Các ĐTQG

Đậu Ngọc Tân và hành trình kỳ lạ

28/05/2009 10:15 GMT+7 Google News

(TT&VH -) Bóng đá là môn thể thao thu hút sự chú ý của hàng triệu người nhưng nó đồng thời cũng là một trò chơi khắc nghiệt, bởi trong bóng đá, đôi khi nỗi buồn hay sự không may của người này lại là cơ hội hoặc vận may dành cho người khác. Trường hợp thủ môn Đậu Ngọc Tân ở ĐT Việt Nam cũng như vậy.

1. Hôm nay, Đậu Ngọc Tân sẽ cùng ĐT Việt Nam lên đường sang Kuwait để thi đấu giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 31/5. Mới chỉ 1 tuần trước thôi, khi thủ môn Bùi Tấn Trường chưa bất ngờ gặp phải chấn thương và rời khỏi ĐT Việt Nam, Đậu Ngọc Tân chỉ xem như là sự lựa chọn thứ 3 cho vị trí thủ môn sau Đinh Hoàng La và Bùi Tấn Trường.

Và khi HLV Calisto nói rằng ông sẽ chỉ mang tới Kuwait 2 thủ môn, ai cũng nghĩ rằng Ngọc Tân chắc chắn sẽ là người bị loại. Vị trí số một của Hoàng La đương nhiên là không thể xâm phạm sau màn trình diễn ấn tượng của thủ môn này ở trận thắng Olympiakos, còn vị trí số hai cũng coi như được dấm sẵn cho Tấn Trường bởi kinh nghiệm ăn cơm tuyển cũng như ưu thế về thể hình (Ngọc Tân chỉ cao 1m77, còn Tấn Trường cao tới 1m89, chỉ thua 3cm so với Đinh Hoàng La).
 
Thủ môn Đậu Ngọc Tân (phải), từ số ba thành số hai và thậm chí có thể là số một.

Thế rồi, ca tái phát chấn thương ở mu bàn tay phải của Tấn Trường đã làm thay đổi tất cả. Ngọc Tân nghiễm nhiên được đôn lên vị trí số hai và thậm chí có thể là số một, nếu như Hoàng La cảm thấy chưa hoàn toàn tự tin để đứng trong khung gỗ. Bác sỹ ĐT Việt Nam cho biết chấn thương dãn dây chằng gối trái của Hoàng La đã hoàn toàn bình phục, và bản thân thủ môn gốc Ukraina này cũng đã tham dự trọn vẹn 2 buổi tập vừa qua, nhưng nếu vào giờ chót, Hoàng La cảm thấy chưa sẵn sàng thì Ngọc Tân sẽ được thế chỗ.

Hôm qua, bên lề sân tập của ĐT Việt Nam, khi được hỏi về nguy cơ bị loại nếu như Tấn Trường còn ở lại, Ngọc Tân chỉ cười giản dị: “Chuyện có khả năng bị bỏ lại không quan trọng, vì tôi tâm niệm lên ĐT Việt Nam để học hỏi và nhiệm vụ của mình là phải nỗ lực tối đa”.

2. 20 tuổi mới bắt đầu ăn tập chuyên nghiệp, khởi nghiệp bóng đá từ vị trí tiền đạo, và môn thể thao sở trường lại là cầu lông, thế mà giờ đây Ngọc Tân đường hoàng là thủ môn số một của QK4 và được gọi lên ĐT Việt Nam chỉ sau nửa mùa giải đầu tiên của mình ở V-League. Đấy là một hành trình mà ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó có thể mường tượng ra được, vậy mà nó lại là giấc mơ trở thành sự thực với Ngọc Tân.

Bản thân Ngọc Tân cũng thừa nhận rằng dù luôn mơ tưởng một ngày nào đó sẽ khoác lên mình chiếc áo ĐT Việt Nam, nhưng khi điều này trở thành sự thực, Ngọc Tân vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Ngọc Tân tâm sự: “Ngày xưa tôi từng có ước mơ một lúc nào đó sẽ được khoác áo ĐTQG. Tuy nhiên, khi giấc mơ trở thành hiện thực thì tôi vẫn bất ngờ, bởi lẽ trong quá trình phấn đấu thì không thể biết mình đã tiến bộ đến mức nào, chỉ người ngoài mới nhận thấy điều đó. Bây giờ thì tôi cũng đã cảm thấy hoà đồng và tự tin hơn ở ĐT Việt Nam”.

