Các ĐTQG

Tản mạn cuối tuần: Còn mỗi Vượng…

17/01/2009 15:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nếu tuần tới Quyến và Trương được ban kỷ luật VFF “ân xá”, ra sân ngay đầu mùa giải 2009, thì trong số 7 tài năng lầm lỡ ngày nào chỉ còn mỗi Quốc Vượng chưa được trở lại sân cỏ mà thôi.

1. Mùa xuân thực sự trở về với Quyến và Trương, và cả Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Bật Hiếu, những người mới được xỏ giày trở lại lượt về mùa giải 2008. Họ đã trải qua 3 cái Tết đầy băn khoăn trong cuộc đời của mình. Giờ sẽ là một cái tết hoan hỷ. Nhưng, một năm không chỉ riêng mùa xuân, sứ giả của tốt lành và khởi đầu những ước mơ. Ngoài mùa thu khơi gợi cảm giác lãng mạn, còn có mùa hè và đông vô cùng khắc nghiệt nữa. Cuộc đời mỗi người cũng vậy.

Với những cầu thủ lầm lỡ, lại từng tài giỏi và nổi tiếng, để lấy lại hình hài của mình là cả một cuộc trường chinh nghiệt ngã. Họ phải đối diện quá nhiều áp lực. Do đó, không phải ai cũng may mắn chứng tỏ được phẩm chất, vì còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan. Đấy cũng là bi kịch!
 
Sẽ chỉ còn mỗi Quốc Vượng phải chờ. Mong là anh không phải chờ lâu!

Như Quyến, Trương sẽ chịu nhiều thách thức hơn, khi thời gian họ không được thi đấu đỉnh cao dài hơn so với những người cùng cảnh. Trước đấy, Như Thành bị cách ly khỏi trái bóng chính thức 2 năm 6 tháng. Việt Thắng- 2 năm. Quốc Anh, Bật Hiếu, Hải Lâm- 2,5 năm.

Còn Quyến và Trương, nếu đầu mùa giải này được đá, thì không được sử dụng đôi chân đến hơn 3 năm. Để thích nghi được là một bài toán khó. Quốc Anh từng tâm sự khi trở lại sân lần đầu tiên có cảm giác bóng và không gian buồn cười lắm! Để hòa nhập với đồng đội cũng không dễ vì đã quá lâu không thi đấu cùng nhau. Nói thế để thấy việc trở lại sân cỏ là điều không đơn giản đối với Trương và Quyến. Nhất là với Quyến “ béo”, người đã tạo lập được một danh tiếng khó quên trong những năm 2000-2005.

2. Nhìn chiến tích kỳ vĩ của ĐTQG thời gian qua, người hâm mộ dù phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất 7 tài năng, nhưng họ vẫn khó mà quên được một vài vị trí đã khắc sâu trong ký ức. Quyến và Trương chắc chắn nằm trong số đó. Vị trí hậu vệ trái luôn nhay cảm, rất khó tìm trong các đời HLV. Văn Trương đã chứng tỏ được đẳng cấp, bằng chứng là đến nay những Văn Biển hay Quang Thanh có lẽ vẫn chưa so được với anh chàng gốc Huế. Sự có mặt của Trương quá cần thiết cho ông Tô, nếu không có biến cố 2005.

Khi Quyến chưa gặp nạn thì Vinh bị cái bóng của đàn anh phủ khuất. Lối đá cũng như tính cách của Quyến khác Vinh hoàn toàn. Đấy chưa hẳn là bất lợi của Quyến trong việc làm khán giả loạn nhịp tim. Bóng đá có những điều khó lý giải. Maradona phóng túng nhưng vẫn có sức “hot” hơn Pele đấy thôi.

Đội tuyển sẽ sang Hàng Châu mà không có Công Vinh ra sân, hàng công của khủng hoảng thực sự. Chúng ta không có thói quen vắng Vinh, giống như Quyến của 3 năm về trước vậy. Nhiều khi xem ĐTQG sau năm 2005, người ta vẫn tự hỏi nếu anh chàng “béo” không tự mình chặt đứt tương lai, thì giờ đây giữa Vinh và Quyến ai nổi hơn? Rất khó giải đáp, chỉ biết rằng xét về trình độ của các chân sút ở ta, chỉ có Văn Quyến mới đủ sức làm Vinh “để ý”. Có Quyến, Vinh sẽ được chia lửa hơn.

Đấy cũng là điều mà những ai từng “say đắm” Văn Quyến sẽ khó chấp nhận nếu sự trở lại của Văn Quyến không hoàn hảo. Hẳn cầu thủ vàng một thời cũng hiểu sâu sắc điều đó, trong những ngày xuân này. Đây là lúc Văn Quyến thấm thía thế nào là sự “cô đơn của thiên tài”.

Dù sao, vẫn có cơ sở để tin tài năng của Quyến, Trương và sau cùng là Vượng không bị “thui chột”, khi nhìn vào những cuộc phục sinh ngoạn mục của Như Thành, Việt Thắng, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Bật Hiếu. Hy vọng giờ đây họ đã thực sự chín chắn sau cú ngã đau.

Chỉ bản thân họ mới quyết định được sự thành bại của mình trong “cuộc chiến” làm lại từ đầu.
 
NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm