Ông Calisto gọi Đinh La, Đinh Max vào đội tuyển Việt Nam

Thứ Ba, 28/04/2009 18:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Chiều 28/4, VFF đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Olympiakos. ĐTVN vào trận lần này có 2 cầu thủ ngập quốc tịch Đinh La, Đinh Max và nhiều tân binh thế chỗ nhiều vị trí trong đội hình vô địch AFF Cup 2008.

Theo danh sách được HLV Calisto và Phòng Đào tạo trẻ & các ĐTQG duyệt thì ĐTVN sẽ tập trung với 3 thủ môn, 7 hậu vệ, 9 tiền vệ và 4 tiền đạo, trong đó có tới 12 gương mặt mới so với dàn cầu thủ đã cùng ông Calisto lên ngôi số 1 ĐNA năm trước. Cầu thủ nhiều tuổi nhất ĐTVN lần này là tiền vệ Trần Duy Quang (1978), trong khi Ngọc Anh, Trọng Hoàng là các cầu thủ ít tuổi nhất (đều sinh năm 1989).

Gây bất ngờ trong những lựa chọn của ông Calissto là việc HLV trưởng của ĐTVN gọi cả cặp ngoại binh vừa được nhập quốc tịch ở XM.The Vissai.Ninh Bình gồm thủ môn Đinh Hoàng La (sinh năm 1979, cao 1m94, nặng 94kg) và tiền vệ Đinh Hoàng Max (sinh năm 1986, cao 1m78, nặng 80kg) cùng lên tập trung đội tuyển. Nếu Đinh La đã được ông Tô công khai ủng hộ trước giới truyền thông, thì sự lựa chọn Đinh Max (cựu cầu thủ của Đồng Tháp, T&T.Hà Nội, có thể chơi ở cả vị trí tiền đạo lẫn tiền vệ) đang được nhiều người chú ý xem HLV trưởng ĐTVN sẽ sử dụng "ngoại binh" này như thế nào ở tuyển. Sắp tới, sau khi B.BD thi đấu xong vòng bảng AFC Cup (19/5), ĐTVN dự kiến sẽ có thêm một ngoại binh khác lên tuyển là tiền đạo Kesley (B.BD).
 
Thủ môn Đinh Hoàng La được ông Calisto gọi tập trung ĐTVN - Ảnh Nhật Vy
 
Vị trí người gác đền ĐTVN lần này đã "sạch bóng" các thủ môn có mặt ở AFF Cup khi HLV Calisto triệu tập hai tân binh Đinh Hoàng La (XM.V.NB), Ngọc Tân (QK4) và thủ môn ĐT U23 Tấn Trường (TD.CS.Đồng Tháp). Nếu Đinh La và Tấn Trường đã có thương hiệu ở V-League thì Ngọc Tân là thủ môn hoàn toàn mới, nhưng anh đã chơi khá ấn tượng, nhiều trận thể hiện phong độ xuất sắc góp công để QK4 tạm đứng trong tốp 5 của bảng xếp hạng. Ông Calisto cho hay ông muốn có các gương mặt mới để thử nghiệm ở vị trí thủ môn, chứ không phải quay lưng hoàn toàn với những người cũ như Hồng Sơn, Quang Huy, Đức Cường.

Hàng thủ ĐTVN ngoài các cựu binh Minh Đức, Phước Tứ, Việt Cường, Quang Cường được tín nhiệm, ông Calisto đã bổ sung 3 gương mặt mới gồm Đình Luật (QK4), Chu Ngọc Anh (GM.M.Nam Định), Trần Văn Học (SHB.Đà Nẵng).

Tuyến tiền vệ, "địa bàn" mà ông Calisto lo nhất khi vắng một số tuyển thủ chưa lên tập trung đợt này (các cầu thủ của B.BD và HN.ACB), hoặc dính chấn thương (Tài Em), hoặc phong độ sa sút, đã có sự đổ bộ ồ ạt của các tân binh. Trong số 9 tiền vệ được lên tuyển, chỉ Minh Phương, Minh Châu, Tấn Tài là quân số cũ, còn Trọng Hoàng (SLNA), Thái Dương, Trần Duy Quang (HA.GL), Phan Thanh Hưng (SHB.Đà Nẵng), Vũ Anh Tuấn (TĐ.CS.Đồng Tháp) và Đinh Hoàng Max (XM.V.Ninh Bình) sẽ là những gương mặt mới để ông Caliso thử nghiệm các phương án chiến thuật cho ĐTVN thời "hậu AFF Cup". 4 tiền đạo của ĐTVN vẫn là các gương mặt cũ Công Vinh, Việt Thắng, Thanh Bình, Quang Hải.