Hôm nay (28/5), ĐTVN sẽ lên đường sang Kuwait theo hành trình Hà Nội-Bangkok-Kuwait và sẽ trở về Hà Nội vào ngày 1/6 theo chặng Kuwait-Doha-Bangkok. Tại Kuwait, ĐT VN được bố trí ở tại khách sạn Sheraton. LĐBĐ Kuwait đã sắp xếp cho ĐT VN tập 2 buổi trên sân Friendship & Peace (1 trên sân phụ, 1 trên sân chính), nơi diễn ra trận đấu và cách khách sạn 15 phút di chuyển bằng ôtô. Dự kiến, trận đấu Kuwait-Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h30 giờ Kuwait (23h30 giờ VN).

 Đang ở trong những ngày tháng đẹp nhất của sự nghiệp, nhưng Ngọc Tân cũng ý thức được rằng muốn giữ được chỗ đứng ở ĐT Việt Nam là một điều rất không dễ dàng, bởi lần tập trung này HLV Calisto đã không gọi 3 thủ môn từng sát cánh với ông từ AFF Suzuki Cup 2008 là Dương Hồng Sơn, Trần Đức Cường và Bùi Quang Huy. Khi được hỏi sẽ làm gì trong cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt này, Ngọc Tân cho biết: “Tôi sẽ lại tiếp tục cố gắng hết sức để thể hiện mình khi trở về thi đấu ở CLB”.

3. Gắn bó với QK4 từ năm 2003 nhưng do đội bóng chưa có HLV thủ môn chuyên trách nên trong một năm đầu, Ngọc Tân phải vừa tập vừa tìm cách tự học. Phải tới năm 2004, khi HLV Vũ Quang Bảo về nắm đội, Ngọc Tân mới được huấn luyện một cách bài bản hơn.

Tưởng như chuyện “không thầy” với Ngọc Tân đã trở thành dĩ vãng thì ngay trong lần thứ hai mặc áo ĐT Việt Nam, Ngọc Tân lại gặp phải kịch bản cũ, khi HLV thủ môn Trần Văn Khánh phải chia tay ĐT Việt Nam để trở về T&T HN. Do thời gian quá ít nên HLV Calisto không đề nghị VFF triệu tập bổ sung HLV thủ môn nào để thay thế, mà thay vào đó để trợ lý Nguyễn Đức Thắng, vốn là một hậu vệ biên, làm thay công việc của ông Khánh.

Thế là trong những ngày vừa qua, Ngọc Tân và Hoàng La phải tự tập cùng trợ lý Đức Thắng. Để ý kỹ thì thấy trong khi Hoàng La đôi lúc thực hiện các bài tập dưới sự hướng dẫn của trợ lý Đức Thắng một cách không thật sự tập trung (hoặc là bởi chấn thương chưa lành, hoặc là do Hoàng La cảm thấy Đức Thắng không đủ trình độ làm HLV cho mình), thì riêng Ngọc Tân lại làm việc cực kỳ nghiêm túc.

Phải chăng đây chính là bí quyết để Ngọc Tân có được vị trí như hiện nay, bởi khi được yêu cầu tự nhận xét về ưu điểm của mình, Ngọc Tân chỉ nói: “Tôi nghĩ điểm mạnh nhất của tôi là tập trung và thật quyết đoán khi xử lý tình huống”.

VFF hứa thưởng lớn cho ĐT Việt Nam
 
Chiều qua, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã xuống SVĐ QG Mỹ Đình để động viên ĐT Việt Nam trước giờ lên đường. Mặc dù chỉ là trận đấu giao hữu và không đặt quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá, nhưng ông Hỷ cũng hứa VFF sẽ thưởng lớn cho ĐT Việt Nam nếu đánh bại được chủ nhà Kuwait. Dự kiến mức thưởng này sẽ cao hơn hoặc bằng khoản tiền 500 triệu đồng mà VFF thưởng cho ĐT Việt Nam sau trận thắng Olympiakos.
 

H.Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm