Các ĐTQG

QBV VN 2008: Khi cảm xúc thăng hoa

24/03/2009 10:11 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đã không có bất ngờ nào với 3 cái tên ở vị trí cao nhất QBV nam. Như bao cuộc bầu chọn trước, các lá phiếu có phần lụy vào cảm tính và dường như hình ảnh đọng lại trong trận chung kết AFF Suzuki Cup đã chế ngự cả những tích lũy trong suốt một quá trình.
 
 
Không ai phủ nhận Hồng Sơn xứng đáng với QBV, Như Thành (bạc) hay Lê Công Vinh (đồng), bởi hết thảy họ đều đã có một năm tuyệt vời. Nhưng chúng ta vẫn tiếc, khi Việt Thắng và Vũ Phong – 2 trong số những cầu thủ chơi hay nhất trong màu áo ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008, cũng như tại CLB của họ, một người thì không lọt vào danh sách cuối cùng, một người chỉ đứng vị trí thứ tư.
 

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN

+ Giải nam:  QBV: Dương Hồng Sơn (331 điểm, 75 phiếu số 1, phần thưởng 25 triệu)

QBB: Vũ Như Thành(234 điểm, 44 phiếu số 1, 20 triệu)

QBĐ: Lê Công Vinh (203 điểm, 14 phiếu số 1, 15 triệu)

+ Giải nữ: QBV: Đỗ Thị Ngọc Châm (397 điểm, 121 phiếu số 1, 20 triệu)

QBB: Đào Thị Miện (197 điểm, 13 phiếu số 1, 15 triệu)

QBĐ: Trần Thị Kim Hồng (99 điểm, 2 phiếu số 1, 10 triệu)

+ GIẢI CẦU THỦ TRẺ XUẤT SẮC (dưới 21 tuổi)

Phạm Thành Lương (116/148 phiếu, 10 triệu)

Nguyễn Đức Thiện (18/148 phiếu)

Bùi Tấn Trường (9/148 phiếu)

+GIẢI CẦU THỦ NGOẠI XUẤT SẮC NHẤT: Almeida (SHB.Đà Nẵng, 109/148 phiếu, 10 triệu)

 
Trước thềm AFF Suzuki Cup 2008, Vũ Phong chỉ xuất phát ở băng ghế dự bị, rồi giành lại suất đá chính và thậm chí còn đóng góp 3 bàn thắng cực kỳ quan trọng, trong chiến tích của ĐTVN. Lần đầu, 2 cú ra chân của Phong “lu tút”, là 2 pha ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Malaysia ở vòng bảng. Người ta không tưởng tượng được rằng nếu không có bàn thắng ấn định chiến thắng 3 – 2 của Phon cho ĐTVN trước Malaysia, thì không biết số phận của thầy trò ông Henrique Calisto sẽ đi về đâu. Trong trận chung kết lượt đi với Thái Lan, Vũ Phong cũng là người đầu tiên khai hỏa, với pha đánh đầu cực kỳ ngoạn mục. Năm 2008 được xem là năm đại cát của tiền vệ quê Vĩnh Long, khi tại CLB, B.BD lần thứ 2 liên tiếp đăng quang ở V-League.
 
Không chỉ có Sơn, Thành và Vinh, rất nhiều cầu thủ khác cũng xứng đáng được tôn vinh - Ảnh: Quang Nhựt

Khi ĐTVN thăng hoa, ít ai để ý đến vai trò của một cầu thủ. Đó là tiền đạo Nguyễn Việt Thắng. Nói không ngoa, Thắng “bế” là một trong những cầu thủ quan trọng nhất, đóng góp nhiều nhất cho “lối chơi Việt Nam” tại AFF Suzuki Cup 2008. Sự quyết đoán, khát khao và mãnh lực chơi bóng như một con thú say mồi, Việt Thắng đặc biệt ý thức tinh thần đồng đội. Nói tiền đạo ĐT.LA là người hùng trầm lặng là hoàn toàn sát nghĩa. Cùng 2 đồng đội thường xuyên đá chính khác trong thành phần ĐTVN là Tài Em và Minh Phương, các bàn thắng của Việt Thắng đã giúp ĐT.LA đoạt ngôi á quân V-League 2008. Thắng “bế” cũng rất xứng đáng có một vị trí trong đêm Gala và có một “quả bóng” nào đó.

Tất nhiên, mỗi người mỗi ý. Ví như trong 148 phiếu bầu hợp lệ, thì lá phiếu của HLV trưởng Henrique Calisto lại giành cho Như Thành (người chỉ về nhì). Bộ đôi cầu thủ K.KH – Nguyễn Quang Hải và Lê Tấn Tài, rồi hậu vệ Huỳnh Quang Thanh (B.BD), cũng xứng đáng được nhắc tên. Chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 là đòn bẩy lớn nhất cho danh hiệu QBV và ở đó, những ai may mắn chạm vào thời khắc quyết định, người ấy được đặt vào vị trí quan trọng. QBV đã không phải chịu tác động bởi tính cộng dồn, bởi tính tích lũy khoa học và có chiều sâu, dù điều này rất cần thiết.
 

Họ đã nói trong phút đăng quang

QBV Dương Hồng Sơn: Dành tặng cho tất cả

Tôi thực sự xúc động (Sơn rơi nước mắt). Đây là một danh hiệu cao quý mà bất cứ cầu thủ cũng muốn có nó. Tôi rất hạnh phúc với danh hiệu này. Tôi xin cám ơn và dành tất cả niềm vui này cho vợ con, cho gia đình, bạn bè và tất cả những người hâm mộ đã ở bên chúng tôi suốt những chặng đường dài tại AFF cúp vừa qua.

QBB Vũ Như Thành: Dâng dặng cho cha mẹ

Biết nói gì đây, đây thật sự là giây phút quá hạnh phúc, điều đặc biệt là đối với một cầu thủ như tôi. Xin cám ơn tất những người đã ủng hộ tôi. Phần thưởng này xin dâng tặng cho bố mẹ tôi, những người đã an ủi động viên tôi trong quảng thời gian tôi không được chơi bóng…

QBV Nữ Đỗ Thị Ngọc Châm: Những đồng đội tôi cũng xứng đáng

QBV là một phần thưởng rất cao quý, cá nhân tôi cho rằng, những đồng đội của tôi cũng xứng đáng có nó. Tôi cám ơn những người đã bầu chọn cho tôi. Xin giành tặng danh hiệu này cho bố mẹ những người đã động viên tôi trong những giai đoạn khó khăn để giúp tôi trở lại. Tôi sẽ phấn đấu để cống hiến hơn nữa…

TỊCH ĐIỀN

 
Trần Hải

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm