(TT&VH) - Ông Calisto là người thích những ngôn ngữ mạnh mẽ và cũng có thể vì ông không biết thành ngữ vắt chanh bỏ vỏ, nên ông từng bảo không thể dùng cầu thủ như dùng chiếc… bao cao su, xong là vứt.

Hôm qua là ngày tập thứ hai của Kesley ở đội tuyển. Và hôm qua không biết đã là ngày thứ một trăm bao nhiêu của Việt Thắng lăn lộn trên sân, từ Hàm Rồng ở Pleiku, Thành Long ở Sài Gòn tới Mỹ Đình ở Hà Nội và cả những sân tập ở Thái rồi Singapore.
Kesley khá mập, tốc độ chưa đỉnh, nhưng những kỹ năng chơi bóng quả khó bì. Minh Đức đủ khả năng đá cho Thanh Bình không sao cầm nổi quả bóng, nhưng bị Kesley loại bỏ khá đơn giản, đầu tiên là một cú cài người, rồi sau đấy là cú vê bóng bằng gầm giày rồi vặn lưng cho đồng đội băng lên từ tuyến hai tiếp ứng.
Nhưng Kesley vẫn chỉ có mặt trong đội hình dự bị, cặp cùng với Phan Thanh Bình trong sơ đồ 4-4-2 như một đối thủ giả tưởng cho đội hình chính đá với sơ đồ 4-3-3 và những biến thể quần thảo. Trong đội hình chính, vị trí tiền đạo mũi nhọn được giao cho Việt Thắng.
Vâng, vẫn là Việt Thắng chứ không phải Kesley. Nó giống như một câu trả lời cho những băn khoăn, rằng có Kesley rồi thì ai sẽ là người đá trên hàng công của ĐTVN.
Sự đóng góp của Việt Thắng giúp cho anh xứng đáng có một vị trí trong đội hình, hoặc ít nhất cũng là ở một điểm xuất phát khác so với Kesley, hay bất cứ tân binh nào khác. Sự cạnh tranh sẽ là câu chuyện tiếp sau, Việt Thắng có đánh mất vị trí vào tay của Kesley hay không lúc ấy mới có sự sòng phẳng.
Giống như câu chuyện của Thành Lương với Đinh Hoàng Max. Trận đấu với Olympiakos, Lương đá xuất phát rồi Max vào sân trong hiệp hai. Max có 1 đường chuyền thành bàn và 1 pha xuyên phá dũng mãnh của một cầu thủ da màu. Buổi tập chiều qua, khi các vị trí định hình khá tương đối, Max đá đội chính còn Lương đá quân xanh rồi sau đó mới trở lại đá đội chính, nhưng là thay cho Trọng Hoàng ở trung tâm.
Có lẽ, tiếp tục sẽ là những sự thay đổi từ từ…
Phạm Tấn