Việt Nam – Kyrgyzstan 10-1: “Live show” của Ngọc Châm & những người bạn

Chủ Nhật, 05/07/2009 09:21 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Tỷ số 10-1 làm mãn nhãn tất cả những người hâm mộ có mặt trên sân, trong đó Ngọc Châm toả sáng với 6 bàn, nhưng có vẻ HLV Trần Vân Phát vẫn không thật sự mãn nguyện, vì các học trò đã bỏ lỡ vô số cơ hội ngon ăn…

6/10 bàn thắng thuộc về Ngọc Châm, nên có thể nói không quá rằng trận đấu hôm qua chẳng khác nào “live show” của Ngọc Châm và những người bạn. 1 bàn thuộc về “lão bà” Kim Chi ở lần tái xuất thứ 2 trong màu áo đội tuyển. Các bàn còn lại lần lượt được ghi bởi trung vệ Nguyễn Thị Nga, Minh Nguyệt và bàn cuối cùng thuộc về tiền đạo vào thay người Lê Thị Oanh. Bàn gỡ danh dự của các cô gái đến từ Trung Á được thực hiện từ chấm phạt đền, do công của cô sinh viên hiện đang học năm thứ 4 trường ĐHQG Kyrgyzstan ở phút 79.

Như đã dự đoán, ĐT nữ Việt Nam đã nhập cuộc với đội hình tinh tuý nhất hiện nay. Vẫn là sơ đồ chiến thuật 5-3-2, với những đường lên bóng ở biên nhờ sự nhanh nhẹn và những cú tạt bóng có xác suất khá cao của Văn Thị Thanh và Kim Hồng.

Ý đồ của ông Trần Vân Phát được các học trò thực hiện khá chỉn chu và mượt mà, và bàn thắng của Kim Chi (8’) có ý nghĩa như là việc cởi nút thắt của trận đấu.
 
Ngọc Châm (trái) lập kỷ lục VN với 6 bàn thắng
 
Tuy nhiên, dù ép sân liên tục nhưng rất hiếm tình huống các cô gái Việt Nam thực hiện được một pha đánh trung lộ, Ngọc Châm và Kim Chi hầu như chẳng có được một tình huống làm tường, bật nhả với các đồng đội. Sự thử nghiệm đánh trung lộ gần như thất bại, ĐT nữ Việt Nam lại phải tập trung bóng ở biên và điều đó lại mang về những bàn thắng. Hơn một nửa trong số bàn thắng trong trận đấu này đều có dấu giày của hai hậu vệ biên Văn Thanh và Kim Hồng.

Hôm qua, Minh Nguyệt đã ghi bàn, nhưng cả Nguyệt và 2 cộng sự Lê Thị Thương, Mai Lan đã chơi không đúng sức, bởi cả bộ ba này đều có những pha xử lý khá cứng. Họ chỉ biết đứng đúng chỗ, đá tròn vai và gần như ít những đường bóng sáng tạo cho các tiền đạo phía trên dứt điểm.

Phải thừa nhận rằng, các cô gái ở đội tuổi đôi mươi Kyrgyzstan chơi bóng quá yếu kém, suốt cả hiệp 1, họ chỉ biết thực hiện những đường chuyền bóng dài lên trên cho Svetlata (7) hay Alina (18). Thế nên, nhiệm vụ hoá giải của hàng phòng ngự ĐT nữ Việt Nam là hết sức đơn giản.

Dù vậy, ĐT Nữ Việt Nam cũng bộc lộ sự chênh lệnh khoảng cách giữa đội hình chính và phụ khi HLV Trần Vân Phát đưa Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Oanh và Bùi Thị Tuyết được đưa vào thay cho Đào Thị Miện, Mai Lan và Ngọc Anh. Sự xáo trộn và non nớt ấy chính là nguyên nhân dẫn tới bàn thắng danh dự của Kyrgyzstan, khi hậu vệ chủ nhà kéo ngã tiền đạo đối phương.

Dù gì cũng thắng đến 10-1, chúng ta đã có sự khởi đầu không đến nỗi nào. Nhưng để tiến xa hơn có lẽ thầy trò ông Trần Vân Phát còn phải lao động nhiều hơn nữa.
TỊCH ĐIỀN
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.