Không ai phủ nhận khả năng của Kesley Huỳnh Alves, khi anh đã là một thương hiệu với hiệu suất làm bàn kinh ngạc từ 4 – 5 mùa giải qua. Nhưng Đinh Hoàng La (Mykola) và Đinh Hoàng Max (Maxwell) - bộ đôi cầu thủ đang khoác áo CLB hạng nhất V.Ninh Bình thì phải xem lại. Đâu phải cứ nhập tịch là chắc một suất trên tuyển?! Lấy bài học nhãn tiền là Santos, hẳn chúng ta phải có băn khoăn.
Phải thừa nhận rõ về mặt tiêu chí, việc có trong đội hình những ngoại binh vừa được nội hóa, có cả tài lẫn đức, có ý nghĩa tích cực với BĐVN. Ví như Kesley Alves chẳng hạn. Kỹ năng xử lý bóng điêu luyện, tốc độ đi bóng, khả năng tì đè, rồi dứt điểm ở mọi tư thế bằng cả 2 chân của tiền đạo đang khoác áo B.BD quả miễn chê. Sự hoàn thiện của Kesley Alves giúp anh có thể chơi tốt trong vai trò tiền đạo lùi, cũng như trung phong cắm. Nếu quan sát kỹ ở V-League, thì chỉ có mỗi Việt Thắng (ĐT.LA) có thể đá cắm. Thế nên, với việc Alves lên tuyển, HLV Calisto sẽ có thêm những lựa chọn, rất nhiều những phương án, để đạt đến sự tối ưu cho hàng công.
Liệu Đinh Hoàng La có làm hơn được Santos trước đây? Ảnh: Nhật Vy
Bản thân chàng rể Việt Nam cũng đang rất háo hức một ngày được khoác chiếc áo đỏ với sự nghiêm túc. Vấn đề lúc này nằm ở phía B.BD, khi đội bóng chủ quản của Kesley mới là những người trực tiếp đề bạt và hoàn thành các thủ tục cho anh nhập quốc tịch. “Két” cũng đã nhận một số tiền vừa đủ, để từ bỏ cái visa Brazil, rồi nhập cảnh như một người nước ngoài mỗi lần về thăm quê.
HLV Calisto thông báo sẽ gọi đầy đủ 3 cái tên vừa nhắc ở trên cho 2 đợt tập trung gần nhau tới đây. Thử tưởng tượng, trong khung gỗ là người khổng lồ Đinh Hoàng La, bên phía cánh trái theo hướng tấn công, Đinh Hoàng Max án ngữ và ở nơi cao nhất của đội hình là Kesley Huỳnh Alves. Rất ổn! Nhưng hy vọng, đó không phải là mặc định, là sự sắp xếp cho đẹp đội hình, để đem đi hù dọa đối thủ.
Trước khi trào lưu cầu thủ nước ngoài nhập tịch và lên tuyển trở nên thịnh, chúng ta đã là nhà vô địch Đông Nam Á. Đích hướng tới của BĐVN, đương nhiên là sân chơi châu lục, thậm chí về lâu dài là thế giới. Với nhiều hơn 2 sự sắp đặt có chủ ý cho những công dân Việt Nam mới, dàn cầu thủ người bản địa sẽ chỉ còn nhiều nhất 8 vị trí. Điều này tạo nên sự cạnh tranh cho phần còn lại. Nhưng cần thực tế điều này. Xét về năng lực, Đinh Hoàng La chưa hẳn đã hay hơn Hồng Sơn, thậm chí là Tấn Trường. Ở cánh trái, Đinh Hoàng Max cũng chỉ được biết đến như một tiền vệ ham dắt bóng, diễn trò và chạy hùng hục. Tức là, họ cũng không thật sự nổi bật. Tiêu chí nhập tịch cầu thủ của V.NB cũng như phần lớn các CLB Việt Nam, trước nhất là phục vụ đội bóng chủ quản. Và có thể chỉ thế thôi! Cơ hội khoác áo ĐTQG, là sự phát sinh đằng sau, chứ chưa chắc đã là khát khao của họ.
Vẫn cần thời gian để “đo” khát vọng cống hiến, cũng như năng lực của những người này, chứ không chỉ ngồi đó và nhìn vào các cái tên vừa được Việt hóa, để rồi mơ mộng!
Tùy Phong