Các ĐTQG

Vấn đề của ĐT nữ Việt Nam: Thời vụ

10/07/2009 10:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Năm 2006, thế hệ vàng Lưu Ngọc Mai, Bùi Hiền Lương, Kim Hồng, Thuý Nga…treo giày, bóng đá nữ Việt Nam đứng trước nỗi lo giao thời. Nhưng thật bất ngờ, dưới triều đại của HLV người Trung Quốc, ông Trần Vân Phát, chúng ta đã trở lại khá ấn tượng, bất ngờ giành HC bạc ở SEA Games 2007 (thua Thái Lan 0-2 trong trận CK). Và điều quan trọng là trình làng thêm một “thế hệ vàng” thứ 2: Ngọc Châm, Đào Thị Miện, Ngọc Anh, Kiều Trinh, Mai Lan, Văn Thị Thanh, Kim Hồng…

Nhưng đã hai năm qua, cái bộ khung từ HCB ở trên đất Thái ấy, gần như vẫn cột chặt, đóng đinh. Trong làng ĐT nữ hiện nay, có đỏ con mắt tìm kiếm cũng chẳng thấy bông hồng nào sáng giá ngoài những cái tên cũ. Đâu là bản chất là vấn đề?

Nhìn sang Thái Lan, sau những lần giành ngôi hậu, người Thái cũng lâm vào cảnh suy thoái ở giai đoạn giao thời. Nhưng ngay lập tức, những nhà làm bóng đá nước này “trở tay chèo” và định hướng ra một con đường phát triển rõ ràng. Họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh cả thời gian và tiền bạc để xây được một cái móng thật chắc. Còn bóng đá nữ Việt Nam gần như nó vẫn chỉ nằm trên bàn giấy. Chúng ta vẫn làm bóng đá kiểu “ăn cây nào rào cây đó”. Các giải trẻ, vài năm gần đây dù được quan tâm nhưng làm chưa tới. Các HLV của bóng đá nữ hầu như đều rẽ ngang từ bóng đá nam.
 
Kim Hồng (trái) là 1 trong những trụ cột của ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt
Ví dụ sinh động nhất là chiếc ghế HLV trưởng của ĐT nữ bây giờ cũng mang tính thời vụ. Sau thành công năm 2007, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục đặt bút kí với ông Trần Vân Phát bản hợp đồng nhưng chỉ có 1 năm. Vẫn biết ông Phát đi sang Việt Nam theo dạng biệt phái, nhưng chúng ta vẫn đưa ra những mục tiêu ngắn hạn, thay vì nhắm tới cái đích xa hơn . Thế nên, có cảm giác thầy trò ông Phát đang chạy theo thành tích, thắng trận nào hay trận đó, chẳng giám có một cuộc thử nghiệm con người và cách chơi nào.

Một vấn đề khác tồn tại trong những năm qua là môi trường bóng đá nữ Việt Nam đang có quá nhiều hạn chế, chẳng hạn như mức thu nhập, đãi ngộ cho các cầu thủ nữ. Dù đã có được những thay đổi tích cực, nhưng đây vẫn là bài toán hóc búa mà VFF loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra phương án, nên còn phải chờ đợi dài dài…

Bóng đá nữ Việt Nam sẽ mãi dậm chân tại chỗ nếu như vẫn duy trì cách nghĩ và cách làm ấy…

Đ.San

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm