Phan Thanh Bình: “Đại ca” ở SEA Games

26/02/2009 11:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Thanh Bình sẽ là thủ lĩnh của hàng công U23 VN ở SEA Games 25. Nhiều người đều nghĩ như thế. Thâm niên 6 năm khoác áo đội tuyển là một sự đảm bảo tương đối cho vị trí nói trên của anh và nếu như anh chơi tốt ở HAGL mùa này, đó sẽ là sự đảm bảo tuyệt đối.
 

Bình là một tiền đạo vào loại xuất sắc nhất của “lò” Đồng Tháp, không ai phủ nhận điều đó. Người ta đã xem Bình như một “thần đồng”, bởi năm 17 tuổi anh đã lên đội 1, và gây ngạc nhiên khi ghi bàn ở lần đầu tiên được chạm sân. Đó là lí do, trong suốt những năm qua, Bình luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong các đội U QG và ĐTQG (ngoại trừ AFF Suzuki Cup 2008).

Nếu xét về thâm niên, Bình sẽ vượt mặt cả Công Vinh, tiền đạo hiện đang được coi là số 1 Việt Nam. Lúc đang lên như diều, đương nhiên Quyến “béo” được coi là số 1. Và Bình chính là số 2. Cũng vì điều này, đôi khi Vinh “còm” phát ghen với Bình. Mãi cho đến SEA Games 23 tại Philippines (2005), Vinh mới lần đầu được coi là số 2, khi được chọn để đá cặp với Quyến.
 
: Phan Thanh Bình sẽ là thủ lĩnh của U23 VN tại SEA Games cuối năm nay

Mấy năm lên tuyển, Bình để lại dấu ấn với những cú cắt mặt đánh đầu rất “độc”. Lối chơi của Bình, không mềm mại lá cỏ như Quyến. Nhưng thể lực, sự xông xáo nhất là khả năng đánh hơi nhạy bén trong dứt điểm thì tựa con chim cắt. Để đời nhất chính là cú cắt mặt ấn định tỷ số 4-3 trong trận bán kết gặp Malaysia ở SEAGames 22 tại Mỹ Đình.

Nhưng kỷ niệm đẹp của Bình ở tuyển ngày càng ít-một trong những lý do khiến Bình “được” ông Tô đem cho U22 “mượn”. Sau đó Bình đã dẫn dắt U22 VN đăng quang Merdeka Cup.

Chứng minh đi nào

Giờ thì Bình đã không còn là người của Đồng Tháp. Bình ra đi như anh nói: không phải vì tiếng gọi của đồng tiền. Nguyên nhân khiến anh phải rời bỏ xứ bưng biền, bởi khi ngược lên Phố núi, Bình có thể khẳng định mình và đội bóng của bầu Đức sẽ giải tỏa cơn khát danh hiệu mà bao năm qua đã lẩn trốn anh, và để Bình thay đổi số mệnh ở tuyển.

Không ai trách Bình, sau bao năm cống hiến cái tình rõ đã trọn. Còn cái lý, hẳn nhiên anh đúng, vì đời cầu thủ ai cũng muốn có cho mình những danh hiệu. Và ngay cả trên khía cạnh chơi bóng, đến với một đội bóng có những cá nhân có năng lực, Bình sẽ có đối tác để tung hứng, phối hợp và ghi bàn.

Thời ở Đồng Tháp, anh luôn kêu thán thiếu đối tác, thiếu người làm bóng. Thì từ giờ anh đã nhiều “đất” thể hiện được mình, bởi đã có Lee Nguyễn, Thong Lao-những ngôi sao làm bóng hàng đầu bên cạnh.

Xét ở góc độ cho đội tuyển, sự thay đổi CLB của Bình như vậy cũng tích cực. Và nó càng sáng sủa hơn khi HAGL mất Agostinho, Bình sẽ là một trong những chủ lực ở trên hàng công. Đây chính là sự chuẩn bị cho một tương lai không xa, ngay cuối năm nay, Bình sẽ là thủ lĩnh của U23 VN với mục tiêu có mặt trong trận chung kết và hoàn tất nốt mục tiêu HCV mà BĐVN còn thiếu.

Vậy thì còn chờ gì nữa, mà không tận dụng cơ hội và chứng minh, rằng Bình cũng có thể làm được như Công Vinh đã làm ở cấp độ cao hơn là ĐTQG?

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm