Từ các trận của giải U19: Đâu phải chỉ chuyện con nít

Thứ Bảy, 08/08/2009 12:59 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - 4 thẻ đỏ và 4 chiếc thẻ vàng dành cho U19 Myanmar trong trận đấu với U19 VN để lại dư vị đắng ngắt và nhiều suy ngẫm.

Chỉ trong 3 phút, 3 chiếc thẻ đỏ được rút ra từ túi ông “vua áo đen” người Thái Lan Nitapum Kallabut. Đầu tiên là pha vào bóng của Kyaw Ko Ko (người đã mở tỷ số) khiến một cầu thủ U19 VN phải nằm cáng rời sân. Cũng vì lí do tương tự, Myat Naing Aung bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ 2 vì một pha vào bóng quá sức thô thiển. “Hãi” nhất, phải là cú chạy nước rút từ hàng phòng ngự sân nhà, rồi thực hiện cú thúc cùi chỏ vào gáy Văn Quyết giống như phim võ thuật Hồng Kông của Aung Zaw Lin (4). Tất nhiên, ông Nitapum Kallabut không ngại ngùng để móc thẻ đỏ đuổi cổ anh này ra vì hành động phi thể thao nói trên.
 
Giải U19 Đông Nam Á giống như "giải làng"?

Như những chú gà chọi say máu, khi 3 đồng đội bị đuổi, các cầu thủ Myanmar đùng đùng bỏ ra ngoài. Rất may là BHL Myanmar vẫn giữ được bình tĩnh để “xua” các cầu thủ trở lại thi đấu. Nhưng chẳng biết trong 1 phút hội ý, BHL U19 Myanmar đã nói gì, khi trở lại sân các cầu thủ còn đá “máu” hơn. Cứ mỗi khi cầu thủ Việt Nam có bóng là họ lao vào “cùi chỏ đi trước và mũi giày theo sau”.

Rất nhiều những màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay được ông trọng tài người Thái nương tay, nếu không Myanmar còn phải nhận thêm vài chiếc thẻ đỏ (5 thẻ là bị xử thua ngay tại trận).

Kết thúc trận đấu ai cũng nhận lỗi và đổ một phần lỗi “bởi họ là cầu thủ trẻ”. Vậy mà trên sân khi các cầu thủ lao vào nhau tựa như “những chú ngựa non háu đá”, tất cả đều im lặng, ngồi như xem phim. Vậy thì có phải, là việc nhận trách nhiệm cho có, để rồi đâu lại vào đấy?

Giải bóng đá Đông Nam Á, hết chuyện Indonesia xin rút lui vì đại dịch A/H1N1, rồi Malaysia xin rút, rồi bỗng nhiên trở lại đăng kí thi đấu. Đông Timor khiến nhà làm giải phải “tá hoả” khi lặn một mạch không thấy tăm hơi, rồi cuối cùng bất ngờ xuất hiện vào phút chót... giờ đến chuyện trên sân bóng nhuốm màu bạo lực.

Đích thực đã trở thành bóng đá làng xã rồi, U19 Đông Nam Á!

Đ.S
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Toi xem hau het cac tran cua giai U19 nam nay cua tuyen Viet Nam. Nhung that dang that vong vi lop tre ke can... Cach lam bong da, loi da nhu vay thi lam sao ma thang duoc nguoi Thai, Ngay tran gap Dongtimo yeu nhat cung khong co hon, chang thay co duong net ma ho con da ngang ngua voi minh, Viet Nam chi thang o nhung tinh huong co dinh. Khong hieu cac em no hoc kieu gi?... Theo toi LDDD VN nen xem lai tat ca cac khau. Neu khong thi bong da Viet Nam cung chi the ma thoi.
luong xuan tuyen  (xuantuyenmobile@yahoo.com.vn) (08:16 09/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu mọi người sâu chuỗi các cuộc đối đầu giữa VN và Mianma ở các cấp độ đội tuyển đều thấy sự căng thẳng cao độ. Các cầu thủ Mianma luôn chơi hết mình nhưng thường thất bại trước VN có phần "tiểu xảo" hơn. Điều đáng nói là U19 VN trong giải này cũng chơi "bẩn" hơn. Những trò chêu ngươi, câu giờ, ăn vạ.. khiến mọi người có cảm giác họ xem thường đối thủ và xem thường chính người hâm mộ. Chiều nay lại được chứng kiến thêm sự bạc nhược, non nớt, thiếu chuyên nghiệp của các cầu thủ U19 VN. Trong trận đấu trước, 11 cầu thủ VN đấu với 7 cầu thủ Mianma nhưng họ tỏ ra hết sức bế tắc. Chiều nay trước một đối thủ thuộc hàng kém nhất thế giới - đội bóng "hàng xã" nhưng các cầu thủ VN chơi chẳng hơn gì.
Truong Chinh  (tinhcamuathu@gmail.com) (10:42 08/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.