ĐTVN: Không yếu hơn đã là thành công

Thứ Năm, 30/04/2009 10:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Thử nghiệm ở lần tập trung này khác với thử nghiệm ở những lần tập trung trước kia. Nếu thử nghiệm trong năm 2008 là để tìm ra được bộ khung tương đối, thì thử nghiệm lần này là để hoàn thiện bộ khung đó, xây dựng nên một đội tuyển mạnh hơn.

Ông Calisto nói rằng, ông vẫn coi vị trí hậu vệ cánh trái là một hạn chế. Thực ra đó chỉ là một nửa sự thật, vì cánh trái với Quang Thanh ở đó còn mạnh cả trong công lẫn thủ so với cánh phải của Việt Cường. Thậm chí , với cầu thủ trẻ Chu Ngọc Anh, cánh trái cũng còn đỡ lo hơn cánh phải. Tìm một hậu vệ trái tốt là để trả Quang Thanh trở lại hành lang phải quen thuộc. Còn nếu không, cánh phải mới là điểm yếu, rất yếu. Trận đấu giữa Thể Công và HAGL, Việt Cường đá cánh phải di chuyển khá loạn, hễ xộc vào bắt Bảo Khanh là bị qua người, mà kỹ năng đi bóng chỉ với chân trái của Khanh thì hầu như hậu vệ nào ở V-League cũng đọc ra vị.
 
Cuộc thử nghiệm lần này của ông Calisto chưa chắc
đã làm cho đội tuyển trong tương lai mạnh hơn?
 
Đội tuyển cần hoàn thiện hàng tiền vệ, chính xác là ở trung lộ. Đấy là nơi mạnh nhất của đội tuyển trong những năm qua, kể cả dưới thời của ông Alfred Riedl, chứ không chỉ ở AFF Suzuki Cup. Nhưng Tài Em đang chấn thương và có thể chấn thương tiếp vào bất cứ lúc nào trong tương lai. Minh Phương đã rất yếu về sức. Tìm một giải pháp thay thế không dễ, nhất là khi nhìn vào những cầu thủ mới được triệu tập, họ hoặc quá trẻ, hoặc quá hạn chế về năng lực dù có kinh nghiệm.
 
Với các cầu thủ trẻ còn khả dĩ hơn, vì nó sẽ là thử nghiệm cho U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games. Ông Calisto cũng tính Đinh Hoàng Max, cầu thủ ngoại nhập quốc tịch, cho hàng tiền vệ, nhưng một cầu thủ khá cứng về kxy thuật lại hạn chế về cách chơi đầu óc, thì hơi khó để trở thành giải pháp lý tưởng. Trước mắt và cho đội tuyển, có thể, sẽ chỉ là một cách sử dụng hơi mới với một người cũ: Tấn Tài đá trung tâm.
 
Bởi vậy, cuộc thử nghiệm lần này của ông Calisto chưa chắc đã làm cho đội tuyển trong tương lai mạnh hơn vì khó tìm ra các giải pháp bổ sung. Có khi nó chỉ là làm sao duy trì được sức mạnh như tại vòng loại trực tiếp AFF Suzuki Cup 2008.
 
Thảo Nguyên
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.