(TT&VH) - Một cú đá phạt ở ngoài vòng 16m50, bóng đi xuyên qua hàng rào rồi găm vào góc chết, khiến Kiều Trinh chỉ biết đứng nhìn. Ở tuổi 30, ít ai ngờ “lão bà” Kim Chi lại có thể thực hiện được một quả đá phạt “đỉnh” như thế …
Phải thừa nhận, có xem Kim Chi chạy và xử lí những pha bóng kĩ thuật trên sân, mới biết tại sao HLV Trần Vân Phát lại “nhớ” cô học trò từng đoạt 3 QBV đến thế. Sau thất bại trước tuyển nữ Thái Lan, tại SEA Games 24, Kim Chi chính thức chia tay với ĐT bóng đá nữ Việt Nam để lo toan miếng cơm manh áo tuổi xế chiều đời cầu thủ. Kể từ ngày vắng Chi, bẵng một thời gian cả tuyển nữ lao đao để đi tiềm một mẫu thủ lĩnh ở tuyến giữa. Khoảng trống ấy sau này được Minh Nguyệt “đóng thế” và “diễn” khá tròn vai; nhưng ông thầy người Trung Quốc vẫn không sao quên được hình bóng của cô tiền vệ tài hoa ngày nào.
Và rồi trong một lần “vi hành” đến sân Tao Đàn, ông Phát lại được chứng kiến cô học trò củ của mình chơi bóng và không dứt được ý nghĩ mời Kim Chi trở lại ĐTQG. Với sự cầu thị chân thành của người Thầy và danh dự cao cả được khoác lên mình chiếc ĐTQG, Kim Chi đã trở lại. Dù không còn xuất sắc như ngày nào, nhưng Chi vẫn là chỗ dựa tinh thần và con bài chiến thuật giúp tuyển nữ Việt Nam chơi khá thành công tại VCK giải VĐ Châu Á 2008.
Phải thừa nhận, có xem Kim Chi chạy và xử lí những pha bóng kĩ thuật trên sân, mới biết tại sao HLV Trần Vân Phát lại “nhớ” cô học trò từng đoạt 3 QBV đến thế. Sau thất bại trước tuyển nữ Thái Lan, tại SEA Games 24, Kim Chi chính thức chia tay với ĐT bóng đá nữ Việt Nam để lo toan miếng cơm manh áo tuổi xế chiều đời cầu thủ. Kể từ ngày vắng Chi, bẵng một thời gian cả tuyển nữ lao đao để đi tiềm một mẫu thủ lĩnh ở tuyến giữa. Khoảng trống ấy sau này được Minh Nguyệt “đóng thế” và “diễn” khá tròn vai; nhưng ông thầy người Trung Quốc vẫn không sao quên được hình bóng của cô tiền vệ tài hoa ngày nào.
Và rồi trong một lần “vi hành” đến sân Tao Đàn, ông Phát lại được chứng kiến cô học trò củ của mình chơi bóng và không dứt được ý nghĩ mời Kim Chi trở lại ĐTQG. Với sự cầu thị chân thành của người Thầy và danh dự cao cả được khoác lên mình chiếc ĐTQG, Kim Chi đã trở lại. Dù không còn xuất sắc như ngày nào, nhưng Chi vẫn là chỗ dựa tinh thần và con bài chiến thuật giúp tuyển nữ Việt Nam chơi khá thành công tại VCK giải VĐ Châu Á 2008.

Kim Chi mới đây còn chưa mệt mỏi ở giải VĐQG nữ - Ảnh: Nhật Vy
Vì tuổi tác, chấn thương và thể lực suy giảm thêm một lần Kim Chi xin rút lui khỏi đội tuyển QG. Lần này Chi quyết tâm lắm. Bởi suốt cả một thời gian dài, người ta thấy Chị ngồi trên băng ghế kỉ thuật để đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV Ngô Lê Bằng. Nhưng như một cái duyên tiền định, khi TP.HCM thiếu người, “ lão bà” này lại phải xỏ giày vào sân thi đấu tại giải bóng đá nữ VĐQG 2009. Phong thái và đẳng cấp không mất đi, Kim Chi đánh tiếng xin được trở lại ĐTQG. Khác với lần trước, ông Phát đã thấy được sự khát khao của cô học trò. Và đã gọi Kim Chi trở lại. Một tháng ăn cơm tuyển, rèn thể lực, cái thân hình của cựu binh này “gọn” đi trông thấy, hơn thế nữa, Kim Chị còn chạy tốt cả 90 phút.
Hôm qua, thật xúc động nhìn QBV ngoặt bóng để loại 1 hậu vệ, tung những cú chọc khe chết chóc, hay một cú đá phạt ở ngoài vòng 16m50, bóng đi xuyên qua hàng rào rồi găm vào góc chết và Kiều Trinh chỉ biết đứng nhìn. Ở tuổi 30, ít ai ngờ “lão bà” này lại có thể thực hiện được một quả đá phạt “đỉnh” như thế. Nhưng thôi, Kim Chi sẽ chơi bóng như thế nào sẽ hậu xét. Cứ nhìn sự khát khao được cống hiến của chị, có lẽ cánh mày râu cũng phải nghiêng mình kính nể.
Hôm qua, thật xúc động nhìn QBV ngoặt bóng để loại 1 hậu vệ, tung những cú chọc khe chết chóc, hay một cú đá phạt ở ngoài vòng 16m50, bóng đi xuyên qua hàng rào rồi găm vào góc chết và Kiều Trinh chỉ biết đứng nhìn. Ở tuổi 30, ít ai ngờ “lão bà” này lại có thể thực hiện được một quả đá phạt “đỉnh” như thế. Nhưng thôi, Kim Chi sẽ chơi bóng như thế nào sẽ hậu xét. Cứ nhìn sự khát khao được cống hiến của chị, có lẽ cánh mày râu cũng phải nghiêng mình kính nể.
Đ.S