Đáng chú ý, trong 23 cầu thủ ĐTVN, có 9 cầu thủ trong độ tuổi U23 gồm Chu Ngọc Anh (sinh năm 1989), Trần Văn Học (1987), Nguyễn Trọng Hoàng (1989), Nguyễn Thái Dương (1988), Phan Thanh Hưng (1987), Vũ Anh Tuấn (1987), Bùi Tấn Trường, Phan Thanh Bình (1986), và cả cầu thủ gốc Phi Đinh Hoàng Max (sinh năm 1986). Đây là lực lượng dự kiến là nòng cốt cho ĐT U23 Việt Nam và sẽ hội quân cùng nhiều cầu thủ trẻ khác vào tháng 9 để rèn binh cho cuộc đua đến mục tiêu lọt vào trận chung kết SEA Games 25 ở Lào (tháng 12/2009).

Với trận gặp Olympiacos, ông Calisto đã xác định đây chỉ là trận giao hữu nên ông muốn các tuyển thủ VN sẽ cố gắng đá một trận đấu đẹp mắt chứ không có tâm lý sợ đối thủ.
 
* Danh sách ĐTVN tập trung đợt 2 năm 2009:
 
Thủ môn: Đậu Ngọc Tân (QK4), Tấn Trường (Đồng Tháp), Đinh Hoàng La (XM.V.Ninh Bình).

Hậu vệ: Phước Tứ (Thể Công), Minh Đức (XM.HP), Việt Cường (HA.GL), Quang Cường (SHB.Đà Nẵng), Trần Văn Học (SHB.Đà Nẵng), Đình Luật (QK4), Chu Ngọc Anh (GM.M.Nam Định).

Tiền vệ: Minh Phương (ĐT.LA), Tấn Tài (K.KH), Minh Châu (XM.HP), Trọng Hoàng (SLNA),Thanh Hưng (SHB.Đà Nẵng), Vũ Anh Tuấn (TĐCS.Đồng Tháp), Đinh Hoàng Max (XM.V.Ninh Bình), Nguyễn Thái Dương, Trần Duy Quang (HA.GL).
 
Tiền đạo: Công Vinh (T&T.Hà Nội), Việt Thắng (ĐT.LA), Quang Hải (K.KH), Thanh Bình HA.GL). 
 
T.S
0 thích.

Bình luận (28)

