(TT&VH Online) - Bài viết đăng trên tờ “Tin nhanh đô thị” của Hàng Châu số ra sáng nay đã có những nhận định trước "giờ G" của trận Trung Quốc-Việt Nam.
Bài báo cho biết sau khi để thua Syria với tỷ số 2-3, ĐTTQ giờ đây chỉ còn con đường thắng mới hy vọng cơ hội vào vòng chung kết AFC 2011. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ĐTTQ có trận thi đấu chính thức tại SVĐ Hoàng Long. Do đó, TQ mong muốn có một trận thắng để lấy may. Chắc chắc, HLV Ân Thiết Sinh của ĐTTQ cùng các học trò của mình đang phải chịu áp lực rất lớn. Những tín hiệu này cho thấy trận đấu tối nay trên sân Hoàng Long sẽ rất gay cấn và hứa hẹn nhiều kịch tính..
Trên sân nhà, ĐT Trung Quốc không còn đường lùi
* Hàng Châu không có đất cho dân “phe vé”
Nằm sát khách sạn Hương ích (Sunny) là tổng đại lý bán vé bóng đá. Tiếp chúng tôi, cô Hứa Hiền Phưong phụ trách công tác bán vé, cho biết ngoài tổng đại lý, toàn thành phố Hàng Châu còn có 4 đại lý khác.
Vé trận đấu giữa ĐTVN gặp ĐTTQ bắt đầu bán từ đầu tháng 1 năm nay bằng hình thức đăng ký qua mạng, hoặc trực tiếp tới đại lý để mua. Cô Hứa Hiền Phương cho biết mấy ngày qua, lượng vé bán ra tăng đáng trung bình mỗi ngày khoảng 100 vé. Khán giả chủ yếu là thanh niên và công chức. Họ thường chọn mua loại vé có giá 80NDT (12 USD). Loại vé VIP giá 500 NDT tuy (80 USD) không mấy ai hỏi mua.
Chúng tôi nán lại khoảng 15 phút chỉ đếm được một thanh niên vào mua vé. Cô Phương khoe “Cách đây hai hôm có một sinh viên VN họ Lê tới đây mua một lúc 20 vé loại 80 NDT”. Rồi bất chợt cô buột miệng “Nếu người TQ mê bóng đá như anh sinh viên VN đó thì tốt biết bao!”. Chúng tôi hỏi đã có bao nhiêu vé bán ra, nhưng cô nhân viên họ Hứa nói không rõ vì các đại lý chưa thông báo.
Nhìn quầy bán vé vắng teo tôi chợt nghĩ: Hàng Châu không có đất cho dân “phe” vé bóng đá.
Vĩnh Hà (từ Hàng Châu)