(TT&VH cuối tuần) - Ngày 18/7/2009 hãng sơn BOSS bắt đầu thực hiện chương trình “Vì trái tim bóng đá Việt Nam” lấy 1 triệu chữ ký ủng hộ đội tuyển dự SEA Games 25 vào cuối năm nay tại Lào. Tuy nhiên, ngay buổi lễ ra mắt tại An Giang người xem có cảm giác, BOSS “nặng phần trình diễn” hơn là vì đội tuyển, vì sự thành công của bóng đá Việt Nam.
“Sáng kiến” này không có gì mới. Tại SEA Games 2003 khi Việt Nam đăng cai, Báo Thể Thao Việt Nam đã thực hiện lấy 5 triệu chữ ký ủng hộ đội tuyển. Nay BOSS lặp lại và biến tấu để thực hiện chiến dịch quảng bá thương hiệu của mình. Khác với Báo Thể Thao Việt Nam dùng cuốn sổ vàng lấy chữ ký xong có thể lưu giữ trân trọng trong phòng truyền thống thì BOSS dùng qủa bóng có đường kính 6m, nặng tới 1,2 tấn. Vậy trái bóng lớn gấp rưỡi căn nhà mặt tiền phải dùng cần cẩu mới bê nổi, sau khi xong việc sẽ để ở đâu ? Câu hỏi này đặt cho bà Phan Thị Ngọc Yến, (người thực hiện chương trình của BOSS) bà đã ú ớ đẩy trách nhiệm sang VFF.
Đáng nói hơn, những múi bóng nằm ở vị trí bắt mắt nhất thì thương hiệu BOSS án ngữ. Vì thế nếu quả bóng có được trưng ở nơi công cộng, nó chỉ nổi bật những hàng chữ BOSS to vật vã còn những chữ ký của người hâm mộ, bé ti, chả ai thấy. Phiếm chợt chạnh lòng cho những tên tuổi lừng danh như cầu thủ Vàng châu Á nửa thế kỷ, phó chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á, các cựu danh thủ thế hệ vàng bóng đá Việt Nam Trần Minh Chiến, Nguyễn Văn Sỹ... được mời khai bút. Chữ ký của họ lít nhít như những con kiến bu quanh tên tuổi hãng BOSS.
Buổi lễ ra mắt càng hài hước hơn khi có 2 nghệ sĩ lên trình diễn vở tấu hài nói về 2 “con ma” cờ bạc, đánh cá, đánh đề đến tán gia bại sản, cái mà người ta đang kiên quyết chống trong bóng đá.
Thiết nghĩ việc lấy 1 triệu chữ ký ủng hộ đội tuyển bóng đá Việt Nam là tốt, nhưng cách làm “nặng phần trình diễn” về mình quá đà của BOSS, đã để lại nỗi băn khoăn cho nhiều người, nếu tiếp tục quá đà, coi chừng phản tác dụng.
Đỗ Đức