avatar đội bóng
tôi thấy những cầu thủ nhập tịch mà ông tô gọi vào đội tuyển đợt này là nhưng cầu thủ thi đấu rất tốt và tôi nghĩ vn sẽ hơn rất nhiều nhờ những cầu thủ dó.
thế anh  (theanh@yaoo.com) (08:35 30/04/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo cac ban Lee Nguyen la nguoi My goc Viet khoac ao doi tuyen My thi sao? Roi con nhieu viet kieu nua dang khoac ao lua tuoi "U" o nhieu quoc gia tren the gioi???
HL  (long_hoang1983@yahoo.com) (01:21 30/04/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi, ông Calisto nên gọi tập trung tất cả các cầu thủ ngoại đã nhập quốc tịch Việt Nam thì bóng đá VN mới phát triển mạnh mẽ được. Hick
Nguyễn Thành Nam  (traitimviet3011@yahoo.com) (04:47 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
xin chao các anh bạn bảo thủ,thế tui hỏi các anh,thế nào là người VN?các anh là ai mà nghĩ mình đặt ra tiêu chuẩn thế? các cầu thủ ngoại nếu có năng lực,muốn cống hiến cho đất nước,đó mới là điều tự hào,chứ ko ai đi xấu hổ về chuyện đó cả!! đó là suy nghĩ của tui.
Quy  (quyanh2606@gmail.com) (03:28 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tư tưởng bài cầu thủ ngoại là một phần của tư tưởng bảo thủ, phân biệt chủng tộc. tôi không tính đến Việt Nam có bao nhiêu dân số, tôi chỉ tính đến thế giới này có bao nhiêu con người đích thực... Nếu thực sự một cầu thủ gốc nước ngoài đã nhập quốc tịch và sinh sống tại Việt Nam thì cũng bắt đầu từ đó anh ấy là người Việt Nam. Người Việt Nam là ai? là những người đang sinh sống và làm việc trên đất nước Việt Nam và được đất nước Việt Nam chào đón, công nhận, không phân biệt màu da, sắc tộc... Tôi ủng hộ tất cả nếu như người đó đã là người Việt Nam. Tôi không cần biết trước đây các anh là ai, các anh ở đâu, làm gì. Bây giờ tôi chỉ biết các anh là người Việt Nam, đang sinh sống và cống hiến cho đất nước Việt Nam. Việt Nam muôn năm...
HTQ81  (phieu_lang_du@yahoo.com) (02:17 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Thiên Ân: Bạn nói đúng. Thế nhưng những Kesley, Đinh La, Đinh Max nhập tịch vì lý do công việc cũng như những khoản tiền lót tay hậu hĩnh (để bỏ quốc tịch cũ) chứ có phải vì yêu nước VN quá đâu! Nếu bạn không lớn lên hay có gốc gác ở một xứ sở, nếu bạn chỉ sống ở nơi đó 3-5 năm vì công việc khi bạn đã hoàn toàn trưởng thành thì rất khó có cái gọi là "tình cảm như đối với quê hương thứ 2" được.
Phong  (kieuphong1997@yahoo.com) (02:02 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao lại là phân biệt chủng tộc nếu chúng ta sẵn sàng dùng HLV và các phụ tá người nước ngoài, nếu chúng ta khuyến khích các cầu thủ GỐC NGOẠI lớn lên ở VN vào đội tuyển?! Mấy ai trong số các cầu thủ gốc ngoại hiện nay nói được tiếng Việt?! Một tuyển thủ VN mà không thông thạo tiếng Việt, có nên không?! Mình không bài ngoại nhưng không mong đợi đội tuyển thắng bằng mọi giá. Nó cũng giống như việc bạn nhập hộ khẩu cho người học giỏi để được tiếng là gia đình hiếu học vậy! Điều tôi quan tâm không phải là màu da hay sắc tộc mà là cái "chất VN" của người đó. Một cầu thủ ngoại nếu lớn lên ở VN vẫn có thể xem là một người VN thực sự. Sự giúp đỡ từ người ngoài rất quý nhưng chỉ có người có chất VN mới nên đại điện cho nước VN. Nước láng giềng Singapore là một bài học cho chúng ta về việc sử dụng cầu thủ ngoại. Hầu hết các cầu thủ gốc ngoại ở các tuyển quốc gia thành công đều có gốc gác hay lớn lên ở quốc gia đó chứ không chỉ đơn thuần là phần quốc tịch trong hộ chiếu! Chỉ là quan điểm mà thôi.
Phong  (kieuphong1997@yahoo.com) (12:47 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi chẳng cổ súy hay chê bai việc sử dụng cầu thủ "ngoại".Tôi chỉ quan tâm đến việc cầu thủ "ngoại" thật sự có khả năng hay không? Thật sự có nhiệt huyết với "quê hương thứ hai" (như họ nói) không? Hơn nữa, không nên đánh giá người khác theo cảm tính của mình. Làm sao ta biết được, người nào nhập quốc tịch không vì tình yêu đối với Việt Nam? Ta lấy quyền gì nói họ là "ngoại". Tất nhiên nếu đội tuyển có quá nhiều người không có da vàng tóc đen thì thật buồn, nhưng tôi buồn ở đây là buồn vì chẳng lẽ Việt Nam không còn cầu thủ có tài nữa sao?
Thiên Ân  (lhthienan@gmail.com) (12:03 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thiết nghĩ những ý kiến không nên gọi cầu thủ ngoại có quốc tịch Việt Nam vào đội tuyển và cống hiến cho tổ quốc là một ý nghĩ chủ quan và bảo thủ.
vũ đức phúc  (phuc031983@gmail.com) (10:01 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phải chi tư tưởng bài ngoại áp dụng cho hàng hóa việt nam thì tốt biết mấy. Hàng việt nam chất lượng ngang bằng hàng ngoại thì chả ai dùng. Người ta tuy gốc ngoài nhưng muốn cống hiến cho chúng ta thì rất quý. Trong kháng chiến chống Mĩ thấy đó. Chúng ta thắng được nhờ một phần giúp đỡ của Liên Xô, Cuba và bạn bè quốc tế và quan trọng là tự lực chúng ta. Nhưng tất cả đều nói người Việt Nam thắng đế quốc Mĩ. Sau này cũng vậy thôi nếu chúng ta vô địch WorldCup thì ai cũng biết la Việt Nam vô địch. Chẳng ai rỗi hơi xem thử thành phần của đội vô địch gồm co những màu da nào. Nếu chúng ta cứ đem tư tưởng bài ngoại vao trong những người quốc tịch Việt thì chúng ta se thành những Người phân biệt chủng tộc.
Buon tinh  (hai.hung99@yahoo.com) (08:42 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.