Vấn đề nhập tịch của các ngoại binh: Họ đã thực sự sẵn sàng?!

Thứ Tư, 29/04/2009 13:47 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Một trong những tiêu chí rất quan trọng, trong vấn đề nhập tịch là phải thông thạo tiếng bản địa. Nhưng phần lớn các cầu thủ ngoại vừa có “quota” trở thành công dân Việt Nam đều không thể nói (và viết) tiếng Việt, nếu có thì nó cũng rất hạn chế.

Phan Văn Santos sau gần chục năm ăn gạo Việt Nam, uống nguồn nước Việt Nam, nhưng những gì chàng khổng lồ xứ Samba này có thể nói, chỉ là một vài từ “lóng”. Kesley Huỳnh Alves cũng vậy, mặc cho anh đã có vợ là người Việt! Và đương nhiên Đinh Hoàng La hay Đinh Hoàng Max chẳng khá hơn. Nếu hỏi họ có thể nói tiếng Việt không, phần lớn đều có chung câu trả lời: “Chút chút”, kèm thêm nụ cười nhạt.

Tại sao phải yêu cầu “hàng ngoại nhập” sử dụng thành thạo tiếng Việt?! Nếu họ có thể giao tiếp với các đồng đội người bản xứ và nữa, CLB (hay ĐTQG) sẽ không phải trả thêm chi phí cho thông dịch viên, để chuyển thể ngôn ngữ cho những người… Việt Nam với nhau. Ví như nếu lên ĐTQG lần này, trợ lý ngôn ngữ sẽ phải dịch lại từ tiếng Việt ra tiếng Anh, để 3 cái tên Kesley Huỳnh Alves, Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max có thể hiểu ý của đồng đội. Trong lúc, đáng nhẽ nhiệm vụ của người trợ lý chỉ là chuyển thể ý đồ mà thuyền trưởng Henrique Calisto muốn nói với các học trò và ngược lại. Quả là rắc rối.

Đến bây giờ, thì chúng ta sẽ phải băn khoăn thực sự. Tại sao sau thời gian dài sống và làm việc tại Việt Nam, họ không chủ động học tiếng Việt?! Đến bản thân cái tên, cái họ, họ cũng muốn để y nguyên tiếng nước ngoài, chứ không muốn sửa đổi. Ít nhất thì Santos và Kesley đã từng bày tỏ ý nguyện đó. Rõ ràng, hết thảy các cầu thủ nước ngoài (ngoại trừ hàng Thái), đều không ý thức một cách nghiêm túc, sẽ gắn bó lâu dài với dải đất hình chử S (nói là lâu dài, chứ chưa bàn đến chuyện nhập tịch và chơi cho ĐTQG).

Cần phải xem lại động cơ, cũng như khát vọng cống hiến của các cầu thủ ngoại, khi có ý định mời họ chơi cho ĐTQG. Nếu tập trung ngắn ngày thì được, chứ kéo dài thì chưa chắc. Bài học Santos hẳn vẫn còn rất nóng hổi!

Tùy Phong
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
cac ban noi hay lam ! toi dong y voi y kien cua cac ban .cau thu ngoai da nhap quoc tich viet nam thi la nguoi viet nam ho co quyen cong hien suc minh cho viet nam .can phai co suc manh de viet nam vuon den cup chau a chang han ,chu ko chi rieng ji luy tre DNA.theo toi dinh hoang la bat bong rat xuat sac.viet thang ma da cung kesley co le se tuyet voi
tiendung  (tiendung886@gmail.com) (07:49 04/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ho da nhap tich Vietnam thi ho la nguoi Vietnam, da la nguoi Viet thi ai cung co quyen nhu nhau deu duoc doi xu cong bang het, tai sao lai phan biet nhu the. Cu ai co nang luc va dao duc tot ho deu co quyen khoac ao doi tuyen Vietnam.Thanh kien nhu the thi bao gio ta moi phat trien duoc..
Duc Thach  (hai_nga_duong_qn@yahoo.com) (05:41 01/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhà báo Tuỳ Phong à, tôi mong bạn hãy viết bài với tinh thần vô tư, khách quan hơn nữa. Đừng viết bài theo cảm tính chủ quan như vậy.
Nguyễn Thái Sơn  (ntson01@yahoo.com) (12:20 01/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trước đây tivi còn phỏng vấn Kesley và Đinh Hoàng La. Kesley thì bảo nhập quốc tịch để cống hiến cho CLB, nhưng nếu được gọi vào ĐTQG thì cũng sẽ có gắng hết sức , còn Đinh Hoàng La nói rõ là muốn được nhập quốc tịch vì mơ ước được khoác chiếc áo Đội Tuyển VN như những đồng nghiệp khác. Chưa kể báo Bóng Đá mới nói Đinh Hoàng La nói tiếng Việt khá thuần thục. Thế mà viết bài báo hùng hồn thế! Uh thì Santos từng kô đủ chỉ tiêu nhưng đó đâu phải tất cả! Toàn tư tưởng bảo thủ!
Trịnh Quý  (boy_chandoi_88hp@yahoo.com) (03:05 30/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin các nhà báo hãy tìm hiểu kỹ thông tin trước khi viết bài. Chính trên trang web của VFF còn nói là Đinh Hoàng La có thể nói và viết tiếng Việt lưu loát
Nguyễn Thái Sơn  (ntson01@yahoo.com) (12:32 30/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vấn đề cầu thủ ngoại đã sinh sống 1 thời gian khá lâu tại Việt Nam có mong muốn nhập quốc tịch Việt Nam nhưng lại không thể nói được tiếng Việt Nam thì đó là điều phải xem xét lại. Tôi ủng hộ tất cả những ai muốn cống hiến cho đất nước của tôi, nhưng tôi có để nghị: nếu đã là người Việt Nam thì phải biết nói và viết tiếng Việt. Việt Nam muôn năm ...
HTQ81  (phieu_lang_du@yahoo.com) (02:26 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao lại phải đếm cua trong lỗ như thế chứ? Nếu HLV ngoại muốn truyền đạt cho cả đội, tất nhiên ông ta sẽ nói T.A, và các cầu thủ ngoại cũng hiểu luôn. Còn nếu cầu thủ gốc Việt muốn phát biểu ý kiến, thì thể nào thông dịch viên chả dịch lại T.A cho HLV nghe. Đằng nào cũng một công, sao lại phải lo xa thông dịch viên thêm việc?
Tran Van Minh  (minhcun82@yahoo.com) (02:13 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.