi cạnh nhau. Nhưng cả ông Chung và trợ lý Lê Thụy Hải đều ngầm hiểu: chỉ cần có một cơ hội, họ sẽ lập tức trao nó cho Đức. Và họ cũng tin trung vệ sinh năm 1987 này sẽ nắm lấy nó và chứng tỏ.

Đó cũng không chỉ là trận đá chính duy nhất ở Merdeka Cup 2008 của Minh Đức. Nó là trận đầu tiên sau 2 năm không được thi đấu và sống trong nỗi e sợ, rồi tài năng sẽ bị mai một, và rồi sẽ cùn đi theo năm tháng. Bởi ở CLB Thể Công, vị trí của cặp trung vệ Anh Tuấn – Phước Tứ là sự lựa chọn số một, nên Đức chưa có cơ hội.

2 năm tập chay, hầu như chưa từng chơi một trận đấu đỉnh cao nào, vậy mà ở cơ hội đầu tiên nhưng cũng là thách thức cao như núi, Đức đã tận dụng và chinh phục tất cả. Liệu có mấy cầu thủ có thể làm được điều đó. Rất ít, trừ phi là những cá nhân có tố chất thiên bẩm, sở hữu những kỹ năng đặc biệt và cực kỳ mạnh mẽ về tâm lý thi đấu.


 Minh Đức (phải) là mẫu trung vệ rất được HLV Calisto ưa thích.

Minh Đức có thể hình lý tưởng của một trung vệ, người dong dỏng, cao 1m83, và có đủ sức mạnh để đương đầu với những tiền đạo ngoại hàng đầu chơi theo kiểu ủi, húc và sút. Minh Đức có khả năng phán đoán, tốc độ cùng những kỹ thuật phòng ngự để đeo bám những hậu vệ chơi theo phong cách tinh tế. Minh Đức có sự lì lợm để đảm bảo vị trí của mình trong những trận đấu cực khó.

Trận đấu đầu tiên Đức đá chính ở V-League, Đức đã phải đương đầu với Việt Thắng, tiền đạo hàng đầu của BĐVN, và Antonio, một trong số chân sút ngoại hay nhất trong khoảng 5 năm nay ở V-League, khi Thể Công đánh bại ĐTLA với tỉ số 2-1 ở sân Hàng Đẫy (vòng 11).

Trận tiếp theo, Thể Công làm khách ở Chi Lăng trước SHB.ĐN, ông Lê Thụy Hải đã hỏi: “Đức có sợ Almeida và Merlo không?”, Đức không hiểu hàm ý của ông thày, chỉ cười và bảo đó là những tiền đạo hàng khủng. Nhưng Đức vẫn tiếp tục đá chính và cùng với người đá cặp Anh Tuấn gần như phong tỏa được bộ đôi sát thủ này, rồi chỉ thua trong một tình huống bóng bổng duy nhất của Merlo.

Cũng không chỉ có ông Lê Thụy Hải “kết” trung vệ này (kể từ khi làm việc cùng nhau ở U22 VN). Lê Huỳnh Đức đã từng gõ cửa Thể Công cả mùa hè 2008 để xin mượn Minh Đức đưa về Đà Nẵng. Hà Nội ACB cũng năn nỉ Thể Công suốt từ năm 2007 để có Đức. HPHN, SLNA… cũng đều khá “thèm” được mượn Đức. Chỉ mượn thôi, chứ ai cũng biết Thể Công nhất định không bán. Đức là một trong số 3 tài năng sáng nhất “bị” rút ngắn thời gian tập huấn ở Bulgaria và Đức để tăng cường cho chiến dịch thăng hạng (cùng Ngọc Duy và Quang Vinh).

HLV Thanh Hải, người được coi là “cha đẻ” của thế hệ Thể Công sinh năm 1987, đã từng tiếc nuối khi đội bóng để Như Thành ra đi sau khi cầu thủ này bị kỷ luật (về Bình Dương). Nhưng sau đó, ông đã không còn nhớ Thành “kếu” nhiều nữa, bởi ở Đức là một phiên bản mới của Như Thành. Một trung vệ chơi bóng bằng đầu, vừa biết cản phá như một trung vệ dập, vừa biết che chắn như một trung vệ thòng, và có thể trở thành một thủ lĩnh ở hàng phòng thủ trong tương lai.

U22 VN với ông Calisto chỉ có vài cầu thủ đã là người cũ, từng khoác áo và tập trung ở ĐTVN cuối 2008 và đầu 2009. Hầu hết là những gương mặt mới, ông phải dò dẫm thử khả năng của họ. Nhưng với Đức, anh là một trong số rất ít những người không cần phải thử. Chỉ cần trao cơ hội cho Đức “huỳnh”, là xong!

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm